Học trò 12 tinh nghịch, thầy hài hước trong 'lễ bàn giao xe của thầy... cho thầy'

04/07/2022 09:21 GMT+7

Những hình ảnh ghi lại học trò lớp 12 khênh xe máy của thầy giáo từ nhà xe lên tầng 2 để “bàn giao” cho thầy khiến dân mạng cười nghiêng ngả vì độ dễ thương của trò cũng như sự “nhập vai” quá tuyệt của thầy.

Nhiều nhóm mạng xã hội chia sẻ câu chuyện “lễ bàn giao xe của thầy cho thầy” nhận hàng ngàn lượt tương tác, bình luận. Trên trang cá nhân, thầy Nguyễn Quang Đại, giáo viên Trường THPT Thanh Ba (Phú Thọ) cũng đăng tải clip kèm chú thích: “Quà to quá! Được học sinh khênh hẳn xe của thầy lên tầng 2 để tặng”.

Kỷ niệm không bao giờ quên

Chia sẻ với Thanh Niên, thầy Đại cho biết sự việc trên diễn ra sáng 1.7, buổi học ôn tập ngữ văn cuối cùng của lớp 12A4, cũng là lớp thầy làm chủ nhiệm 3 năm cấp 3. Giờ nghỉ giải lao, thầy Đại xuống phòng giáo viên, đến khi lên lớp đã thấy chiếc xe của mình nằm ngay giữa bục giảng ở phòng học trên tầng 2. Thấy chiếc xe được gắn nơ, bong bóng, trên bảng có dòng chữ “Lễ bàn giao xe”, hiểu ngay ý định của học trò, thầy Đại “nhập vai” khiến buổi bàn giao xe của thầy… cho thầy diễn ra y hệt ở cửa hàng.

Chiếc xe của thầy giáo được học sinh khênh lên phòng học ở tầng 2 làm thầy Đại bất ngờ

NVCC

“Các học trò giao xe như thật đấy, bạn thì lấy lọ hoa của lớp tặng, bạn thì lên thông báo thầy trúng giải đặc biệt của lớp, bạn thì lấy giấy xé ra thành pháo giấy tung lên. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và thú vị”, thầy Đại kể.

Thông thường, buổi ôn tập sẽ kết thúc vào 9 giờ 40, nhưng hôm ấy 11 giờ cả lớp vẫn còn đang ở lại ký tặng lên áo của nhau, thầy Đại cũng không về được vì chiếc xe vẫn còn ở tầng 2. Thầy giáo đã nhờ các em nam khênh xe xuống, nhưng các em đùa “xe của ai thì tự khênh” khiến cả thầy trò đều cười nghiêng ngả.

Theo lời thầy giáo, 12A4 là lớp học chuyên khối D, nâng cao toán - văn - tiếng Anh. Chính vì vậy ở lớp không có những học sinh nghịch ngợm quá đặc biệt, mà các bạn đều sống tình cảm, tương tác tốt với thầy cô giáo. Trong 3 năm chủ nhiệm, thầy Đại tổ chức nhiều buổi ngoại khóa để cả lớp có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống hoặc cùng đi làm thiện nguyện. Đặc biệt, những ngày cuối năm học, thầy cũng tổ chức cho 44 học sinh tri ân cha mẹ trong buổi họp phụ huynh cuối năm. Sau đó nữa, lớp 12A4 đã có buổi cả học sinh, phụ huynh cùng tri ân 13 giáo viên bộ môn đã dạy lớp. “Các buổi tri ân diễn ra rất xúc động, những buổi ngoại khóa tôi cũng đều hướng các em tới việc sống quý trọng tình nghĩa, biết yêu thương, chia sẻ. Còn buổi học cuối cùng vừa rồi sẽ là kỷ niệm thầy trò không bao giờ quên”, thầy Đại chia sẻ.

“Thầy luôn chia sẻ với chúng em cách đối nhân xử thế…”

16 năm là giáo viên dạy văn, thầy Đại từng chia tay nhiều khóa học trò, mỗi khóa đều để lại những ấn tượng riêng, nhưng với trò khênh xe của thầy lên tầng 2 để “bàn giao” thì là lần đầu tiên thầy gặp phải. Khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội, thầy giáo chủ nhiệm đã nhận được rất nhiều tin nhắn, lời chúc mừng vì đã có những kỷ niệm “độc, lạ” với học sinh, nhiều người cũng nhắn gửi chúc lớp 12A4 của thầy có kết quả thi tốt.

Em Lê Hoàng Dương, lớp trưởng lớp 12A4, cho biết đây là ý tưởng chung của các bạn nam vào đúng buổi học cuối cùng. Cả lớp cùng bắt tay thực hiện ngay đúng giờ ra chơi. Các em đã mất 15 - 20 phút để khênh 2 chiếc xe của các bạn trong lớp lên để cuối phòng học, xe của thầy giáo để ở bục giảng.

“Thầy vào lớp thấy chiếc xe của mình đã rất bất ngờ, rồi hợp tác cùng chúng em làm buổi lễ bàn giao xe giống như thật. Lớp em và thầy có nhiều kỷ niệm với nhau, không chỉ dạy kiến thức, thầy còn chia sẻ với tụi em cách đối nhân xử thế. Người ta hay nói buổi học cuối cùng thường buồn nhưng lớp em thì vui”, lớp trưởng 12A4 bộc bạch.

Tập thể lớp 12A4 cùng thầy chủ nhiệm Nguyễn Quang Đại

nvcc

Em Phạm Việt Hoàng (học sinh lớp 12A4) cũng hạnh phúc khi kể cả lớp bất ngờ vì clip về buổi học cuối cùng của lớp lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Hoàng nói ban đầu cả lớp tính giấu xe của thầy để tạo bất ngờ, nhưng không biết giấu ở đâu nên để ngay giữa bục giảng. Lớp phân công 1 bạn làm MC, 1 bạn lấy lẵng hoa để bàn giáo viên làm hoa chúc mừng, mọi thứ đều có sẵn vì ý tưởng ngẫu nhiên. Cậu học trò cuối cấp bày tỏ: “Sau buổi học này bọn em có một chút tiếc nuối, hụt hẫng vì thời gian trôi qua nhanh quá, đến lúc phải chia tay. Chúng em tiếc nuối, nhưng đều chúc và nhắc nhau thi tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.