Kẻ trộm trả lại 6 bức tranh đánh cắp do sợ cảnh sát truy bắt

21/10/2023 11:04 GMT+7

6 bức tranh bị đánh cắp từ một tòa thị chính ở thị trấn nhỏ ven biển Medemblik, phía bắc Hà Lan đã được trả lại thông qua một cuộc giao hàng bất thường trước cửa nhà một chuyên gia nghệ thuật ở Amsterdam cách đó gần 65 km.

Chuyên gia nghệ thuật Arthur Brand, từng được biết đến với công việc phục chế các bức tranh của Van Gogh, Picasso… nói với tờ The Art Newspaper rằng anh đang ngồi ở nhà hôm 13.10 thì chuông cửa reo. "Tôi xem trận bóng đá với kết quả Hà Lan thua Pháp 1-2. Họ đến trước cửa nhà tôi lúc 10 giờ 30 tối thứ sáu - 13.10", anh kể.

Kẻ trộm trả lại 6 bức tranh đánh cắp do sợ cảnh sát truy bắt - Ảnh 1.

Arthur Brand nhận 6 bức tranh tại nhà

CNN

Truyền thông Hà Lan đưa tin, Brand được yêu cầu xuống tầng dưới để nhận hàng (là những bức tranh bị đánh cắp) từ một người đàn ông dường như không liên quan đến vụ trộm. Brand đã mang các tác phẩm nghệ thuật về căn hộ của mình trước khi báo cảnh sát.

6 bức tranh bị đánh cắp khỏi tòa thị chính của Medemblik sau khi kẻ trộm đột nhập vào đầu tháng 9.2023. Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, chính quyền địa phương xác nhận một số đồ vật khác, bao gồm cả chiếc đèn chùm, đã bị lấy đi và treo giải thưởng lên tới 10.600 USD cho ai giúp họ đưa số tranh cùng đồ vật bị đánh cắp trở về an toàn.

"Rất có thể những tên trộm sợ hãi vì cảnh sát đã lần theo dấu vết của chúng. Hoặc là đốt các bức tranh - dù đó là ý tưởng tồi vì sau này khi bị bắt bọn trộm sẽ phải ngồi tù thêm - hoặc, chúng nghĩ sẽ vứt số tranh này trước cửa nhà tôi", Brand nhận định.

Kẻ trộm trả lại 6 bức tranh đánh cắp do sợ cảnh sát truy bắt - Ảnh 2.

Chuyên gia nghệ thuật Hà Lan Arthur Brand

CNN

Các bức tranh, được cho là trị giá khoảng 106.000 USD, bao gồm chân dung Vua Radboud (679-719), chân dung Hoàng tử William, Maurits xứ Orange, Bá tước Jan van Nassau, Nữ hoàng Wilhelmina và một bức mô tả cảnh trong Kinh thánh. Các bức tranh hiện đang được nộp lại cảnh sát.

Người phát ngôn của chính quyền thành phố Medemblik nói với The Art Newspaper rằng phát hiện này thật bất ngờ. Bà nói: "Đó thực sự là điều phi thường và có chút bí ẩn, nhưng đối với chúng tôi đây thực sự là một tin tốt. Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi bức tranh Vua Radboud đã trở lại vì nó thực sự thuộc về thành phố của chúng tôi".

Phó thị trưởng Jeroen Broeders cho biết trong thông cáo báo chí: "Đôi khi bạn chỉ biết một thứ gì đó có giá trị với mình như thế nào khi nó không còn ở đó nữa và đó chắc chắn là trường hợp của những bức tranh này".

Arthur Brand không nhận tiền thưởng khi tình cờ được trao trả 6 bức tranh. "Nhưng tôi đã yêu cầu được nhận một phiếu mua sách miễn phí", anh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.