Khoảnh khắc đường Sài Gòn sáng sớm mùng 1 Tết Tân Sửu không bóng người, yên bình nhất

12/02/2021 10:45 GMT+7

Sáng 12.2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021), đường phố TP.HCM thông thoáng nhất, một số con đường vắng tanh, nhiều khoảnh khắc không một bóng người. Nhiều người nói đây chính là “đặc sản” của Sài Gòn mỗi dịp Tết đến, một đặc sản yên bình nhất.

Có mặt tại nhiều tuyến đường trung tâm như Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1), Võ Thị Sáu (Q.1), Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh) PV Thanh Niên ghi nhận lượng người lưu thông trên đường tương đối ít, càng về trưa lượng xe tăng lên nhưng không đáng kể. Các hàng quán ven đường hầu hết đều đã đóng cửa, không khí thoáng đãng, trong lành.

Giao thừa ở con hẻm bị phong tỏa ngày 30 tết vì Covid-19

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) vắng vẻ lúc 7 giờ 30 phút sáng mùng 1 Tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Đặng Thùy Trâm (P.13, Q.Bình Thạnh) không một bóng người sáng 12.2.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Phạm Văn Đồng (Q.Bình Thạnh) vắng bóng xe cộ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) cũng trở nên bình yên vì xe lưu thông trên đường ít

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng mùng 1 Tết: Không có ca mắc Covid-19 mới, hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch

Du xuân vào ngày mùng 1 Tết tại Nhà thờ Đức Bà (Q.1), vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh (67 tuổi, ngụ Q.1) cho biết từ sáng sớm ông bà đã đến đây. “Hôm nay đường phố vắng vẻ, cũng giống như Tết các năm trước. Với tôi, đây chính là đặc sản của Sài Gòn không phải lúc nào cũng có. Ít người nên thấy Sài Gòn bình yên hơn hẳn, không khí ít khói bụi nên du xuân vào ngày này là hợp lý rồi”, ông Thanh bộc bạch.

Đường sá vắng vẻ, nhiều người cho rằng đây là dịp thích hợp để du xuân, dạo quanh Sài Gòn. Phía trước Nhà thờ Đức Bà sáng mùng 1 Tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vắng người, bồ câu tập trung đông hơn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3). ẢNH: CAO AN BIÊN
Buổi sáng thời tiết mát mẻ, anh Văn Hoàng (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chọn tập thể dục trong ngày đầu của năm mới. Anh tâm sự vì nhiều lý do, anh không thể về quê nên quyết định ăn Tết tại TP.HCM một mình. “Sáng thấy trời mát quá nên tôi tập thể dục, đây cũng là một thói quen rồi, bình thường con đường tôi tập không đông đúc, hôm nay lại càng vắng vẻ hơn, không một bóng người. Có cảm giác như toàn bộ con đường này là của mình”, anh cười.

Cầu Điện Biên Phủ 1 (Q.1) vắng vẻ khác với thường ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vòng xoay Điện Biên Phủ (Q.1) thường xảy ra tình trạng kẹt xe, sáng mùng 1 thênh thang đại lộ

. ẢNH: CAO AN BIÊN

 Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng (Q.1) không một bóng xe. ẢNH: CAO AN BIÊN

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hầu hết vào thời điểm này, các của tiệm hay gánh hàng rong ven đường đều đã nghỉ bán, vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, vẫn có một số người vẫn chọn buôn bán vào đầu năm.

Người dân du xuân sớm, chụp ảnh phía trước Diamon Plaza

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên đường Pasteur (Q.1)

Các hàng quán đóng cửa trên đường Võ Thị Sáu (Q.1)

ẢNH: CAO AN BIÊN

Càng về trưa, tầm 9 giờ hơn đường sá bắt đầu có nhiều xe lưu thông hơn nhưng vẫn thông thoáng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo chủ một quán bánh canh trên đường Đặng Thùy Trâm (P.13, Q.Bình Thạnh), năm nay vì không về quê nên bà vẫn ở lại kinh doanh cùng con trai. “Tôi bán xuyên Tết luôn, nhưng mà hôm nay thấy đường xá vắng vẻ quá nên bán cũng không được nhiều, không biết trưa chiều có đông khách hơn không. Mùng 1 mở bán sớm, mong cho cả năm may mắn”, bà hy vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.