Học sinh lội sình, chân đất đến trường khai giảng

05/09/2023 17:51 GMT+7

Nhiều em nhỏ dân tộc H'Mông ở xã Đắk R'măng (H.Đắk Glong, Đắk Nông) lội sình, đi chân đất để tham dự buổi khai giảng sớm năm học.

Điểm trường cụm 8, thôn 7, Trường tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R'măng, H.Đắk Glong) là một trong những điểm trường khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông. Điểm trường này có 210 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Đặc biệt, 100% học sinh của điểm trường đều là dân tộc H'Mông.

Ngày hôm qua (4.9), cả thầy cô và trò Trường tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R'măng, H.Đắk Glong) thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi khai giảng vào sáng cùng ngày. Lễ khai giảng đặc biệt vì diễn ra sớm hơn 1 ngày so với những nơi khác.

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 1.

Có em mang ủng, có em mang dép, nhưng cũng có rất nhiều em đi chân đất để đến tham dự buổi khai giảng

XUÂN LÂM

Điểm trường cách tuyến đường nhựa khoảng 10 km, vào mùa mưa đường sá lầy lội khiến cả thầy cô và học sinh trong bản gần như bị chia cắt với nhiều khu vực bên ngoài.

Có mặt vào buổi khai giảng sớm tại điểm trường thôn 7, Trường tiểu học La Văn Cầu, phóng viên Thanh Niên ghi nhận nhiều em nhỏ người H'Mông phải đội mưa, thậm chí nhiều em còn đi chân trần đến tham dự. Chúng tôi hỏi lý do nhưng các em chỉ cười cười. Có lẽ các em còn e dè trước người lạ.

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 2.

Các em nhỏ đang chăm chú lắng nghe "thầy MC" - người dẫn chương trình đang điều tiết buổi khai giảng

XUÂN LÂM

Thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học La Văn Cầu, cho biết cuộc sống của bà con trong bản làng còn khó khăn. Có những em nhỏ nhà cách xa điểm trường, mùa mưa phải lặn lội bươn rừng, vượt suối để đến được lớp học.

Thầy Phong chia sẻ, đường sá vào bản lầy lội, trơn trượt, lại có nhiều vực sâu nên các thầy cô cắm bản cũng ở lại luôn tại điểm trường. Có khi nửa tháng, hoặc có khi 1 tháng, đợi lúc trời tạnh ráo các thầy cô mới ra trung tâm xã Đắk R'măng để mua nhu yếu phẩm một lần.

Tiếng trống khai giảng đầu tiên tại điểm trường giữa rừng già Ngọc Linh

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại trong buổi khai giảng của các em học sinh H'Mông:

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 3.

Mỗi em mỗi trang phục. Nhiều em đi chân đất khi tham dự buổi khai giảng

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 4.

Các em nhỏ phải đi chân đất, lội sình lầy để đến tham dự buổi khai giảng

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 5.

Cả thầy cô, cùng với các em học sinh chuẩn bị cho buổi khai giảng sớm

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 6.

Các em nhỏ phải ngồi bệt dưới đất trong lúc làm lễ khai giảng

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 7.

Cậu bé tươi cười nói chuyện với bạn cùng lớp

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 8.

Một cô bé leo lên tận ngọn cây để đợi tới giờ khai giảng năm học mới

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 9.

Thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học La Văn Cầu, đánh trống khai giảng năm học mới 2023 - 2024

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 10.

Dường như chú chó đang theo chủ nhân "nhí" của mình để vào làm quen lớp học

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 11.

Sau khi kết thúc buổi khai giảng, các em nhỏ vào lớp để làm quen nhau

XUÂN LÂM

Nhiều em nhỏ đi chân đất trong buổi khai giảng sớm tại bản làng H’Mông    - Ảnh 12.

Nhiều phụ huynh bỏ việc nương rẫy để chở con đến tham dự buổi khai giảng. Họ lặng lẽ ngồi ở góc ngoài hè lớp học, đợi kết thúc buổi khai giảng và chở con về nhà

XUÂN LÂM

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.