Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất

Trần Cường
Trần Cường
Ở những vùng đất còn nhiều xung đột, các sĩ quan Việt Nam không chỉ mang theo màu cờ Tổ quốc mà còn lan tỏa những giá trị bình dị của văn hóa Việt.

Chiếc nón lá và đôi đũa tre

Gần 4 năm trước, 3 "sứ giả hòa bình" đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam lên đường tới Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Thượng tá Lương Thị Trà Vinh vẫn nhớ như in khoảnh khắc mẹ đưa mình chiếc nón lá và bọc cơm nắm muối vừng. Đó không chỉ là hành trang mang theo hương vị quê nhà mà còn là lời chúc bình an, niềm tin của gia đình gửi gắm trên chặng đường xa.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 1.

Thượng tá Trà Vinh với món xôi gấc có hình cờ Tổ quốc Việt Nam

ẢNH: NVCC

Trong suốt 18 tháng công tác, thượng tá Trà Vinh cùng các đồng đội luôn tâm niệm ngoài nhiệm vụ góp phần gìn giữ hòa bình, mỗi sĩ quan Việt Nam còn mang trên vai sứ mệnh quảng bá hình ảnh đất nước. Mỗi món ăn, vật dụng truyền thống đều trở thành một câu chuyện nhỏ để kết nối đồng nghiệp. Chiếc nón lá mẹ tặng lúc lên đường làm nhiệm vụ, thông qua "đại sứ văn hóa" Trà Vinh, bạn bè quốc tế được biết đó là vật dụng gắn liền với con người Việt Nam. Hay như đôi đũa, trong mỗi cuộc giao lưu, thượng tá Vinh lại mang ra để thử thách cách cầm đũa và chia sẻ thêm những câu chuyện vì sao người Việt Nam dùng đũa tre, văn hóa sử dụng tre ra sao, bảo vệ môi trường thế nào… Lấy câu tục ngữ "Vợ chồng như đũa có đôi", thượng tá Vinh kể với bạn bè quốc tế ý nghĩa về việc vợ chồng luôn phải song hành, hòa thuận và có sự bình đẳng thì mới cân bằng và giữ được hạnh phúc gia đình.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 2.

Thượng tá Trà Vinh trong một chuyến tuần tra

ẢNH: NVCC

"Trong đám cưới bạn Davis người Uganda, tôi đã trang trí và tặng anh ấy một đôi đũa. Biết ý nghĩa của món quà, anh ấy rất thích và trân trọng", thượng tá Trà Vinh kể. Ngoài Davis, thượng tá Vinh còn dành tặng món quà này cho nhiều người, ai cũng rất vui khi đón nhận.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 3.

Thượng tá Trà Vinh với bức ảnh chân dung mà con của đồng nghiệp châu Phi vẽ tặng

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Vinh cũng giới thiệu với bạn bè quốc tế các món ăn truyền thống như phở, bánh chưng, nem rán, xôi…; những món ăn "đường phố" như bánh ngô, bánh khoai, bánh chuối, phồng tôm… Có những dịp sau ca trực, thượng tá Vinh cặm cụi gói nem để dành đợi đến buổi giao lưu mang ra mời đồng nghiệp. "Các bạn quốc tế rất thích món ăn Việt Nam, có bạn ăn ngon quá còn phải thốt lên: "Tôi đi lấy thức ăn đến 3 lần rồi mà vẫn muốn ăn thêm, chẳng lẽ lại đi lấy nữa thì ngại quá"", thượng tá Vinh kể.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam

Ảnh: Trần Cường

Gieo lại những 'hạt giống hòa bình'

Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) là một trong những phái bộ lớn và phức tạp nhất của Liên Hiệp Quốc hiện nay. Tại Nam Sudan, tình hình an ninh, chính trị luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn do xung đột sắc tộc nội bộ, tranh chấp tài nguyên và hệ quả kéo dài của cuộc nội chiến. Tình trạng nghèo đói và di dân tự do tạo ra những áp lực rất lớn lên tình hình an ninh chung.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 5.

Thượng tá Trà Vinh tiếp xúc người dân, thăm hỏi trẻ em ở Trại lánh nạn số 1, Juba, Nam Sudan trong một chuyến tuần tra

ẢNH: NVCC

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân, cũng vừa hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan chia sẻ mỗi ngày tại nước bạn là một câu chuyện. Cuộc sống tại đây rất khó khăn, trẻ em đi học thiếu sách vở, thậm chí có thầy giáo vừa giảng bài xong bị ngất, ngã uỵch xuống đất vì nhịn đói. Trong một chuyến thăm trường học bản địa, anh đã tặng giấy, vở, kẹo mang từ Việt Nam sang. Tại đây, anh cũng tranh thủ khoảng 10 phút để giới thiệu về đất nước, giá trị hòa bình ở Việt Nam và động viên các em nhỏ. "Có một em học sinh lớp 8 nói với tôi: "Con ước gì được sang Việt Nam". Tôi biết nhiều em nhỏ ở đây đều xem Việt Nam là một đất nước đáng mơ ước để được học tập và trưởng thành", thượng tá Nam kể.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 6.

Thượng tá Trà Vinh gói nem để mời đồng nghiệp quốc tế

ẢNH: NVCC

Cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, kỷ niệm sâu sắc nhất của thiếu tá Trần Thị Thu Trang không phải là những chuyến tuần tra hay những buổi giao lưu văn hóa với đồng nghiệp. Điều khiến chị nhớ nhất là lớp học tiếng Anh nhỏ được dựng lên ngay trong trại tạm cư ở bang Jonglei (Nam Sudan).

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 7.

Thượng tá Trà Vinh hướng dẫn đồng nghiệp gói nem

ẢNH: NVCC

"Những ánh mắt ngây thơ nhưng đượm buồn, những đôi chân trần trên nền cát nóng và nỗi lo thường trực của các em đã chạm đến trái tim tôi", chị xúc động kể và cho biết từ kinh nghiệm sư phạm của mình, chị cùng đồng nghiệp mở lớp học tiếng Anh tình thương, hướng dẫn các em những kiến thức cơ bản, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, phòng tránh bạo lực giới, đồng thời giúp các em hiểu hơn về giá trị của hòa bình và tránh xa các cuộc xung đột.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 8.

Thượng tá Trà Vinh và trung tá Nguyễn Thu Hà hưởng ứng tuần lễ áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

ẢNH: NVCC

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 9.

Thượng tá Trà Vinh và tà áo dài Việt

ẢNH: NVCC

Qua những lớp học đặc biệt ấy, thiếu tá Thu Trang cũng mong bạn bè quốc tế thấy được hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái. Những lớp học nơi trại tạm cư có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng những "hạt giống hòa bình" được Trang cùng đồng đội gieo lại có thể sẽ còn nảy mầm rất lâu về sau.

Khi văn hóa Việt lan tỏa từ những điều bình dị nhất- Ảnh 10.

Thiếu tá Thu Trang (thời điểm tham gia đoàn công tác mang cấp bậc hàm đại úy) và lớp học đặc biệt

ẢNH: NVCC

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của lực lượng Công an nhân dân không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, hoạt động này còn góp phần thiết lập phòng tuyến an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới lãnh thổ.

Từ năm 2022 đến nay, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai 8 tổ công tác với 30 sĩ quan tại các phái bộ UNMISS, UNISFA (khu vực Abyei), MINUSCA (phái bộ có vũ trang ở Cộng hòa Trung Phi) và 1 sĩ quan triển khai tại trụ sở chính Liên Hiệp Quốc (New York, Mỹ). Năm 2026, Văn phòng thường trực tiếp tục triển khai tổ công tác số 9, số 10, đồng thời cử cán bộ ứng tuyển vào các vị trí cấp cao tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc và các phái bộ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.