• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Khi người ta trẻ: Hãy quý những gì mình đang có!

08/11/2014 06:00 GMT+7

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê, nên tôi luôn xem mình là bất hạnh, thua thiệt với bạn bè. Đáp lại sự ân cần, lo lắng của ba mẹ, tôi luôn so sánh với người khác để rồi tỏ thái độ khó chịu và trách móc: Sao ba mẹ không phải là người giàu? Sao mình lại “bị” sinh ra trong gia đình nghèo khổ như thế này?...

Khi người ta trẻ: Hãy quý những gì mình đang có!
Minh họa: Văn Nguyễn

Đến một ngày tôi thấy cậu bạn lớp tôi vất vả lê nạng trong những bước đi khó nhọc. Tôi lại giúp đỡ. Qua những câu chuyện, mới biết thêm rằng cậu mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống cùng ngoại. “Mình chẳng ước mơ gì xa xỉ cả. Chỉ ước gì được như bạn thôi. Có ba có mẹ, có đầy đủ tay chân, để muốn làm gì cũng được”. Lời cậu bạn nói như “cú tát” khiến tôi bừng tỉnh.

Hóa ra cuộc sống của tôi may mắn hơn biết bao người. Tôi còn gia đình, còn những người thân yêu và cơ thể khỏe mạnh. Vậy mà… Tôi hối hận vô cùng.

Tôi chợt nhận ra, hạnh phúc hay bất hạnh không phụ thuộc vào hoàn cảnh, số phận mà phụ thuộc vào cách ta định nghĩa nó. Ai biết được tương lai xảy ra điều gì. Vậy nên hãy biết trân trọng những gì đang có, biết ơn những ai yêu quý và quan tâm mình. Ba mẹ sinh thành, nuôi nấng, đừng nỡ lòng nào mà trách móc.

Nhớ lại những điều xưa cũ, chỉ muốn nhắn nhủ một điều rằng, hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào để không phải hối tiếc sau này. Hãy quý những gì mình đang có, bạn nhé!

Ánh Huệ

>> Khi người ta trẻ: Loại bỏ thói quen xấu xí
>> Khi người ta trẻ: Hãy dạy chính mình
>> Khi người ta trẻ: Giờ dây thun
>> Khi người ta trẻ: Câu hỏi của con  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.