Hùng Min, Hương Tươi làm phim tết về cô bé vẽ mặt bà nội không mắt mũi

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
12/01/2023 17:42 GMT+7

Trong phim tết mới của ca sĩ Hùng Min và Hương Tươi, bức tranh vẽ bà nội của cô bé có khuôn mặt trống trơn - không mắt, không mũi, cũng không hề có miệng.

“Con vẽ gia đình mình à, đây là ai, bà nội à, sao bà nội lại không có mắt mũi gì cả thế này”, tiếng ông bố càng về cuối câu càng to lên đầy kinh ngạc. Đáp lại, cô bé òa khóc và nấc lên: “Con không nhớ mặt bà nội nữa. Bố cho con về thăm bà nội”. Đây là một trong những cảnh trong phim Tết ta là Tết mẹ làm lòng người xem trĩu lại. Bộ phim tết này do Hùng Min và Aefilm Production sản xuất, kịch bản và đạo diễn Đức Thịnh. Bộ phim dự kiến sẽ phát trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Gia đình đoàn viên là mơ ước tết của mọi gia đình

đoàn phim cung cấp

Đạo diễn Đức Thịnh cho biết, kịch bản phim tết này viết đến nhân vật nào mời diễn viên đến đó, rồi mới viết tiếp. Người đầu tiên được mời tham gia phim là NSƯT Ngọc Tản, trong vai bà mẹ đã 80 tuổi chờ con cháu về ăn tết. “Tôi viết và nghĩ trong đầu vai này chắc chắn là nghệ sĩ Ngọc Tản. Tôi nói Hùng Min đi mời cô Tản, nếu không mời được thì sẽ viết khác đi”, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ.

Quá trình mời diễn viên diễn ra thuận lợi nhờ kịch bản phim ấm cúng, tình cảm và cũng có yếu tố hài hước - một phim tết điển hình. “Tôi thấy đạo diễn chọn ai cũng ăn vai. Xem phim thấy ánh mắt cô Tản, tôi chỉ muốn chạy luôn về nhà với gia đình. Chúng ta cứ hay quen với việc mẹ lúc nào cũng ở đó chờ chúng ta, hay có cảm giác mẹ còn mãi đấy. Nhưng không phải thế, có thể một ngày mình về thì mẹ đã đi rồi”, MC Thảo Vân xúc động chia sẻ.

NSƯT Ngọc Tản vào vai người mẹ thương con hết mực

đoàn phim cung cấp

Hương Tươi cũng có một vai diễn mà chị ưng ý trong phim. Đó là một phụ nữ đã quá tuổi, chưa từng lập gia đình và vẫn tiếp tục mơ đến gia đình cùng những đứa trẻ. Nhân vật của cô bị "phi công trẻ" lừa tiền. Rất may, em trai và người thầm yêu cô nhiều năm đã lấy lại được khoản tiền đó… Vai diễn này, theo đạo diễn Đức Thịnh, khi anh viết kịch bản cũng nghĩ sẽ chọn nữ nghệ sĩ Hương Tươi vào vai.

Một điều thú vị là Hùng Min đã sáng tác và trình bày 2 bài hát trong phim: Là mẹ, Chúc mừng năm mới. Tốt nghiệp Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Hùng Min đã có giải nhất cuộc thi Tiếng hát thanh niên toàn quốc 2016; giải nhì cuộc thi Tiếng hát thủ đô 2015. Năm 2020 anh ra mắt MV nhạc phim Ngày mình chung đôi với sự tham gia của diễn viên Ngọc Huyền, Hiệp Gà.

Sau bao mong mỏi, những đứa con đã về nhà ăn tết

đoàn phim cung cấp

Vai diễn của Jimmy Khánh trong phim mang đến tiếng cười, nhưng cũng có phần cảm động. Anh tâm sự mình thường xuyên đóng phim hài. Đến mức anh tâm sự: “Từ phim Thương nhớ ở ai đã 7 năm rồi tôi mới vào vai không hài thế này”.

Tết ta là Tết mẹ là 2 tập phim tết dài hơn 100 phút xoay quanh gia đình bà Sướng với 4 người con: Hạnh (nghệ sĩ Hương Tươi), Phúc (NSƯT Đới Quân), Oai (Jimmii Khánh) và Hùng (Hùng Min). Chồng mất sớm, các con đi làm xa, chỉ còn lại cậu thứ tên Oai (hơn 40 tuổi, chưa có gia đình) ở lại quê trông nom mẹ.

Từ ngày bố mất, 3 người con Hạnh, Phúc và Hùng thường không về quê, kể cả lễ tết. Năm nay, bà Sướng sẽ có lễ thượng thọ 80 tuổi và bà mong mỏi có các con bên cạnh hơn bao giờ hết. Oai thấy thương mẹ nên gọi điện cho các anh chị em mong mọi người về quê, nhưng ai cũng có lý do để không về.

Cuối cùng, Oai cùng người bạn thân là Bất (nghệ sĩ Anh Đức) rủ nhau ra thành phố tìm và khuyên các anh chị em. Nhiều câu chuyện bi hài liên tiếp xảy ra từ đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.