Khổ thân những 'Thế hệ vàng'

14/07/2016 16:12 GMT+7

Nhìn lại hành trình đúng 20 năm săn lùng một danh hiệu lớn đầu tiên, bóng đá Bồ Đào Nha chẳng biết nên khóc hay cười.

Rút cuộc, "thế hệ vàng" của những Luis Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, Fernando Couto, Joao Pinto..., từng làm thế giới ngưỡng mộ tại các kỳ EURO 1996, 2000, chỉ đem về những cảm xúc nuối tiếc, thương cảm. Ngược lại, đội hình bị cho là khập khiễng nhất về mặt tài năng mà Bồ Đào Nha từng giới thiệu trên đấu trường Euro, rút cuộc lại đi vào lịch sử với chức vô địch EURO 2016.

Nếu quả có một "thế hệ vàng" được chờ đợi tại EURO 2016, thì đấy là đội tuyển Bỉ. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne... là những ngôi sao sáng nhất trong cả một chòm sao gồm khoảng... 40 hảo thủ mà bóng đá Bỉ giới thiệu trong vài năm nay. Chỉ có phân nửa trong "thế hệ vàng" của Bỉ được dự EURO. Đấy là thế hệ cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Bỉ từng có được. Nhưng Bỉ bị loại bởi đội "đàn em" Xứ Wales, chỉ mới xuất hiện lần đầu tại đấu trường EURO.

tin liên quan

EURO 24 đội: Sẽ còn nhiều Bồ Đào Nha nữa
Bồ Đào Nha rất xứng đáng vô địch EURO 2016, nhưng nếu gạt qua một bên cảm xúc đặc biệt của trận chung kết, đây chưa hẳn là sự nâng chất cho giải đấu đã sống trong sắc đẹp của tiki taka 8 năm qua.

Giống như thế hệ của Luis Figo ở Bồ Đào Nha ngày trước, thế hệ của Hazard trong đội tuyển Bỉ bây giờ thất bại không chỉ vì họ phải chịu quá nhiều áp lực. Đã gọi là "thế hệ vàng", ai lại cố gắng phòng ngự để hướng đến sự an toàn. Thậm chí, họ còn phải thắng đẹp nữa. Thắng mà không đẹp có khi chưa đủ.

Đấy thật sự là chuyện viển vông ở một giải đấu khốc liệt, có tính chuyên môn rất cao, như EURO. Người ta mải mê chỉ trích HLV Marc Wilmots, rằng ông không thể kết dính các ngôi sao Bỉ thành một tập hợp ăn ý, có lối chơi nhuần nhuyễn, rõ ràng. Kỳ thực, cũng không dễ làm việc ấy. Hazard sẽ phục vụ Lukaku? Hay De Bruyne phục vụ Hazard? Hay Lukaku chỉ giả làm người hùng phía trước để hai đồng đội sau lưng tỏa sáng? Đấy không bao giờ là những câu hỏi đơn giản.

Tuyển Bỉ có nhiều tài năng nhưng lại thất bại ở tứ kết EURO 2016 AFP

Hãy nhìn vào đội tuyển Anh cách nay chỉ khoảng chục năm. Quê hương bóng đá cũng có một "thế hệ vàng", đặc biệt xuất chúng. Từ hàng thủ lên đến hàng công, hiếm khi bóng đá Anh quy tụ được một lực lược xuất sắc và đồng đều như thế hệ của Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Wayne Rooney, Michael Owen...

Họ cũng thất bại? Dĩ nhiên. Điều đáng nói là khi cùng nhau khoác áo đội Anh, họ chơi... dở hơn chính mình ở CLB! Qua bao đời HLV, đội Anh vẫn chẳng bao giờ có được lối chơi rõ ràng cùng sự ăn ý nơi hàng tiền vệ. Beckham, Lampard, Gerrard đều là những "cây đa cây đề" ở CLB của mình. Họ chỉ diễn tốt vai trò thủ lĩnh, chứ họ không biết "phục vụ". Thứ bóng đá quen thuộc của họ là thứ bóng đá được xây dựng xung quanh mình. Rơi vào một hệ thống khác, họ đá không được.

Đấy là nỗi khổ có thật nơi những dàn ngôi sao đồng đều và xuất sắc đến mức người ta phải gọi họ là những "thế hệ vàng". Từ Johan Cruyff, Johan Neeskens trong đội Hà Lan thập niên 1970 cho đến "Dynamo Kiev mở rộng" trong đội Liên Xô của HLV huyền thoại Valery Lobanovsky, hiếm có "thế hệ vàng" nào bước được lên bục vinh quang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.