Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại Trường THCS Lộc Tấn, xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai trưa ngày 8.9, nơi có 720 em học sinh được trải nghiệm bữa ăn bán trú lần thứ 2 tại trường.
Cô Phạm Ngọc Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Tấn, cho biết, trường có tổng số 925 học sinh và đang triển khai phục vụ ăn bán trú cho 720 em học sinh mỗi ngày và số lượng đăng ký đang tiếp tục tăng thêm.

Trường THCS Lộc Tấn
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Theo quy định, mỗi học sinh được nhà nước cấp 8 kg gạo/tháng từ kho dự trữ quốc gia và 450.000 đồng/tháng tiền ăn. Nhà trường cân đối chi phí đảm bảo mỗi suất ăn là 25.000 đồng (chưa tính gạo), gồm các món canh, mặn, xào, gia vị thay đổi luân phiên để đảm bảo đổi món và ngon miệng.



Câc suất ăn được chuẩn bị trước khi đưa đến khu vực các học sinh ăn bán trú
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Nghị định 339 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS, học tại các xã biên giới đất liền là một chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt hỗ trợ lớn cho học sinh vùng biên giới, học sinh ở xa nhà, được ăn trưa và nghỉ lại tại trường để thuận tiện học buổi chiều", cô Trâm cho biết.




Nhà ăn bán trú tại Trường THCS Lộc Tấn
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Theo cô Trâm, thời gian đầu triển khai gặp khó khăn về nhân lực do trường trước đây chỉ dạy học 1 buổi. Nhà trường phải phân công các giáo viên không có tiết dạy (hoặc trống tiết) đến phụ giúp, chuẩn bị bữa ăn. Cơ sở vật chất chưa đồng bộ nên nhà trường cũng đã linh động, tận dụng bàn ghế cũ sơn sửa lại và tận dụng mái hiên sân khấu hoặc các khu vực mát mẻ để đặt bàn ăn cho các em học sinh.
Cô Võ Thị Hồng Tình, giáo viên Trường THCS Lộc Tấn, cho biết: ''Buổi sáng giáo viên không có tiết, được phân công phụ giúp nhà bếp chia cơm, thức ăn vào các khay, đảm bảo các em có bữa ăn đúng giờ".




Các em học sinh thích thú khi lần đầu được ăn bán trú tại trường cùng bạn bè
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Công việc ban đầu hơi vất vả do chưa ổn định, nhiều giáo viên cùng xắn tay hỗ trợ nhưng về lâu dài phụ huynh và giáo viên đều rất phấn khởi vì thấy các em học sinh thích thú và được chăm sóc tốt", cô Tình chia sẻ
Em Bùi Lê Diễm Quỳnh, học sinh Trường THCS Lộc Tấn, chia sẻ: "Em rất vui khi được ăn bán trú tại trường cùng các bạn. Đồ ăn rất ngon, đảm bảo vệ sinh, có đầy đủ món mặn, canh, trái cây, thay đổi mỗi ngày. Việc ở lại trường giúp tiết kiệm thời gian đi lại, chúng em có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị vào học buổi chiều thuận lợi hơn".

Việc tổ chức cho hơn 700 học sinh ăn bán trú mỗi ngày là điều không hề dễ dàng đối với các trường học vùng biên giới. Ngoài lực lượng cấp dưỡng, nhà trường phải huy động nhiều giáo viên tham gia hỗ trợ, để việc ăn bán trú của học sinh đảm bảo đúng giờ
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Lần đầu tiên được ăn cơm bán trú ở trường, đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, em thích nhất là được ăn uống quây quần đông đủ cùng bạn bè", em Nguyễn Ngọc Gia Linh, học sinh lớp 6A1 Trường THCS Lộc Tấn, vui vẻ chia sẻ.

Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tấn cùng cô Phạm Ngọc Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Tấn, kiểm tra và hỏi thăm các em học sinh về khẩu phần ăn và khẩu vị những bữa ăn bán trú đầu tiên tại trường
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Ông Nguyễn Sĩ Quân, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Tấn, cho biết: Trên địa bàn xã có 1 trường THCS và 1 trường tiểu học với tổng số gần 2.500 học sinh. Đến nay, có trên 90% học sinh đã đăng ký ăn bán trú. "Một số em nhà gần chưa đăng ký, thời gian tới sẽ tiếp tục vận động để đạt tỷ lệ 100% học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn ăn trưa và ở lại trường, ông Quân cho biết.
Cũng theo ông Quân, UBND, các ban ngành đoàn thể đang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu để việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học ngày càng tốt hơn. Đồng thời định hướng xây dựng hoàn thiện khu bán trú (phòng ăn, nhà bếp, phòng ở) thay cho nhà tạm hiện nay.
Bình luận (0)