Huyền Lizzie: Có một Mai Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau' rất khác

Thu Thủy
Thu Thủy
17/12/2023 14:12 GMT+7

Phần 2 phim Chúng ta của 8 năm sau vừa lên sóng, việc thay dàn diễn viên vấp phải nhiều tranh cãi. Vai Mai Dương do Huyền Lizzie đóng cũng bị đặt lên bàn cân.

Huyền Lizzie: Có một Mai Dương trong ‘Chúng ta của 8 năm sau’ rất khác - Ảnh 1.

Sau vai chính trong Thương ngày nắng về rất ấn tượng, Huyền Lizzie trở lại với Mai Dương trong Chúng ta của 8 năm sau

NVCC

Khán giả có quyền làm điều đó…

* Theo dõi trên trang cá nhân của bạn, thấy có vẻ Huyền khá áp lực khi thể hiện vai chính Mai Dương ở phần 2 phim Chúng ta của 8 năm sau vì bạn luôn hỏi ý kiến của khán giả sau 3 tập phim (phần 2) vừa phát sóng?

- Diễn viên Huyền Lizzie: Chắc chắn tôi áp lực rồi, đầu tiên là áp lực trong chính bản thân mình đã vì đây là vai diễn rất khó, nặng ký, khác hẳn với tính cách tất cả nhân vật tôi từng thể hiện. Thế nên khi được nhận vai tôi rất lo lắng, không biết mình có làm ra được màu sắc nhân vật như đạo diễn mong muốn hay không. Hơn nữa khi phần 1 lên sóng khán giả đã rất yêu thích bộ phim và tôi cũng xem không sót tập nào. Thật sự bạn Hoàng đã diễn rất tốt, hoàn thành xuất sắc vai Mai Dương. Đó cũng là áp lực cho phần 2 của tôi, đòi hỏi mình phải cố gắng rất nhiều, để hiệu ứng phim cũng phải tốt như phần 1. Còn là một diễn viên, tôi luôn cầu thị và muốn lắng nghe ý kiến của khán giả.

Huyền Lizzie: Có một Mai Dương trong ‘Chúng ta của 8 năm sau’ rất khác - Ảnh 2.

Những tập vừa lên sóng của phần 2 Chúng ta của 8 năm sau, vai nữ chính của Huyền Lizzie bị "soi" rất kỹ vì hiệu ứng ở phần 1 cũng vai này do Hoàng Hà đóng

FBNV

* Mai Dương do Hoàng Hà thể hiện ở phần 1 đúng là rất thành công nhưng bạn có thấy Mai Dương ở phần 2 do bạn thể hiện là một "màu sắc" khác không? Và bạn phải làm thế nào để diễn một Mai Dương khác như thế mà có thể chạm đến khán giả?

- Đúng thật là Mai Dương của phần 1 và phần 2 phim Chúng ta của 8 năm sau sẽ rất khác nhau. Nếu ai không theo phim thì xem phần 2 sẽ không hiểu được nhân vật ở phần 2 vì sao lại như vậy. Sau 8 năm thì Mai Dương đã trải qua nhiều biến cố, bi kịch nên Dương không thể nào còn sự hồn nhiên, ngây thơ mà bất cần đời hơn, thu mình, trầm tính hơn, tạo vỏ bọc để bảo vệ cho mình. Tôi đọc bình luận của khán giả, cũng có thấy nhận xét Dương phần 2 cứng nhắc quá, không còn vui vẻ, hoạt bát nữa nhưng hy vọng khán giả hiểu rằng Dương đã khác rất nhiều sau 8 năm. Bản thân tôi phải thể hiện nhân vật đã trải qua nhiều nỗi buồn của cuộc sống rồi, đôi khi mình không cần phải khóc đâu mà chỉ cần thể hiện qua ánh mắt để làm sao thấy nhiều nỗi trăn trở, niềm đau. Nên thời gian này tôi tập trung và cố gắng để thể hiện tốt nhất vai Mai Dương của mình.

* Nói thế như Mai Dương là một phiên bản khác, kiểu như bị "lãnh cảm" với cuộc sống và tình yêu bởi cô ấy đã gánh chịu nhiều tổn thương và trải qua biến cố. Diễn tâm lý nặng vậy có khó với bạn? Khán giả cũng có vài nhận xét rằng bạn biểu cảm chưa được tốt trong nét diễn?

- Khó khăn thì rất nhiều vì trước khi vào vai này tôi chưa bao giờ hình dung cái nét bất cần đó phải diễn như thế nào. Thường sẽ thể hiện tính cách nhân vật một chiều thôi, còn đối với Dương thì trong vui có buồn, trong buồn có vui… Chỉ có nói chuyện với Nguyệt thì Dương thể hiện đúng con người mình còn khi ra ngoài xã hội thì luôn tỏ ra mạnh mẽ và tạo một vỏ bọc nhưng thật ra bên trong Dương vẫn rất yếu đuối, đau khổ. Với tôi, thể hiện tính cách thế này rất khó. Tôi thấy nhiều khán giả cảm thấy không thích vài biểu cảm của tôi như thở phù phù nè, hay nhếch mép… Đạo diễn muốn tôi diễn cho ra đúng một Mai Dương bất cần, cà lơ… nên tôi mong khán giả hiểu cho những nét diễn đó của tôi. Hơn nữa đây là vai diễn tâm lý nặng về tâm lý gia đình, về tình cảm… Tôi tin mọi người sẽ cảm nhận được điều đó ở các tập sau để hiểu được và thông cảm cho sự áp lực này của tôi và sẽ hiểu nhân vật đã trải qua tầng tầng lớp lớp tổn thương, cảm xúc thế nào.

Huyền Lizzie: Có một Mai Dương trong ‘Chúng ta của 8 năm sau’ rất khác - Ảnh 3.

Trong phim, lần đầu tiên Huyền Lizzie và Mạnh Trường (vai Lâm) kết đôi cùng nhau

NVCC

* Nếu xét về tuổi đời và tuổi nghề cũng như những vai diễn chính đã tạo ấn tượng trên màn ảnh nhỏ thì Minh Huyền đã là một cái tên "ăn khách" rồi. Vậy việc bị khán giả so sánh với diễn viên đàn em, hỏi thật có khiến bạn có chút tâm lý nặng nề không?

- Việc so sánh là bình thường, với ai cũng vậy thôi. Khán giả có quyền làm điều đó và bản thân mình khi đã là diễn viên thì phải đặt hết tâm sức vào nhân vật, làm thật tốt. Với phim này khi đã có hai phần, tuổi trẻ đã trôi qua rồi sau đó lại thay diễn viên thì đối với bản thân mình khi đứng ở lập trường của khán giả sẽ bị hụt hẫng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi tin khi khán giả hòa mình vào câu chuyện ở phần 2 rồi thì khán giả sẽ quên đi sự khác biệt đó, sẽ sống cùng nhân vật, yêu thương và hòa mình vào diễn biến tiếp theo của nhân vật.

Huyền Lizzie: Có một Mai Dương trong ‘Chúng ta của 8 năm sau’ rất khác - Ảnh 4.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho rằng vai Mai Dương ở phần 2 rất khác và diễn tâm lý rất nặng cũng khiến cô áp lực...

Đoàn phim cung cấp

Thời điểm "chín" để tôi diễn Mai Dương

* Đây là lần đầu tiên bạn đóng cặp với Mạnh Trường, vì sao bạn lại chia sẻ rằng khao khát đóng cặp với nam diễn viên này? Giờ niềm khao khát đó đã thành, vậy hỏi vui là cảm giác của Huyền ra sao nhỉ?

- Thật ra khao khát chỉ là tôi nói đùa trong buổi họp báo. Còn với bản thân tôi, anh Trường là một diễn viên nam mà tôi muốn đóng cặp vì anh ấy có cảm xúc về ánh mắt rất tốt và diễn mắt rất tình, rất rung động. Là diễn viên tôi rất mong muốn đóng với bạn diễn nam có khả năng diễn xuất, cảm xúc tốt như vậy. Hai anh em cũng đã có thời gian hợp tác với nhau và ngoài đời cũng khá thân nên tôi hay nói đùa là bây giờ mà được đóng một bộ phim thể hiện tình cảm nam nữ với nhau thì sẽ rất tốt. Vì anh Trường là người bạn diễn đóng mô típ kiểu như vậy rất tuyệt vời.

Huyền Lizzie: Có một Mai Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau' rất khác - Ảnh 5.

Với những va vấp, trải qua những sóng gió trong cuộc sống, bà mẹ đơn thân cho rằng đây là thời điểm "chín" để cô thể hiện vai Mai Dương của 8 năm sau

NVCC

* Sau vai chính Vân Trang trong Thương ngày nắng về rất thành công và giành giải Nữ diễn viên ấn tượng sau 12 năm nỗ lực trên màn ảnh nhỏ, và lần trở lại này cũng là một vai nữ chính, bạn kỳ vọng điều gì hơn không?

- Thật sự là rất kỳ vọng nhưng kỳ vọng để làm tốt hơn chứ không phải kỳ vọng vì quá tham vọng. Tôi mong muốn làm tốt hơn để khẳng định được vị trí trong công việc, không làm cho các bạn fan, khán giả yêu thương mình thất vọng. Tôi đã nghỉ ngơi hơn 1 năm rồi thì sự trở lại lần này tôi cũng mong được chạm đến trái tim của khán giả với tình yêu, sự tập trung tôi dành cho nhân vật.

* Từng không suôn sẻ trong cuộc sống riêng, làm mẹ đơn thân để đến hiện tại cuộc sống bình yên hơn, vậy có phải những trải nghiệm cá nhân giúp Huyền lột tả được kiểu nhân vật "chị đẹp" từng trải hay những cô gái đã trải qua đau thương như Mai Dương?

- Tôi nghĩ mình rất may mắn vì đã va vấp, trải qua nhiều nỗi đau, biến cố của cuộc sống rồi nên khi nhận vai này mới đủ trải nghiệm để lột tả được nỗi đau của Mai Dương. Nếu cuộc đời quá nhiều màu hồng thì biết đâu sẽ không làm tốt được. Tôi đã 33 tuổi, cũng trải qua những thăng trầm, cảm xúc của cuộc sống nên đây là thời điểm "chín" để tôi vào vai diễn này. Thật ra nỗi đau, niềm vui, hạnh phúc, bất hạnh đều là những cảm xúc để mình trải nghiệm cả.

Cảm ơn bạn đã trò chuyện!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.