Kết quả Liverpool 0-1 Chelsea: ĐKVĐ bại trên sân nhà trận thứ 4, The Blues lọt vào top 4

Kim Chao
Kim Chao
05/03/2021 06:58 GMT+7

Chelsea bằng lối chơi chặt chẽ đã lần đầu tiên đánh bại Liverpool sau 7 năm ở đấu trường Ngoại hạng Anh với tỷ số 1-0 vào rạng sáng nay 5.3 (theo giờ VN).

Liverpool với sự trở lại của Alisson trong khung thành và Fabinho ở vị trí trung vệ trong khi Diogo Jota và Naby Keita xuất hiện trên băng ghế dự bị sau chấn thương đã có những tín hiệu vui sau 3 trận thua liên tục trên sân nhà Anfield.

Đội hình ra sân

Liverpool (4-3-3): Alisson (thủ môn), Arnold - Fabinho - Kabak - Robertson, Thiago - Wijnadjum - Jones, Salah - Firmino - Mane
Chelsea (3-4-2-1): Mendy (thủ môn), Rudiger - Christensen - Azplicueta, Chilwell - Jorginho - Kante - James, Mount - Ziyech, Werner 
Sau 4 trận gần nhất đều thua cuộc trước Liverpool, Chelsea đã có màn nhập cuộc chủ động hơn dù đội hình bố trí khá đông ở tuyến giữa. Thật sự mà nói, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những đợt tấn công của hai đội. Cả hai đều muốn áp đặt lối chơi của mình lên đối phương nên tỷ số có thể mở bất cứ lúc nào.

Bàn thắng không hợp lệ của Timo Werner

Ảnh: Reuters

Timo Werner với những bước chân thoăn thoắt suýt nữa mở tỷ số của trận đấu ở phút 24 nhưng đã bị... công nghệ VAR ngăn chặn. Pha băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Alisson trước khi đệm bóng vào lưới trống của tiền đạo này không được trọng tài công nhận sau khi xem lại băng video. Những đường kẽ chi tiết của công nghệ VAR đã tố cáo tiền đạo người Đức đứng dưới hàng thủ Liverpool. Bàn thắng không được công nhận rất hợp lý.
Curtis Jones và Sadio Mane sau đó đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, nhất là Mane trong pha đối mặt với thủ môn Mendy. Hàng công của The Kop rõ ràng chưa thực sự nhập cuộc,  sự chậm chạp của đội chủ nhà đã bị trả giá ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Mason Mount ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Ảnh: Reuters

Phút 42, pha đi bóng thường lệ của Mason Mount từ biên trái vào đã giúp anh tìm thấy khoảng trống giữa Arnold và Fabinho. Cú sút bằng má trong chân phải đưa bóng đi đúng vào khoảng trống đó, dù thủ môn Alisson có bay người hết cỡ cũng không thể cứu được Liverpool nhận bàn thua trên sân nhà.
Đã 3 trận thua liên tục tại Anfield, các cầu thủ Liverpool quyết không để điều đó xảy ra một lần nữa. Nỗ lực của họ trong hiệp hai là rất đáng khen, nhất là khi ông Klopp đưa niềm hy vọng Diogo Jota vào thay Salah, Chamberlain và James Milner cũng được đưa vào củng cố sức mạnh tuyến giữa để cân bằng với Chelsea.
Nhưng sự thật trên sân không diễn ra đúng ý đồ chiến lược gia người Đức, Liverpool không thay đổi được cục diện trận đấu bởi Chelsea dưới thời Tuchel chơi quá chặt chẽ. Pha bóng đáng chú ý nhất của Liverpool là khi Kante để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường chuyền của Firmino nhưng trọng tài xua tay nhất định không tham khảo công nghệ VAR dù các cầu thủ đội chủ nhà phản đối kịch liệt.
Chiến thắng đã nằm trong tầm tay nên The Blues chủ động chơi phòng ngự phản công để tận dụng tốc độ của Werner và những đường chuyền chết người của Kante và Jorginho.
Dưới thế trận đó,  Liverpool hết bài và đánh chấp nhận trận thua thứ 4 liên tục ngay tại nơi được gọi là "pháo đào Anfield", chấp nhận với vị trí thứ 7 và nhìn các đối thủ dần bỏ rơi mình. Trong khi đó, chiến thắng tại Anfield sau 7 năm ở đấu trường Ngoại hạng Anh đã giúp Chelsea nhảy vào top 4 đầy hứng khởi và gia tăng số trận bất bại của Tuchel tại đội bóng mới lên con số 10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.