Hội phụ huynh Thanh Hóa: 'Bỏ chục triệu bay vào cổ vũ con quá xứng đáng!'

Hội phụ huynh Thanh Hóa: 'Bỏ chục triệu bay vào cổ vũ con quá xứng đáng!'

25/03/2025 17:00 GMT+7

Hội phụ huynh từ Thanh Hóa bay từ quê nhà vào TP.HCM để tiếp lửa cho các cầu thủ con em mình trong khuôn khổ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO.

Chiều tối 24.3, trên sân vận động sôi động của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO, đội bóng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã có một màn trình diễn mãn nhãn khi đánh bại đại diện đến từ Singapore với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, đương kim vô địch của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III đã chính thức giành tấm vé sớm vào bán kết, mang về niềm tự hào lớn cho nhà trường và CĐV quê nhà.

Trong hàng ghế khán giả, những tiếng hò reo không ngớt vang lên, nhưng đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của… hội phụ huynh Thanh Hóa bay từ quê nhà vào TP.HCM để tiếp lửa cho các cầu thủ con em mình.

"Chuyến đi 10 triệu – nhưng quá xứng đáng!"

Ông Nguyễn Văn Lại, 55 tuổi, từ TP.Thanh Hóa, xúc động chia sẻ: "Tôi bay vào TP.HCM từ sáng 24.3, đến nơi là đi thẳng tới sân để cổ vũ cho đội. Con trai tôi là Nguyễn Văn Anh, mang áo số 5. Tôi theo dõi kỹ lắm và thấy đội đá rất bài bản, chặt chẽ".

Hội phụ huynh thanh hóa bay vào TP . HCM cổ vũ bóng đá sinh viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lại, 55 tuổi, từ TP.Thanh Hóa

ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ một mình, ông Lại còn đưa theo cả người thân trong gia đình, bạn bè và bà con cùng quê để cổ vũ cho đội bóng. Chi phí ăn ở, đi lại khoảng 10 triệu/người. Nhưng mà… quá xứng đáng! Cảm giác vỡ òa khi đội thắng trận và vào bán kết".

Với tư cách vừa là phụ huynh, vừa là cổ động viên nhiệt thành, ông Lại mong muốn: "Tôi chỉ hy vọng các cháu luôn giữ được tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình và cống hiến những trận bóng thật đẹp cho khán giả. Chúng tôi ở quê theo dõi từng trận, từng bước của các cháu".

Hội phụ huynh Thanh Hóa: ‘Bỏ chục triệu bay vào cổ vũ con quá xứng đáng!’

Tự hào của cô giáo cũ: "Khó diễn tả thành lời"

Ở một góc khán đài khác, cô Ngô Thị Hương (38 tuổi), hiện là giảng viên Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục Thể chất – Trường ĐH Sài Gòn, cũng xúc động không kém. Ít ai biết, cô chính là nguyên Phó trưởng khoa TDTT của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa – người từng trực tiếp giảng dạy, quản lý nhiều cầu thủ trong đội bóng hiện tại.

"Gần như tất cả các em đang thi đấu ở đây đều là sinh viên cũ mà tôi từng dạy và quản lý. Mới chỉ 7 tháng trước thôi, tôi còn là người đồng hành cùng các em trong từng học phần về lý luận và thực hành thể dục thể thao".

Hội phụ huynh thanh hóa bay vào TP . HCM cổ vũ bóng đá sinh viên - Ảnh 2.

Cô Ngô Thị Hương (38 tuổi), hiện là giảng viên Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục Thể chất, Trường ĐH Sài Gòn

ẢNH: VÕ HIẾU

Cô Hương chia sẻ, khi biết tin các học trò cũ lọt vào vòng trong và được thi đấu ở sân chơi sinh viên quốc tế, cô không giấu được niềm hạnh phúc: "Dù đã chuyển công tác vào TP.HCM, nhưng khi được chứng kiến các em trưởng thành, tự tin và tỏa sáng trên sân cỏ, cảm xúc của tôi khó diễn tả lắm. Đó là sự hân hoan, tự hào và xúc động sâu sắc với những người học trò mình từng gắn bó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.