Hồng Ánh nhớ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: 'Anh đã làm mới một Hồng Ánh đã cũ'

Diễn viên Hồng Ánh không giấu được cảm giác hụt hẫng, trống rỗng khi hay tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời. Với cô, ông cùng bộ phim 'Trăng nơi đáy giếng' là một kỷ niệm đẹp, dấu son khó quên trong sự nghiệp diễn xuất.

Đạo diễn Vinh Sơn trong ký ức Hồng Ánh

Hồng Ánh nhớ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: 'Anh đã làm mới một Hồng Ánh đã cũ'- Ảnh 1.

Trăng nơi đáy giếng mang về cho Hồng Ánh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008 

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời hôm 22.10 khiến nhiều nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Ánh chia sẻ những bức ảnh chụp cùng đạo diễn Vinh Sơn, nhắc lại kỷ niệm về người anh mà cô luôn trân trọng, cùng bộ phim Trăng nơi đáy giếng (2008) - tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai, ghi dấu một chặng đường đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Hồng Ánh cho biết cô cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng khi hay tin ông qua đời. Ít lâu trước đó, đạo diễn Vinh Sơn còn gửi cho cô một bài nghiên cứu về điện ảnh nghệ thuật, trong đó có nhắc đến Trăng nơi đáy giếng, kèm lời nhắn giản dị: “Gởi Ánh đọc cho vui hí”.

Khi ấy, Hồng Ánh đùa rằng ông có thể làm lại Trăng nơi đáy giếng phiên bản 2026. Đạo diễn trả lời: “Thực ra làm lại sẽ có thể trau chuốt thêm đôi chút, nhưng thôi, đến lúc nghỉ ngơi rồi”.

Đọc lại những dòng tin nhắn ấy, nữ diễn viên càng thêm nghẹn lòng. Cô viết: “Anh vẫn thế, luôn quan tâm đến điện ảnh, thích chia sẻ những điều hay mình đọc được và ngay cả với tác phẩm đã đi qua gần hai thập niên, anh vẫn nghĩ đến những điều có thể làm tốt hơn. Một người đạo diễn kỹ lưỡng, khiêm nhường rất giản dị và chưa bao giờ dễ dãi với chính mình”.

Hồng Ánh cũng nhớ lại những ngày đóng Trăng nơi đáy giếng, chuyến đi Dubai năm 2008 khi cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Hạnh trong phim. “Ngày ấy Hồng Ánh đã cảm ơn anh vì cho em một vai diễn tuyệt vời. Đến hôm nay vẫn muốn nói lại lời cảm ơn đó. Có lần khi nhận giải Cánh diều, em cũng đã nói lời cảm ơn anh vì đã làm mới một Hồng Ánh đã cũ. Đó là một lời cảm ơn thật lòng”, cô chia sẻ.

Hồng Ánh nhớ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: 'Anh đã làm mới một Hồng Ánh đã cũ'- Ảnh 2.

Diễn viên Hồng Ánh trong phim Trăng nơi đáy giếng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Trong ký ức của nữ diễn viên, một câu nói của đạo diễn Vinh Sơn vẫn còn nguyên sức gợi: “Làm phim có lời không giống đi buôn có lời, bởi không thể tính bằng những con số”.

Gần 20 năm kể từ ngày Trăng nơi đáy giếng đến với khán giả, Hồng Ánh vẫn xem đây là một dấu son trong hành trình làm nghề. Vai Hạnh đưa cô đến với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008 cùng nhiều giải thưởng khác. Nhưng với cô, giá trị của bộ phim không chỉ nằm ở những giải thưởng.

“Điều quý giá hơn cả những giải thưởng là được làm việc với anh, được sống cùng một nhân vật và một tác phẩm mà đến tận hôm nay, mỗi lần nhắc lại vẫn còn nguyên những rung cảm”, nữ diễn viên chia sẻ.

Với khán giả nhiều thế hệ, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn để lại những tác phẩm có đời sống riêng, vượt khỏi thời điểm chúng ra đời. Còn với Hồng Ánh, bên cạnh hình ảnh một đạo diễn tài năng, ông luôn là người anh giản dị, chân tình, đã trao cho cô cơ hội hóa thân thành Hạnh và có một vai diễn để đời.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đạo diễn Vinh Sơn “vì Trăng nơi đáy giếng và vì tất cả những điều tốt đẹp anh đã dành cho Hồng Ánh và cho điện ảnh Việt”. Đó cũng là lời tri ân của cô dành cho người đã góp một dấu son không thể thay thế trong hành trình nghệ thuật của mình.

'Một đạo diễn tài hoa, khiêm cung, giản dị'

Hồng Ánh nhớ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: 'Anh đã làm mới một Hồng Ánh đã cũ'- Ảnh 3.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

ẢNH: FBNV

Đó là đánh giá của nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm trong dòng trạng thái tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ bản thân bàng hoàng, thương tiếc nhà làm phim tài năng này khi nghe diễn viên Hồng Ánh báo tin buồn.

Lê Hồng Lâm kể về lần gặp đạo diễn Vinh Sơn vào tháng 3.2025, tại một sự kiện có chiếu Trăng nơi đáy giếng, nơi họ có phần giao lưu sôi nổi với khán giả. "Những chia sẻ của anh về bộ phim Trăng nơi đáy giếng giúp khán giả hiểu sâu hơn về những ẩn dụ tinh tế, ngôn ngữ điện ảnh tiết chế và cả tình yêu anh dành cho quê hương mình. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy anh hạnh phúc như vậy khi nhìn thấy tác phẩm của mình chạm sâu đến cảm xúc của khán giả như thế", nhà phê bình nhớ lại.

Trong một bài viết giới thiệu về sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Vinh Sơn, nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhắc đến số lượng tác phẩm đếm trên đầu ngón tay của ông và cho rằng: "Sự ít ỏi về số lượng phim không phải là do Nguyễn Vinh Sơn không có khả năng làm nhiều hơn, mà do sự kỹ tính, đôi lúc cực đoan trong nghệ thuật và cả lối sống thích an nhàn, chậm rãi, không thích ganh đua của anh". 

Theo Lê Hồng Lâm, Trăng nơi đáy giếng là tác phẩm thể hiện rõ phong cách nghệ thuật và lối sống đó của ông, một bộ phim với cái nhìn vừa nhẹ nhàng vừa quyết liệt, kể về tình yêu và đức tin của một người phụ nữ Huế.

Bên cạnh đó, Lê Hồng Lâm cho rằng tác phẩm điện ảnh kể trên vừa bám sát nguyên bản - truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai, vừa là một tìm tòi, sáng tạo của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. "Sự dụng công và những tìm tòi về mặt ngôn ngữ điện ảnh, cùng với những suy tưởng và cái nhìn mang đậm dấu ấn chủ quan của Nguyễn Vinh Sơn, càng làm bộ phim đến gần hơn với cấp độ một bộ phim tác giả (auteur) trong dòng điện ảnh nghệ thuật ở Việt Nam", nhà phê bình nhìn nhận.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.