Hoàn cảnh bi thương của một cán bộ hưu trí

04/05/2024 09:07 GMT+7

Ông Phan Văn Bằng (67 tuổi), cán bộ công an hưu trí ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn (Bình Định), đang phải chống chọi căn bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn đến cùng cực.

Khi còn công tác, ông Bằng là một cán bộ gương mẫu, cần mẫn của lực lượng Công an TP.Quy Nhơn, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời gian làm Trưởng công an P.Ngô Mây (TP.Quy Nhơn), ông còn hết lòng quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Sau khi về nghỉ hưu, ông sống giản dị, chan hòa cùng bà con lối xóm.

Ông Phan Văn Bằng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ RẫyẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông Phan Văn Bằng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tuy nhiên, gia cảnh ông Bằng lâu nay hứng chịu nhiều bất hạnh. Con trai ông sinh ra đã bị khuyết tật, lớn lên bị mất sức lao động đến 81%, cuộc sống phải dựa vào cha mẹ. Vợ ông lâm trọng bệnh phải điều trị từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương trong nhiều năm liền, tốn kém không kể xiết. Cuối cùng, bà qua đời vào tháng 10.2023. Chưa hết, con gái ông Bằng không may bị tai nạn giao thông, chạy chữa rất tốn kém mới giữ được mạng sống.

Đến nay, ông Bằng lại ngã quỵ vì căn bệnh u bàng quang, sỏi mật. Sau 2 lần phẫu thuật, vết mổ bị rò rỉ, sức khỏe ông Bằng ngày càng suy kiệt.

Ngày 6.4, anh Phan Hoàng Hưng, người con khuyết tật của ông Bằng, gõ cửa họ hàng thân thích, bà con lối xóm mượn tiền và mang đồ dùng trong nhà đi bán, gom được 20 triệu đồng để lo chuyển viện cho cha. Vào TP.HCM, ông Bằng được đưa vào Phòng cấp cứu, Khoa gan tụy mật, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Gia đình ông Bằng đang lâm vào cảnh khó khăn cùng cực. Để chữa lành bệnh cho ông cần rất nhiều tiền. Trong khi đó, sau thời gian dài lo chạy chữa cho vợ, cấp cứu điều trị cho con gái bị tai nạn giao thông, ông Bằng gần như trắng tay. Những ngày gần đây, con trai ông Bằng đã gọi điện thoại khắp nơi nhưng "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống", vay mượn được đồng nào hết ngay đồng đó. Đến nay, túi đã cạn tiền và cũng đã vay mượn hầu hết bà con họ hàng, những người quen biết, trong đó có không ít người cho mượn đến hai, ba lần nên con trai ông Bằng gần như đã hết cách. Hoàn cảnh của cha con ông Bằng thật đáng thương, rất mong những tấm lòng nhân ái quan tâm, chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Phan Văn Bằng. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Bằng trong thời gian sớm nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.