Jean-Baptiste Andrea giành giải Goncourt 2023

Tuấn Duy
Tuấn Duy
08/11/2023 11:17 GMT+7

Giải thưởng văn chương danh giá nhất nước Pháp - Goncourt, đã thuộc về cuốn tiểu thuyết dài gần 600 trang của Jean-Baptiste Andrea, lấy bối cảnh ở Ý thế kỷ 20, mang tên ‘Veiller Sur Elle’ (tạm dịch: ‘Hãy trông chừng nàng ấy’).

Được viết bởi tác giả Jean-Baptiste Andrea, Veiller Sur Elle do Nhà xuất bản độc lập L'Iconoclaste phát hành. Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu vô cùng tươi đẹp của Michelangelo “Mimo” Vitaliani, một nhà điêu khắc tài năng, người được cho là có sứ mệnh canh gác một kiệt tác ẩn chứa sức mạnh bí ẩn mà ông tạo ra.

Tác giả Jean-Baptiste Andrea và cuốn tiểu thuyết chiến thắng. Ảnh Le Point và NXB  L'Iconoclaste

Tác giả Jean-Baptiste Andrea và cuốn tiểu thuyết chiến thắng

Le Point và NXB L'Iconoclaste

Jean-Baptiste Andrea, 52 tuổi, cựu biên kịch và đạo diễn phim, đã lướt qua nhiều thập kỷ biến động ở nước Ý xuyên suốt 600 trang sách. Bao gồm những năm trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít, khi Mimo, trẻ và nghèo, hình thành mối quan hệ bền chặt với Viola Orsini, cô con gái thích phiêu lưu và đầy tham vọng của một gia đình quý tộc.

Andrea bắt đầu viết văn ở tuổi 40 sau sự nghiệp điện ảnh kéo dài hàng thập kỷ. Một số tiểu thuyết của ông đã được dịch sang tiếng Anh và được đón nhận nồng nhiệt, bao gồm A Hundred Million Years and a Day (tạm dịch: Trăm triệu năm lẻ một ngày) Devils and Saints (tạm dịch: Ác quỷ và các vị thánh).

Andrea nói rằng tiểu thuyết giúp ông kết nối với niềm vui viết lách mà mình đánh mất trong các tác phẩm điện ảnh. Ông cũng cho biết mình được truyền cảm hứng từ các nhà văn Ý, Pháp và Mỹ.

Chia sẻ về thành công này, Andrea cho biết “Đó là một khoảnh khắc đặc biệt”. Ông cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ: “Nó là phần thưởng cho một đứa trẻ đã mơ ước được viết 43 năm trước”.

10 thành viên của Học viện Goncourt đã công bố kết quả nói trên vào giờ ăn trưa tại nhà hàng Drouant ở Paris, nơi công bố những người đoạt giải kể từ năm 1914. Theo các tiết lộ, đây là năm thứ hai liên tiếp mà người đoạt giải đã được chọn ra sau 14 vòng bỏ phiếu mới phá vỡ được thế cân bằng 5-5.

Chia sẻ về vấn đề này, Didier Lecoin, trưởng ban giám khảo, hài hước nói rằng: “Đó là lỗi của những tác giả có quá nhiều tài năng. Hai cuốn sách này thật sự xuất sắc”.

Philippe Claudel, tác giả của Những linh hồn xám, thành viên ban giám khảo, nói rằng cuốn sách của Andrea sẽ thu hút được nhiều độc giả và “đó là văn học đại chúng có chất lượng cao”.

Ở Pháp, Goncourt là một giải thưởng được “thèm muốn” nhất. Nó từng tôn vinh những tác giả lớn như Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Romain Gary, Patrick Modiano - người sau này được trao giải Nobel Văn học…

Lecoin cho biết họ bị chia rẽ giữa tác phẩm của Andrea và Sarah, Susanne et l'Écrivain (tạm dịch: Sarah, Susanne và nhà văn) của Éric Reinhardt. Ngược với Andrea, tác phẩm của Reinhardt đến từ Gallimard, một trong những nhà xuất bản quyền lực và có ảnh hưởng nhất ở Pháp.

Cuốn tiểu thuyết của Reinhardt kể những câu chuyện phức tạp, đan xen về những người phụ nữ đấu tranh để giải thoát bản thân khỏi những người chồng tầm thường, độc đoán.

Các tác phẩm và tác giả chiến thắng giải Goncourt 2016, 2017 và 2019 đã được chuyển ngữ

Các tác phẩm và tác giả chiến thắng giải Goncourt 2016, 2017 và 2019 đã được chuyển ngữ

T.D tổng hợp

Danh sách rút gọn năm nay cũng gồm 2 tựa sách khác, là Humus (tạm dịch: Đất mùn) của Gaspard Koenig, kể câu chuyện về hai sinh viên nông học bị ám ảnh bởi nỗi lo về khí hậu; và Triste Tigre (tạm dịch: Chú hổ u sầu) của Neige Sinno, một tác giả người Pháp ít được biết đến hiện sinh sống ở Mexico, xoay quanh câu chuyện về một người phụ nữ bị cha dượng cưỡng hiếp khi cô còn là một đứa trẻ sống ở dãy Alps của Pháp.

Goncourt, theo đó, chỉ đi kèm với giải thưởng tượng trưng trị giá 10 euro (khoảng 260.000 đồng), thế nhưng nó có thể giúp cho người chiến thắng trở thành tâm điểm chú ý, từ đó dẫn đến doanh số bán sách cũng tăng đột biến trong thời gian trước Giáng sinh.

Giải thưởng năm ngoái thuộc về nữ tác giả Brigitte Giraud với cuốn Vivre Vite (tạm dịch: Cuộc sống thoáng qua), khám phá nguyên nhân của một vụ tai nạn đã giết chết người bạn đời của mình. Bà là người phụ nữ thứ 13 được trao giải thưởng này trong suốt 120 năm qua.

Tại Việt Nam, Con cháu của họ cũng thế thôi - tiểu thuyết giành giải Goncourt năm 2018 của nhà văn Nicolas Mathieu sẽ sớm được phát hành trong thời gian tới. Trước đó, các tác phẩm chiến thắng vào năm 2016, 2017, 2019 cũng đã được cho ra mắt, lần lượt là Người lạ trong nhà (Leïla Slimani), Chương trình nghị sự (Éric Vuillard) và Không ai sống giống ai trong cuộc đời này (Jean-Paul Dubois).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.