Hoàng Yến Chibi đóng chính 'Người cần quên phải nhớ' của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh

P.C.Tùng
P.C.Tùng
07/09/2020 14:16 GMT+7

Bộ phim Người cần quên phải nhớ do Đỗ Đức Thịnh đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất vừa tổ chức họp báo online , giới thiệu dàn diễn viên trẻ và bật mí nhiều chuyện hậu trường thú vị.

Sau khi kết thúc giai đoạn ghi hình hồi đầu tháng 8, mới đây, Người cần quên phải nhớ – dự án đánh dấu sự hợp tác lần đầu giữa nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cũng là phim Việt đầu tiên công bố bằng hình thức trực tuyến, đồng thời hé lộ tóm tắt nội dung bên cạnh dàn diễn viên chính. 
Mặc dù không có sự hiện diện trực tiếp của phía báo giới, nhưng buổi ra mắt phim vẫn được tổ chức đầy đủ các bước như thảm đỏ, giới thiệu về dự án, pre-teaser poster đầu tiên và giải đáp trực tiếp các thắc mắc từ khán giả trên mạng… 

Ê kíp đoàn làm phim Người cần quên phải nhớ

Ảnh: ĐPCC

Người cần quên phải nhớ đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Charlie Nguyễn ở vị trí nhà sản xuất, sau Em chưa 18 (2017) và Hồn Papa da con gái (2018). Chưa kể, tác phẩm còn là lần đầu hợp tác giữa anh và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Từng nhào nặn nên nhiều bộ phim thành công về mặt doanh thu, cái bắt tay giữa hai nhà làm phim “trăm tỉ” khiến khán giả kỳ vọng dự án sẽ trở thành “cơn lốc” phòng vé vào thời điểm công chiếu.
Theo lời kể từ nhà sản xuất Charlie Nguyễn, cách đây 2 năm, anh và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh từng làm giám khảo cho một cuộc thi phim ngắn. Trên đường về, hai người có trò chuyện cùng nhau. Trong phút ngẫu hứng, Charlie đã chia sẻ với Đức Thịnh ý tưởng của Người cần quên phải nhớ. Do cảm thấy ý tưởng quá đỗi thú vị, cũng như phù hợp sở trường “hài” của mình, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh liền đề nghị hợp tác, phát triển câu chuyện thành kịch bản hoàn chỉnh.
 

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn lần đầu hợp tác làm chung một bộ phim

Ảnh: ĐPCC

Mang màu sắc hài hước - lãng mạn - hành động – ly kỳ, Người cần quên phải nhớ xoay quanh Loan, một nữ phóng viên năng động và nhạy bén. Nghi ngờ cái chết đột ngột của cha mình, cô quyết tâm sử dụng kiến thức nghiệp vụ nhằm vén màn bí mật bằng mọi giá. Trên hành trình “phá án”, Loan đã vô ý khiến Bình (Trần Ngọc Vàng đóng) - gã giang hồ tưởng ngầu mà dễ mến, bị chấn thương rồi mất trí nhớ. Trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, hai người họ dần nảy sinh tình cảm với nhau...
Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh bật mí, sau khi thưởng thức tác phẩm, mỗi khán giả sẽ có góc nhìn, cách hiểu khác nhau về tựa phim. Riêng với anh, trong cuộc đời, chúng ta đều bắt gặp ít nhất một người tưởng chừng chỉ muốn xóa bỏ khỏi tâm trí. Thế nhưng, sau này khi nhìn lại, ta mới nhận ra họ lại đóng vai trò quan trọng, tạo nên những bước ngoặt đáng nhớ không thể nào quên.

Diễn viên Hoàng Yến Chibi ban đầu chưa nhận được sự gật đầu của đạo diễn Đức Thịnh vì cô còn trẻ so với nhân vật, nhưng qua nhiều lần thử vai, cô đã thuyết phục được mọi người với vẻ chững chạc hơn

Ảnh: NSCC

Sở hữu kinh nghiệm dày dặn ở thể loại rom-com (tình cảm - hài hước), nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cho biết sẽ cố gắng mang đến cho bộ phim thật nhiều tiếng cười. Trong khi Charlie Nguyễn vốn nổi tiếng bởi cách kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh thú vị với các pha hành động gay cấn, thì Đỗ Đức Thịnh lại chẳng hề kém cạnh trước tài thiết lập, cài cắm tình huống hài vì từng là nghệ sĩ hài diễn cặp với Thái Hòa trước đây trên nhiều sân khấu.

Muốn góp thêm cho điện ảnh Việt nhiều gương mặt diễn viên mới

Trần Ngọc Vàng đóng vai nam chính. Anh vừa giành giải Quán Quân tại cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2020

Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, dàn diễn viên góp mặt tại dự án lần này cũng gây bất ngờ lớn với các gương mặt kỳ cựu lẫn rất mới như Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thúy, Nguyễn Dương, NSƯT Đức Hải… Khác hẳn hình tượng hiền lành đáng yêu trong Tháng năm rực rỡ (2018) hay non nớt trong Thất Sơn tâm linh (2019), ở Người cần quên phải nhớ, Hoàng Yến Chibi sẽ hóa thân thành cô phóng viên 25 tuổi mạnh mẽ, tự lập và khao khát làm chủ cuộc sống của mình. Theo chia sẻ từ Hoàng Yến Chibi, để chuẩn bị cho các phân đoạn rượt đuổi, đánh võ suốt giai đoạn ghi hình, cô đã dành hơn 1 tháng để tham gia khóa học hành động cùng những diễn viên đóng thế chuyên nghiệp.
Vừa giành giải Quán Quân tại cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2020, Trần Ngọc Vàng là nhân vật gây tò mò nhất buổi họp báo. Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng vẫn được đảm nhận vai chính, anh chàng sinh năm 1998 gợi nhắc đến trường hợp của Kaity Nguyễn, nữ diễn viên trẻ đầy thực lực mà đạo diễn Charlie Nguyễn từng phát hiện và khai phá thành công qua Em chưa 18. Vì vậy, Trần Ngọc Vàng hứa hẹn sẽ là nhân tố bí ẩn, tạo nên sự bất ngờ cho tác phẩm Người cần quên phải nhớ.
Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cho biết, cả anh và Charlie Nguyễn đều tâm niệm rằng, mỗi dự án mới phải giới thiệu được một gương mặt trẻ tiềm năng. “Nếu cứ tuyển chọn theo hướng an toàn, sợ rủi ro, thì 5 năm sau chúng ta sẽ thiếu hụt lực lượng diễn viên trẻ nhưng giàu kinh nghiệm”, anh trải lòng. Về lý do giao phó vai chính cho Trần Ngọc Vàng, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh hóm hỉnh: “Bạn ấy có biểu cảm ánh mắt rất tốt, đậm chất điện ảnh”.

Diễn viên HuyMe

Karen Nguyễn

 

Xuân Phúc

Thanh Thúy - vợ đạo diễn đức Thịnh, cũng tham gia một vai nhỏ trong phim

Ảnh: ĐPCC
Người cần quên phải nhớ dự kiến khởi chiếu tại các rạp Việt vào 25.12.2020. Nhà sản xuất Charlie Nguyễn chia sẻ, giống như tiêu đề tác phẩm, 2020 quả là cột mốc “cần quên phải nhớ”. Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến tương lai nền điện ảnh thế giới nói chung lẫn Việt Nam nói riêng. Anh hy vọng tình hình sắp tới sẽ khả quan hơn để các nhà làm phim trẻ theo đuổi đam mê.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.