Khán giả hâm mộ chi 30.000 USD để xem trực tiếp phiên tòa của Johnny Depp

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
12/05/2022 07:02 GMT+7

Khán giả đến từ khắp nơi trong nước Mỹ, thậm chí cả ở nước ngoài để chứng kiến ​​tận mắt phiên tòa xét xử vụ phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard .

Những khán giả có mặt tại phiên tòa xét xử vụ kiện phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard đang diễn ra phải cố gắng rất nhiều mới giành được vị trí trong phòng xử án để xem cận cảnh “bộ phim hành động đầy kịch tính”. Có người cắm trại trong ô tô trước tòa án và chi tới 30.000 USD cho chi phí đi lại.

Một số người hâm mộ nam tài tử Johnny Depp (58 tuổi) nói với tờ People rằng họ đến tòa từ mờ sáng để đảm bảo được cung cấp chiếc vòng đeo tay cho phép ngồi bên trong phòng xử án ở Fairfax, bang Virginia để chứng kiến ​​phiên tòa đầy kịch tính.

Khán giả tham dự phiên tòa Johnny Depp kiện vợ cũ Amber Heard

people

Sabrina Harrison ở Madison, bang Wisconsin cho biết: “Tôi chưa bao giờ đến một phiên tòa công khai trước đây. Cũng chưa bao giờ thức qua đêm để xếp hàng. Tôi đến đây lúc 12 giờ 45 sáng. Tôi chưa bao giờ làm điều gì như thế này trong 46 năm cuộc đời của mình”.

“Đường xa ướt mưa” vì Johnny Depp

Sharon Smith (52 tuổi) vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm ở Anh, quyết định bay đến Virginia để xem phiên tòa bắt đầu vào ngày 11.4.

Khi phiên tòa không diễn ra, Smith bay đến Los Angeles, sau đó quay trở lại Virginia lúc quá trình tố tụng tiếp tục. Do đó chi phí tăng lên. “Tôi đã đến Los Angeles nhiều lần với giá vé máy bay từ 600 đến 700 USD mỗi lần đi về. Mỗi chuyến đi về mất 10 giờ ngồi máy bay. Chi phí cho khách sạn, đồ ăn, thức uống, mất khoảng 10.000 USD”, Smith tiết lộ tổng số tiền cô đã chi tiêu tính cho đến nay.

Khi phiên tòa kết thúc, Smith không chắc mình sẽ về nhà ở đâu. “Tôi đang sắp xếp giữa Liverpool, London và Leeds. Tôi không biết mình sẽ về đâu”, cô nói. Sharon Smith xếp hàng tại tòa án lúc 1 giờ sáng mỗi ngày để đảm bảo cô có chỗ ngồi trong phòng xử án. Một sáng sớm, cô bị ướt sũng khi xếp hàng trong mưa. Vào thời điểm đó, phóng viên đã hỏi liệu cô chấp nhận ướt mưa để ủng hộ Depp hay Heard không. “Tôi đang ướt vì Johnny”, Smith xác nhận.

Smith nói thêm rằng gia đình nghĩ rằng cô đang “trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên” khi biến Mỹ trở thành quê hương của mình. “Mọi người liên tục hỏi 'Bạn ổn chứ? Bạn thực sự ổn chứ?’. Và tôi đáp 'Vâng, tôi ổn'", Smith cho biết.

Emily, 26 tuổi, đến từ Arlington, bang Virginia thú nhận thức dậy lúc 2 giờ sáng ngày 4.5 để có thể là một trong 100 người đầu tiên xếp hàng dự phiên tòa.

“Bạn bè nghĩ tôi hóa điên khi làm điều đó nhưng tôi cho rằng đó là một phiên tòa lịch sử và thực sự thú vị khi diễn ra ở Virginia. Có người đã đến đây vào đêm qua lúc 9 giờ tối để có được vị trí đầu tiên”, Emily tiết lộ.

Nhiều người khác đã sắp xếp thời gian để đến tòa án mỗi ngày, ngủ trong ô tô của họ để giảm chi phí chuyến đi.

“Thật không thuận tiện khi ở Virginia hầu như cả tuần. Tôi đã ngủ trong xe khi đến đây. Tôi cũng ở tại căn hộ của một người bạn và tôi sẽ ở trong xe hơi của mình nếu cần. Dù cực khổ nhưng thật xứng đáng”, Jarva, 33 tuổi, sống tại Brooklyn, New York, nói. Cô tự vẽ phác thảo về phiên tòa mỗi ngày, hy vọng sẽ sớm xuất bản bảng phân cảnh của mình tại tòa.

Vụ kiện của Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard đang ngày càng kịch tính

people

Aneela Metha - bác sĩ 40 tuổi đến từ Fairfax, Virginia - phải sắp xếp để có thời gian đến tận mắt xem phiên tòa xét xử tính đến nay là 5 lần. “Hôm nay tôi đến và đứng xếp hàng lúc 4 giờ sáng. Trước đó tôi phải đón mẹ chồng đến nhà để bà ngủ với bọn trẻ, đứa 4 tuổi và đứa 6 tuổi. Xếp hàng, nhận thẻ, sau đó tôi trở về nhà lúc 7 giờ 30 sáng. Tôi đưa hai con đến trường, sau đó quay lại tòa. Tôi đã làm tăng ca để có thể nghỉ vài ngày mà đến đây”, Metha cho biết.

Metha nói về phản ứng của gia đình: “Họ nghĩ tôi thật dở hơi”. Lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô diễn ra vào ngày 12.5 và cô hỏi chồng liệu anh có tham gia cùng cô một ngày không. “Tôi nói với anh ấy, 'Là một phần của món quà cưới của chúng ta, anh có thể đi cùng em không?’. Anh ấy đáp: ‘Không’”, Metha kể.

Metha nói chồng cô “yêu Johnny Depp nhưng anh ấy không hiểu vì sao mọi người thức dậy lúc nửa đêm, xếp hàng để có thể gặp thần tượng. Nhưng thật phấn khích khi được tận mắt thấy Johnny bằng xương bằng thịt”.

Ivan De Boer (59 tuổi) đến từ Los Angeles, nói với People rằng cô sử dụng thời gian nghỉ có lương trong năm để tham dự phiên tòa. Cho đến nay, cô đã tiêu tốn khoảng 30.000 USD cho các khoản chi tiêu.

“Tôi chuẩn bị cả năm để có thể đến đây vì Johnny. Tôi bằng tuổi Johnny. Tôi độc thân, vì vậy về cơ bản, tôi làm những gì tôi muốn”, De Boer xác nhận. Khi được hỏi liệu có hối hận về việc chi tiêu nhiều như vậy không, De Boer trả lời: “Không hối tiếc. Tôi sẽ hối tiếc nhiều hơn nếu tôi không ở đây”.

Jennifer (43 tuổi) từ New York đến lúc 1 giờ sáng để xếp hàng chờ vào phòng xử án. Cô nói với mọi người rằng đi mua sắm quần áo để mặc dự phiên tòa được truyền hình trực tuyến đã tiêu tốn của cô khoảng 2.200 USD.

“Bản thân là một người đã từng trải qua bạo lực gia đình, mong phiên tòa mang đến công lý. Tôi đã ở đây kể từ khi bắt đầu phiên tòa. Tôi tự kinh doanh, vì vậy rất linh hoạt thời gian”, Jennifer nói.

Johnny Depp nộp đơn kiện chống lại Heard đòi bồi thường 50 triệu USD vào năm 2019 nhưng bị trì hoãn do đại dịch. Đơn kiện xoay quanh bài viết của Amber Heard đăng trên tờ The Washington Post cuối năm 2018 về việc sống sót sau bạo lực gia đình dù chưa bao giờ nhắc tên Depp khiến nam tài tử bị mất vai, sự nghiệp xuống dốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.