Học sinh nấu 200 phần ăn tối tặng cho người khó khăn

24/06/2023 16:47 GMT+7

Hàng chục học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám cùng Đoàn Thanh niên P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào bếp nấu ăn tối, tặng người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 2 tuần khởi động Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ, học sinh ở hơn 70 trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu hoạt động tích cực, rộn ràng với các dự án giúp đỡ cộng đồng.

Học sinh nấu 200 phần ăn tối tặng cho người khó khăn - Ảnh 1.

Học sinh cùng tham gia chuẩn bị các suất ăn cho người khó khăn

HUỲNH NHI

Học sinh nấu 200 phần ăn tối tặng cho người khó khăn - Ảnh 2.

Những phần ăn tối sẵn sàng lên đường đến với người khó khăn

HUỲNH NHI

Các học sinh tình nguyện Trường THPT Hoàng Hoa Thám phối hợp cùng Đoàn Thanh niên P.5, Q.Bình Thạnh và các tổ chức xã hội nấu 200 phần ăn tối, bánh, sữa hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Hoàng Thiện (17 tuổi), học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám chia sẻ: "Bản thân cảm thấy ấm áp khi được giúp đỡ cộng đồng, để người khó khăn có bữa ăn ngon miệng, đỡ vất vả cực nhọc".

Thiện kể để nấu những suất ăn ấm áp nghĩa tình, các em có mặt từ 14 giờ để sơ chế rau củ, nhóm lửa… Nấu suốt 5 tiếng đồng hồ mới xong 200 phần ăn cho mọi người.

"Trường em tham gia hoạt động này có 12 bạn, một số bạn lần đầu vào bếp nấu ăn nên còn hơi vụng về, nhưng các bạn rất cố gắng để làm tươm tất nhất có thể. Sau trải nghiệm này, em và các bạn đã học thêm nhiều kỹ năng mềm và hơn hết là bồi đắp một tấm lòng sẻ chia, yêu thương với người khó khăn", Thiện nói.

Học sinh nấu 200 phần ăn tối tặng cho người khó khăn - Ảnh 3.

Phần ăn được gửi trao cho người có hoàn cảnh khó khăn

HUỲNH NHI

Học sinh nấu 200 phần ăn tối tặng cho người khó khăn - Ảnh 4.

HUỲNH NHI

Từ 19 giờ, các học sinh tình nguyện chuyển các suất ăn nóng hổi bằng xe máy rong ruổi theo các con đường như: Trần Bình Trọng, Nguyễn Thượng Hiền, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu để trao tận tay người lao công làm việc ban đêm, người bán vé số, lượm ve chai… Vừa trao phần ăn, các bạn trẻ không quên gửi lời chúc sức khỏe, động viên, tiếp thêm năng lượng cho mọi người.

Nguyễn Trung Hậu (17 tuổi), học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám kể lại: "Trong lúc đi phát quà, em gặp một chú đứng ven đường, khi tặng cho chú thì chú nói mình đã ăn no trong hôm nay, xin nhường lại cho người khác. Hành động này của chú làm em nhớ mãi, ấn tượng về bài học san sẻ trong cuộc sống".

Theo Ban Chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ TP.HCM, trong 2 tuần của chiến dịch vừa qua, học sinh tình nguyện đã tích cực dọn dẹp vệ sinh đường phố, trồng hoa tô đẹp đền tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức các lớp học tiếng Anh hè, các sân chơi thiếu nhi, thăm tặng quà các mái ấm tình thương… Qua đó, giúp học sinh lan toả tinh thần tình nguyện, xây đắp tình cảm với người dân, trưởng thành hơn qua từng hoạt động, góp phần tạo nên một mùa hè tuổi trẻ sôi động, ý nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.