Huyện biên giới ở Nghệ An bàng hoàng, ngổn ngang sau trận lũ tàn khốc

Phạm Đức
Phạm Đức
03/10/2022 11:25 GMT+7

Trận lũ xảy ra tại huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An ) thực sự rất kinh hoàng đối với người dân nơi đây vì xảy ra lúc rạng sáng khi họ đang ngủ và sức tàn phá rất khủng khiếp. Nhưng nhờ nghe thấy tiếng loa phát thanh báo động nước đang ào ào đổ về nên người dân đã kịp thoát thân.

May có loa thông báo

Tối 2.10, PV Thanh Niên mới tiếp cận được hiện trường trận lũ kinh hoàng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại H.Kỳ Sơn (Nghệ An). Trận lũ khiến 1 người chết và hàng chục nhà dân bị cuốn trôi, đổ sập.

Khối 1, TT.Mường Xén là trung tâm của H.Kỳ Sơn, toàn bộ trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, ngân hàng, cửa hàng kinh doanh, nhà dân… chủ yếu tập trung ở đây.

Cận cảnh lũ ống kinh hoàng cuốn phăng ô tô và nhà dân ở Nghệ An

Trận lũ dữ khiến gần như toàn bộ trụ sở làm việc, nhà cửa ở nơi này bị bùn đất đổ ập vào bên trong, vùi lấp nhiều tài sản. Hàng khối bùn đất, gốc cây, rác thải do lũ mang tới nằm ngổn ngang khắp trung tâm của huyện vùng sâu, vùng xa này.

Chiếc ô tô của một người dân ở TT.Mường Xén bị lũ cuốn trôi ra bên ngoài đường

PHẠM ĐỨC

Rất nhiều tài sản của người dân, số thì bị lũ cuốn trôi, số thì bị vùi lấp hoặc nằm la liệt cùng bùn đất khắp nơi ngoài đường. Cơ sở hạ tầng của trung tâm huyện này bị trận lũ tàn phá hư hỏng rất nghiêm trọng…

Trận lũ có sức tàn phá nặng nề chưa từng xảy ra trước đó, khiến chính quyền cũng như người dân nơi đây sợ hãi, ám ảnh.

Căn nhà cấp 4 của ông Vi Văn Yên (68 tuổi, ngụ tại khối 1, TT.Mường Xén) nằm cạnh QL7A. Sau trận lũ, nhà của ông Yên bị bùn đất ập vào, ngập gần 1 m. Rất nhiều tài sản của gia đình ông bị chôn vùi dưới lớp đất cát.

Ông Vi Văn Yên kể lại trận lũ kinh hoàng

PHẠM ĐỨC

Ông Yên kể, khoảng 2 giờ sáng 2.10, khi ông cùng 4 người thân đang ngủ trong nhà thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng loa phát thanh với giọng điệu vô cùng khẩn cấp.

“Tiếng loa của khối phố thông báo nước đang đổ xuống ào ào, bà con khẩn trương dậy kê dọn đồ đạc lên cao. Chúng tôi hoảng hốt thức dậy xem tình hình, ngoài trời vẫn mưa như trút. Khi đang kê dọn thì nước lũ, bùn đất xộc vào nhà. Cả mấy thành viên kịp thời đóng cửa phòng thật nhanh, leo lên giường nên mới thoát chết. Cũng may có tiếng loa thông báo nên mọi người mới biết để thoát nạn”, ông Yên nhớ lại.

Tài sản trong nhà của ông Nguyễn Văn Thành nằm la liệt giữa lớp bùn đất

PHẠM ĐỨC

Cạnh đó, nhà của ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi) cũng lổn nhổn bùn đất từ phía ngoài cửa vào bên trong. Nhà ông Thành mở dịch vụ photocoppy, máy móc, tài liệu bị lũ cuốn trôi, thiệt hại nặng nề. Đồ đạc, vật dụng còn lại nằm trộn lẫn dưới lớp bùn lầy dày hơn 1 m. Nhà cửa như đống đổ nát nên vợ con ông Thành đã di tản đi nơi khác, ông ở lại để canh giữ đồ đạc.

“Mưa lớn xảy ra mấy hôm nay rồi nhưng tối 1.10 đến rạng sáng 2.10 thì lớn hơn. Nhà tôi có 6 thành viên, đang ngủ thì nghe trưởng khối phố thông báo nước băng đường rồi, người dân lo dọn đồ đạc, kiếm đường mà chạy. Khoảng vài tiếng sau thì nước cùng bùn đất ào ào tràn vào nhà nên cả gia đình tôi chạy đến nhà người thân có nhà cao tầng. Lũ về quá nhanh nên dân trở tay không kịp để cứu tài sản”, ông Thành nói.

Tài sản của người dân nằm trộn lẫn với bùn đất ngoài đường

PHẠM ĐỨC

Nhiều hộ dân khác ở khu vực xung quanh cầu Khe Giảng bắc qua con suối Huồi Giảng cũng bị xáo trộn, thiệt hại nặng nề. Một số hộ dân rơi vào cảnh trắng tay vì nhà cửa đổ sập, tài sản cuốn trôi không còn gì.

Trắng đêm dọn bùn đất mở đường

Đến khuya 2.10, hậu quả của trận lũ vẫn làm cô lập 2 xã Tây Sơn và Tà Cạ của H.Kỳ Sơn, trong đó bản Hòa Sơn của xã Tà Cạ với 236 hộ và 966 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn chưa thể tiếp cận được.

Tuyến QL7A qua xã Tà Cạ bị sạt lở ta luy dương khiến giao thông bị chia cắt, phương tiện không thể qua lại. Đường giao thông liên xã đi xã Tà Cạ và xã Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn.

Ngành chức năng xuyên đêm đưa máy móc vào để giải phóng bùn đất gây ách tắc QL7A

PHẠM ĐỨC

Để mở đường tiếp cận các hộ dân đang bị cô lập, Hạt quản lý đường bộ H.Kỳ Sơn phối hợp với Cục quản lý đường bộ 2 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường giải phóng bùn đất suốt đêm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Lương, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ H.Kỳ Sơn cho hay: “Trận lũ gây ảnh hưởng rất lớn đến tài sản của người dân và ách tắc giao thông. Hiện tại QL7A từ TT.Mường Xén đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bị sạt lở rất nhiều đoạn, gây tê liệt hoàn toàn vì lượng bùn đất đổ ập xuống đường quá lớn. Đêm nay anh em thức trắng để làm việc”.

Ông Ngô Viết Hưng, Phó trưởng Văn phòng Chi cục quản lý đường bộ 2.2 tới chỉ đạo công nhân giải phóng QL7A

PHẠM ĐỨC

Theo ông Ngô Viết Hưng, Phó trưởng Văn phòng Chi cục quản lý đường bộ 2.2 (Cục quản lý đường bộ 2 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam), đơn vị đã chỉ đạo huy động tất cả các máy móc, thiết bị vào tiếp cận để dọn dẹp hiện trường, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.