Những ngày cuối cùng của năm 2025, khi tiết trời TP.HCM trở nên mát mẻ, dễ chịu, anh Trần Nguyễn Minh Quân, sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) lại tiếp tục đam mê "săn ảnh" các loài chim cò ở "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng và bắt gặp những khoảnh khắc bình yên giữa lòng phố thị.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng còn nhiều mảng xanh quý giá, đặc biệt ở khu vực hồ Bán Nguyệt, nơi hiện đang tập trung nhiều loài chim, cò trú ngụ, đặc biệt có loài chim cổ rắn quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Có sở thích quan sát và chụp ảnh các loài chim, cò, anh Quân thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt để "săn" ảnh. Đây là điểm quan sát thiên nhiên lý tưởng của anh thời gian dài. "Gần đây, các loài chim, cò về khu vực hồ Bán Nguyệt trú ngụ ngày càng đông hơn", anh cho biết
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Những khoảnh khắc đớp mồi của loài cò được anh thích thú ghi lại
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN



Muôn kiểu "săn" mồi
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Nằm giữa lòng hồ Bán Nguyệt là một hòn đảo nhỏ được nhiều người gọi là "hòn đảo bảo tồn". Khu vực này cây cỏ um tùm, hoang sơ, trái ngược hoàn toàn với sự sầm uất, hiện đại thường thấy của "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng. Đây là nơi sinh trưởng của các loại cây mái dầm, bần, dừa nước vốn những loại cây đặc trưng của những vùng đất sình lầy, giữ nguyên đặc tính sinh cảnh - thổ nhưỡng của vùng đất Nhà Bè xưa
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN



Một người dân sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho biết nhiều năm nay, một số cá thể chim cổ rắn quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam thường xuyên bay về khu vực hồ Bán Nguyệt để săn mồi
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN


Giữa TP.HCM nhộn nhịp và hối hả, việc ngắm các loài động vật hoang dã giữa thiên nhiên với nhiều người là khoảnh khắc bình yên hiếm có
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN
Bình luận (0)