Hoàng tử Harry chỉ trích những người nói anh khoe khoang giết 25 người trong cuộc chiến Afghanistan

11/01/2023 11:04 GMT+7

“Lời nói của tôi không nguy hiểm nhưng lời bình thì rất nguy hiểm”, Hoàng tử Harry nói khi đề cập đến các bài báo cho rằng anh khoe khoang chiến tích giết 25 người trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Trong lần xuất hiện trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert của đài CBS, Hoàng tử Harry đề cập đến các bài báo cho rằng anh khoe khoang về việc giết 25 người khi tham chiến ở Afghanistan trong cuốn hồi ký Spare.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, lời bình nguy hiểm nhất mà họ đưa ra là bằng cách nào đó tôi khoe khoang về số người đã giết ở Afghanistan”, Harry (38 tuổi) nói với người dẫn chương trình Stephen Colbert (58 tuổi).

Hoàng tử Harry trong cuộc phỏng vấn

people

Anh tiếp tục: “Nếu tôi nghe thấy bất cứ ai khoe khoang về điều đó, tôi sẽ tức giận. Nhưng đó là một lời bình không đúng sự thật. Hy vọng rằng bây giờ khi cuốn sách được xuất bản, mọi người có thể nhìn thấy bối cảnh chung. Điều đó thực sự gây phiền hà và rất đáng lo ngại. Họ bỏ qua bối cảnh chung, giống như, 'Đây chỉ là một dòng' trong khi cuốn sách có cả một phần. Họ xé nhỏ đi và chỉ nói, ‘Đây rồi, anh ta đang khoe khoang về điều này’... Thật nguy hiểm”.

Khi được Colbert hỏi liệu điều đó có thật sự “nguy hiểm” không vì khiến anh và những người thân yêu của mình trở thành “mục tiêu để soi mói”, Harry trả lời: “Đó là lựa chọn của họ thôi”.

Vương tử Harry gây sốc, bị phản đối khi tiết lộ số phiến quân Taliban đã tự tay bắn hạ

Chỉ ra rằng những tiết lộ của Harry không phải là “thông tin mới”, Colbert đã tham khảo một bài báo hàng thập kỷ trước của Reuters ghi nhận Harry đã giết quân Afghanistan và các thành viên của Taliban trong chiến tranh.

“Gần 10 năm tính đến thời điểm này”, Harry nói. “Khuôn mặt của tôi xuất hiện khắp các trang nhất vì ai đó đã hỏi tôi một câu khi tôi vẫn còn ở Afghanistan rằng liệu tôi đã giết bất kỳ ai từ chiếc trực thăng tấn công chưa, và tôi đã nói có”.

Harry kết luận: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất ở đây không chỉ là bối cảnh mà còn là lý do vì sao tôi quyết định chia sẻ điều này trong cuốn sách của mình. Tôi chọn cách chia sẻ vì đã dành gần hai thập kỷ làm việc với các cựu chiến binh trên khắp thế giới. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải trung thực”.

Harry trong quân ngũ 10 năm trước

Independent

Trong hồi ký Spare, Hoàng tử Harry cho biết anh muốn rời khỏi cuộc chiến ở Afghanistan với “lương tâm nguyên vẹn”. “Tôi đặt ra mục tiêu cho mình ngay từ ngày đầu tiên tham chiến là không bao giờ đi ngủ với bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu mình có làm đúng hay không, liệu tôi có bắn vào quân Taliban và chỉ Taliban mà không có dân thường xung quanh. Tôi muốn quay trở lại Vương quốc Anh với cơ thể còn nguyên vẹn. Hơn thế nữa, tôi muốn về nhà với lương tâm nguyên vẹn”, Harry viết.

Với các video được quay từ trực thăng Apache và được chuyển tiếp về căn cứ, Harry có thể “xác định chính xác có bao nhiêu chiến binh địch mà tôi đã giết. Đối với tôi, điều cần thiết là không được sợ hãi về con số đó. Vì vậy, con số của tôi là giết 25 quân địch. Đó không phải là một con số khiến tôi hài lòng nhưng cũng không làm tôi xấu hổ”, Harry viết tiếp.

Trong câu chuyện trang bìa trên tờ People của tuần này, Công tước xứ Sussex nhận định: “Tôi không biết rằng bạn có bao giờ dung hòa được hoàn toàn sự đau buồn do chiến tranh gây ra hay không. Đây là điều mà mỗi người lính phải đối mặt. Trong gần hai thập kỷ làm việc cùng với quân nhân và cựu chiến binh, tôi đã lắng nghe câu chuyện của họ. Trong những cuộc trò chuyện này, chúng tôi thường nói về phần luôn ám ảnh chúng tôi - những sinh mạng bị mất đi. Nhưng cũng có những phần đã chữa lành cho chúng tôi, đó là những người mà chúng tôi đã cứu”.

“Đó là nhiệm vụ, công việc phụng sự cho đất nước. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để trở thành người lính tốt nhất mà mình được đào tạo. Thực sự không thể đánh giá đúng hay sai khi cố gắng điều hướng những cảm xúc này nhưng tôi biết từ hành trình chữa lành vết thương của chính mình rằng im lặng là phương thuốc kém hiệu quả nhất. Nói ra chi tiết trải nghiệm của tôi là cách tôi chọn để đối phó với chuyện đó, với hy vọng sẽ giúp đỡ người khác”, Harry thổ lộ.

Hoàng tử Harry tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst năm 2005 và phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Anh suốt một thập kỷ. Harry hai lần tới Afghanistan và hoàn thành khóa huấn luyện ưu tú để lái trực thăng vũ trang Apache. Anh đã phát động Invictus Games - một giải đấu thể thao quốc tế dành cho các quân nhân và cựu chiến binh bị thương, bệnh tật vào năm 2014, sau đó giải ngũ năm 2015.

Hoàng tử Harry từng giữ các danh hiệu: Tổng chỉ huy Thủy quân lục chiến Hoàng gia, Chỉ huy trưởng Không quân Danh dự thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia RAF, Tổng tư lệnh tàu nhỏ và tàu lặn thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia trước khi anh cùng Meghan Markle rút lui khỏi vai trò Hoàng gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.