Hương cội nguồn - Thơ của Hoàng Thụy Anh

15/02/2026 08:00 GMT+7

khói sương ôm gió sớm

bóng xưa ghé ngõ

Tết trở về rất khẽ

mùa khoai mùa lúa

rủ nhau trôi vào nhớ

mỏng manh một khoảng trời

dấu tay ai còn ấm trên bậu cửa

mùi nếp thoảng theo bước chân

ban mai treo lửng lơ đầu ngõ

én nghiêng thềm

lá mở mắt trên nhành non

gọi ngày lên đầu nương

thời gian trồi mầm

gói tròn tháng rộng

Tết ngời lên từ dáng mẹ.

Hương cội nguồn - Thơ của Hoàng Thụy Anh- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.