Học sinh tiểu học, trẻ mầm non: Cuối cùng con cũng được tới trường

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
14/02/2022 08:42 GMT+7

Háo hức, vui vẻ và có chút bỡ ngỡ... Sáng 14.2, hàng nghìn trẻ mầm non, học sinh tiểu học ở TP.HCM đến trường sau hơn 9 tháng phải ở nhà để phòng dịch Covid-19 .

Sáng nay, học sinh tiểu học, trẻ mầm non tại TP.HCM đi học buổi đầu tiên kể từ ngày 10.5.2021

NGUYỄN LOAN

Để chào đón học sinh quay trở lại, Trường tiểu học Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) và nhiều trường khác đều có giáo viên đón ở cổng, lì xì và phát kẹo cho các em

NGUYỄN LOAN

Trường tiểu học Lê Đức Thọ trang trí cổng chào, tổ chức múa lân để chào mừng học sinh đi học trở lại

NGUYỄN LOAN

Học sinh khá bất ngờ trước sự chào đón đặc biệt của nhà trường và tranh thủ chụp hình trước khi vào lớp. "Em rất vui vì hôm nay được đi học và gặp lại bạn bè, thầy cô", Thanh Hà, học sinh lớp 3/5 Trường tiểu học Lê Đức Thọ, chia sẻ.

NGUYỄN LOAN

Sáng nay, phụ huynh đều đưa các bé đến trường rất sớm, dặn dò, kiểm tra lại cặp sách cho con trước khi tiễn con vào lớp

NGUYỄN LOAN

Covid-19 sáng 14.2: Cả nước 2.510.860 ca nhiễm | Vận động tiêm vắc xin cho cả người từ chối tiêm

Còn ở bậc mầm non, vì trong tuần đầu tiên trẻ không ăn sáng tại trường nên nhà trường đón trẻ trễ hơn và một vài bé bịn rịn khi phải xa cha mẹ

NGUYỄN LOAN

Nhiều trẻ chủ động khử khuẩn, đeo khẩu trang theo hướng dẫn của giáo viên

NGUYỄN loAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.