Issei Sagawa, 'kẻ ăn thịt người ở Kobe', đã qua đời

02/12/2022 21:17 GMT+7

Issei Sagawa, gã sát nhân người Nhật Bản được thế giới biết đến với biệt danh "kẻ ăn thịt người ở Kobe", đã qua đời ở tuổi 73 sau nhiều năm sống tự do và thậm chí kiếm tiền từ tội ác của mình.

Sagawa qua đời vì bệnh viêm phổi vào ngày 24.11 tại một bệnh viện ở Tokyo và tang lễ chỉ có người thân tham dự, theo em trai và một người bạn của người đàn ông này, AFP đưa tin.

Câu chuyện ăn thịt người xảy ra vào năm 1981 khi Sagawa học ở Paris. Một lần, ông ta mời nữ sinh viên Hà Lan Renee Hartevelt đến nhà mình. Ông ta bắn vào cổ cô, hãm hiếp cô, rồi ăn các bộ phận cơ thể người phụ nữ trong suốt 3 ngày.

Sau đó, khi đang tìm cách vứt xác cô ở công viên Bois de Boulogne thì Sagawa bị bắt. Ông ta đã thú nhận tội ác của mình với cảnh sát.

Issei Sagawa bị cảnh sát Pháp áp giải tại Paris ngày 17.6.1981

afp

Các chuyên gia tâm thần cho rằng Sagawa không đáp ứng điều kiện sức khỏe để hầu tòa. Ông ta bị giam giữ trong một trại tâm thần ở Pháp trước khi bị trục xuất về Nhật Bản năm 1984.

Gia đình cô Hartevelt khi đó tuyên bố sẽ thúc đẩy việc truy tố Sagawa ở Nhật Bản để "gã sát nhân này không bao giờ được tự do".

Song tại Nhật, cơ quan chức năng tuyên bố Sagawa không có vấn đề về tâm thần. Họ nói vấn đề duy nhất của người đàn ông này là "bất thường về tính cách" và ông ta không cần nhập viện.

Các nhà chức trách Nhật Bản không thể lấy hồ sơ vụ án từ phía Pháp, vì cơ quan chức năng Pháp cho rằng vụ án đã khép lại. Kết quả là Sagawa chưa bao giờ bị đưa ra xét xử và vẫn sống tự do cho đến khi chết.

Sagawa không giấu giếm tội ác của mình và thậm chí tận dụng việc đó để kiếm tiền. Ông ta đã viết một cuốn hồi ký theo kiểu tiểu thuyết có tựa đề "In the Fog" (tạm dịch: Trong màn sương), trong đó ông ta hồi tưởng về vụ giết người một cách chi tiết.

Vụ giết người cũng là chủ đề cuốn sách "Letters From Sagawa" (Những lá thư từ Sagawa) của tiểu thuyết gia Nhật Bản Juro Kara. Tác phẩm này đã giành được giải thưởng văn học danh giá nhất của đất nước vào năm 1982.

Bất chấp những tình tiết man rợ của vụ giết người và việc Sagawa chưa từng tỏ ra hối hận, ông ta vẫn trở nên nổi tiếng và thường xuyên trả lời phỏng vấn của giới truyền thông trong nước và quốc tế trong những năm sau khi trở về Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.