Jun Phạm: Tôi bị chửi nhiều khi vướng tin đồn yêu Thúy Ngân

14/02/2023 06:05 GMT+7

Khi đóng phim Nữ chủ, Jun Phạm không tránh khỏi những tin đồn yêu đương với Thúy Ngân. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy may mắn khi trong suốt sự nghiệp của mình không phải đối mặt với ồn ào quá nặng nề ngoài tin đồn về chuyện tình cảm.

Jun Phạm: Tôi bị chửi nhiều khi vướng tin đồn yêu Thúy Ngân  - Ảnh 1.

Jun Phạm hào hứng khi được vao vai phản diện trong Nữ chủ

NVCC

Rất khó để khán giả tin Jun Phạm đã thay đổi

* Xin chào Jun Phạm, anh có thể chia sẻ thêm về vai diễn trong phim Nữ chủ?

- Ca sĩ Jun Phạm: Có hai cơ duyên đến với bộ phim này, thứ nhất, đạo diễn Hoàng Anh là người rất thân với tôi, chị ấy thực hiện nhiều phim mà tôi từng tham gia như Cô thắm về làng, Về quê ăn tết, Gạo nếp gạo tẻ... Chị là người cho tôi vai diễn đầu tiên nên tôi rất biết ơn. Có những vai diễn chưa tốt, tôi cùng với chị Hoàng Anh chỉnh sửa vì chị ấy còn là một trong những người thầy dạy biên kịch cho tôi. Thứ hai, tôi lại thân với Thúy Ngân sau chương trình Chạy đi chờ chi nên chúng tôi rất mong có sản phẩm chung với nhau. Thật sự, tôi nhận đóng phim này khi chưa nghĩ đến kịch bản.

* Vai diễn lần này giống và khác như thế nào với anh?

- Khi nhận vai, tôi không cần biết kịch bản ra sao vì nghĩ rằng thân thiết với Thúy Ngân quá nên cứ nhận và tôi cũng nghĩ vai diễn này bình thường. Tuy nhiên, sau khi nhận kịch bản, tôi mới phát hiện đây là một nhân vật thú vị và khác với hình ảnh của Jun Phạm. Từ trước tới giờ, các nhà sản xuất đều mời tôi vào vai có tính cách gần gũi, thân thiện, hiền lành nhưng đây là lần đầu chị Hoàng Anh cho mình vai phản diện, có cá tính ngổ ngáo. Nhân vật Đông Quân là con trai của một ông trùm xã hội đen nên vướng tới nhiều tệ nạn xã hội, đó là thử thách lớn cho mình.

* Với anh, cảnh quay nghiện ngập có khó diễn?

- Mọi người đã quen với hình ảnh dễ thương của tôi nhưng thật ra tôi không hẳn là như vậy. Tôi có thể thoải mái bung xõa hết mình trong các cuộc vui với bạn thân, vì vậy, khi vào vai Đông Quân chỉ cần mình diễn thêm một chút nữa là được. Dĩ nhiên, những cảnh phê thuốc là mình không biết nhưng tôi có thể quan sát trên phim nước ngoài và học hỏi từ các đạo diễn. Ngoài ra, tôi còn lên mạng xem những hình ảnh tương tự để mình diễn sao cho giống người phê thuốc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đóng phim nên mình cũng phải tiết chế phần nào vì giống đời thực quá sẽ bị cắt.

Dẫu vậy, tất cả là bề ngoài, điều quan trọng nhất phải là câu chuyện đằng sau, tại sao nhân vật Đông Quân lại thành con người như thế. Đó là điều tôi cần nghiên cứu để dẫn dắt tâm lý nhân vật suốt 3-4 tháng. Nếu phân tích, Đông Quân không phải là một nhân vật quá tàn ác mà cậu ấy là nạn nhân của bạo hành gia đình, ở đây không phải là bạo hành về thể xác mà về tinh thần. Đông Quân có ba mẹ đều là xã hội đen và ba lại có nhiều vợ nên mẹ của cậu luôn phải toan tính, tranh đấu để giữ được vị thế, quyền lợi cho con mình.

Thêm nữa, hoàn cảnh xung quanh cậu ấy cũng toàn tệ nạn xã hội, nên nhân vật của tôi không cách nào sống lương thiện được chứ thật sự Đông Quân rất thương ba mẹ và đàn em của mình. Ngoài ra, cậu ấy còn khao khát có tình bạn thật sự nhưng cuối cùng vẫn không có gì hết.

Đối với tôi, đây là một vai diễn không khó vì khi mình phân tích được nhân vật như tôi nói ở trên thì mình diễn tả tâm lý dễ hơn. Tuy vậy, cái khó nhất không phải thể hiện tâm lý nhân vật mà là ngoại hình, tôi phải làm sao để khán giả tin tôi đã thay đổi. Nếu tôi giữ mãi hình ảnh như hiện tại, khán giả sẽ nghĩ đó là Jun Phạm chỉ nhăn mặt thôi chứ không phải Đông Quân. Thế nên, tôi đã tập gym cho đô hơn và nhuộm tóc trắng, trong vòng 4 tháng, tôi nhuộm tóc và tẩy tóc 30 lần đến mức ghẻ trên da đầu luôn. Nói là hy sinh hay vai diễn để đời cũng không hẳn nhưng đó là bước ngoặt cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Jun Phạm: Tôi bị chửi nhiều khi vướng tin đồn yêu Thúy Ngân  - Ảnh 2.

Jun Phạm hy vọng phim ảnh Việt Nam sẽ có nhiều thể loại để tạo thêm cơ hội cho diễn viên

NVCC

* Anh nghĩ sao khi khán giả nói rằng Jun Phạm đã hoàn toàn lột xác với vai diễn này?

- Đây là một lời khen vì đó là nỗ lực để mọi người tin rằng tôi thay đổi. Để khán giả tin khó lắm bởi hình ảnh vui vẻ, dễ thương mình đã làm quá tốt. Dĩ nhiên, đó cũng không phải hình ảnh thật của mình, khi là Phạm Duy Thuận, tôi không thể cứ thơ thẩn như thế được mà có thể rất nóng tính, cộc cằn hoặc cầu toàn nhiều hơn. Đôi khi, trợ lý không đoán trước được tâm lý của tôi, có thể lúc đang vui vẻ thì tôi cộc ngang. Nhưng tôi nghĩ chính cảm xúc đó giúp tôi đóng được vai Đông Quân.

Làm diễn viên khổ lắm

* Trong sự nghiệp của mình, có dạng vai nào anh mong muốn được thể hiện nhất?

- Thật sự, tôi ước mơ rất cao nhưng nền điện ảnh và truyền hình Việt Nam còn quá non trẻ để tôi mơ ước. Chúng ta chưa thể có nhiều thể loại phim như Hàn Quốc, Hồng Kông... Nói thật, tôi thích dòng phim nghệ thuật và cổ trang, nhưng đã là diễn viên thì không muốn cố định mình vào bất kỳ dạng vai nào. Ví dụ, ở nước ngoài, diễn viên gặp may mắn được khán giả yêu thích một dạng vai đó nên họ cứ theo đuổi, từ đó, trở thành "đả nữ" hay "ngọc nữ". Còn ở Việt Nam, mọi người thường làm phim về tâm lý xã hội nên tôi chỉ ước mơ nền phim ảnh Việt có đa dạng thể loại hơn thôi.

* Jun Phạm thích mình được gọi là ca sĩ, diễn viên hay biên kịch?

- Khán giả biết tôi là Jun Phạm đã mừng lắm rồi. Thật ra, tôi vẫn thích nhất vai trò diễn viên bởi tôi sống nhiều cuộc đời hơn. Tuy nhiên, nếu hỏi nghề này có tiền hay không, câu trả lời là không, diễn viên khổ lắm. Nói thật, diễn xuất là đam mê còn thông thường mọi người kiếm tiền bằng quảng cáo. Ngay cả chị Ngô Thanh Vân cũng vậy thôi, chị ấy cũng phải đi đầu tư mà còn lỗ lên lỗ xuống. Làm phim ở Việt Nam không thể giàu được bằng ca sĩ hay MC nên khi mọi người hỏi vì sao tôi làm nhiều nghề, bởi một bên tôi kiếm tiền, một bên tôi làm vì đam mê.

* Với độ tuổi và hình ảnh của anh đã xây dựng hiện tại, liệu rằng có quá khó để đạo diễn nhìn thấy được một khía cạnh khác của Jun Phạm?

- Ai hiểu sẽ mời tôi đóng còn không hiểu thì thôi, tôi tự làm phim đóng, tôi không cưỡng cầu nữa vì đã qua cái thời "ước gì" rồi. Như đã nói, thị trường phim điện ảnh Việt Nam còn non trẻ, những đạo diễn nổi tiếng ở nước mình tầm khoảng 10 người chứ đâu phải như Mỹ, Hàn Quốc... Dĩ nhiên, phim ảnh cần nhân tố mới, ví dụ tôi hay Thúy Ngân là gương mặt mới của dòng phim truyền hình so với những diễn viên gạo cội khác trong phim Nữ chủ. Nói thật, tôi thấy phim này thành công là nhờ đội ngũ diễn viên như Ngọc Lan, Huỳnh Đông, Thanh Thức, Thùy Trang...

Có thể mình nghĩ rằng họ không hot bằng những diễn viên tham gia nhiều gameshow nhưng thật ra trọng lượng của họ trong mắt khán giả nặng hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi thấy lực diễn của họ khác hẳn với những diễn viên như tôi. Khi đi về tỉnh, khán giả ai cũng biết đến những anh chị diễn viên đó còn tôi hay Thúy Ngân chưa chắc biết.

Jun Phạm: Tôi bị chửi nhiều khi vướng tin đồn yêu Thúy Ngân  - Ảnh 3.

Jun Phạm cho biết anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân và chưa có ý định lập gia đình

NVCC

* Vậy anh có dự định tự sản xuất phim để mình được đóng vai bản thân ao ước?

- Thật ra, tôi có ấp ủ và bắt đầu nhen nhóm từ Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam vẫn ưa chuộng dòng phim tâm lý xã hội, phim gia đình và Nữ chủ là bộ phim thuộc thể loại hành động hiếm hoi ở dòng phim truyền hình. Cho nên, khi viết một cái gì mới, tôi cũng trăn trở mọi người có chịu không. Ví dụ, lúc bấm máy phim Nữ chủ, mọi người trong công ty nói rằng mạo hiểm quá, đến khi thấy phim thành công mọi người mới thấy mừng. Vì vậy, đâu phải lúc nào làm phim cũng thành công, như Thanh Sói là nỗi đau của chị Ngô Thanh Vân, tôi rất xót xa cho chị ấy dù trước đó Hai Phượng thắng đậm nên mình không thể đo được phản ứng của khán giả.

* Đam mê phim ảnh nhưng không có nhiều cơ hội, vậy có bao giờ Jun Phạm phải đi xin vai diễn không?

- Có chứ, tôi đâu phải là ngôi sao mà phải chờ chực. Tôi đã từng xin vai rất nhiều. Tôi nhớ phim Cô gái đến từ hôm qua, tôi đóng vai Hải "gầy" chung với Ngô Kiến Huy, lúc đó tôi đã xin đi casting. Thời điểm đó tôi chưa nổi tiếng, cũng là một cái duyên mà tôi gặp Huy và thân đến bây giờ, cũng 7-8 năm rồi.

Ngọc Lan nhận xét về diễn xuất của Jun Phạm trong series "Nữ chủ"

Tôi không phải gu của các đại gia

* Mọi người thấy Jun Phạm khi tham dự đám cưới đồng nghiệp, anh rất lăn xả và chơi hết mình. Có bao giờ anh mong chờ đám cưới của mình chưa?

- Tôi luôn hết mình, một phần vì tôi không sợ mất hình tượng, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất từ khi còn trong nhóm 365. Tôi khùng điên, không quá chỉn chu và tôi nghĩ một phần Chạy đi chờ chi đã giúp tôi giải phóng cơ thể nhiều như vậy, chứ trước đó tôi cũng khá giữ kẽ vì mình thuộc nhóm nhạc thần tượng mà.

Nói ra hơi kỳ nhưng tôi 35 tuổi và thấy mình vẫn còn trẻ. Tôi chia sẻ thật lòng, hẹn hò qua lại vui vẻ thì được chứ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống cùng ai cả. Tôi cực kỳ khó chịu, ai vào nhà tôi mà ở quá lâu một ngày hoặc làm mọi thứ xê dịch nhẹ tôi cũng không hài lòng. Tôi không dám nói mình có gu nhưng tôi có phong cách riêng. Tôi giống bố và anh hai, bị hội chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế), mặc dù rất thương nhau nhưng không sống chung được nên ở nhà có ba người đàn ông cô đơn.

Hồi tôi 25 tuổi, tôi từng nghĩ đến đám cưới rất đẹp ở trên núi nhưng hiện tại thì không, càng lớn càng khó tính. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có bạn bè, đi chơi với bạn tôi thấy vui, ở nhà một mình cũng thấy vui. Tôi nhìn chị Vân, 45 tuổi chị mới lấy chồng, tôi mới 35, còn trẻ và chưa chinh phục hết được những gì mình muốn, nếu có gia đình sẽ không làm được. Ví dụ, tôi muốn làm đạo diễn hoặc những gì to lớn hơn mà lại bị vướng bận thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi và bị đấu tranh tư tưởng.

Jun Phạm: Tôi bị chửi nhiều khi vướng tin đồn yêu Thúy Ngân  - Ảnh 4.

Jun Phạm tiết lộ anh bị một số đối tượng quá khích "tấn công" trên mạng xã hội bởi tin đồn yêu Thúy Ngân

NVCC

* Jun Phạm dành nhiều thời gian để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống, nhiều người nói anh là đại gia ngầm, có đúng không?

- Tôi không ế show, hồi 25 tuổi tôi bộn bề và đam mê công việc. Bây giờ tôi bớt lại, bố tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi nghĩ mình kiếm nhiều tiền để làm gì, phải tận hưởng thôi. Thật ra cái nghề của tôi may mắn trời thương kiếm tiền nhiều hơn người khác. Nhưng tiền nhiều thì một ngày tôi ăn cũng ba bữa, cái giường bự quá cũng ngủ một bên, mua nhiều nhà làm gì cùng lắm 2-3 căn thôi. Thật ra tôi nghèo nhất trong giới nghệ sĩ, tôi chỉ giàu sự hưởng thụ.

* Kín tiếng trong chuyện tình cảm và có nhiều tin đồn yêu đương, thậm chí là tin yêu đương với Ngô Kiến Huy, nhưng ít khi lên tiếng, vì sao lại như vậy?

- Tôi nghĩ lên tiếng để làm gì, có yêu thật đâu mà lên tiếng. Có khi người ta thấy cả hai cùng đẹp nên ghép đôi, họ cũng gán ghép tôi với Isaac. Đó giống như trào lưu bên Hàn Quốc vậy, tôi thấy cũng vui và dễ thương. Ngày xưa tôi có nhiều fanfic lắm (tiểu thuyết do fan sáng tác về thần tượng). Tôi cũng từng đọc qua, fan in ra mấy cuốn gửi đến công ty. Chúng tôi đọc thấy vui lắm, mọi người sáng tác chị Vân làm mẹ của nhóm (cười). Không chỉ Ngô Kiến Huy, Isaac mà mọi người còn ghép tôi với Karik và nhiều lắm. Ngày xưa còn để tâm tin đồn nhưng giờ tôi quen rồi.

Gần đây, tôi bị chửi nhiều vì tin đồn quen Thúy Ngân. Họ viết một đoạn rất dài và bình luận trên khắp Facebook, tôi cũng kệ, không quan tâm lắm. May mắn người ta chỉ đồn tôi về chuyện tình cảm, chứ không nói tôi làm trai bao (cười). Tôi không phải gu đại gia, không ai mời gọi. Tôi ước mơ làm đại gia chứ hiện tại thì chưa. Đại gia phải có mấy nghìn tỉ đồng, chứ có 2-3 căn nhà như Ngô Kiến Huy thì tôi yêu Ngô Kiến Huy cho rồi.

* Cảm ơn ca sĩ Jun Phạm đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.