Khoảnh khắc World Cup 2018 từ A đến Z

16/07/2018 19:15 GMT+7

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã khép lại và giờ là lúc cùng điểm lại World Cup 2018 từ A đến Z, từ Messi và Ronaldo bị loại ở vòng 16 đội cho đến Đức trở thành nạn nhân của lời nguyền đối với đội đương kim vô địch.

Anh: Cả nước Anh đã hát vang “It’s coming home” nhưng chỉ có tuyển Anh trở về nhà còn cúp vàng thì không. Lẽ nào trong một kỳ World Cup chẳng khác nào là “EURO mở rộng”, bóng đá Anh cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định “Brexit”của chính họ?
Argentina: Đội bóng của Lionel Messi nhếch nhác rời nước Nga. Tan giấc mơ vô địch World Cup của hàng triệu người hâm mộ. Phải, bạn có thể “khóc” vì đội tuyển Argentina ở kỳ giải năm nay.
Bỉ: Cũng giống như những viên kẹo sô-cô-la, khi vừa bỏ vào miệng thì rắn chắc, nhưng đến cuối lại tan chảy. “Thế hệ vàng” của Eden Hazard và De Bruyne đã tỏa sáng và chơi cống hiến, nhưng cuối cùng lại cạn kiệt, bị bắt bài nhưng họ cũng được an ủi với chiếc huy chương đồng.
Didier Deschamps của tuyển Pháp đi vào lịch sử khi trở thành người thứ 3 đăng quang World Cup ở cả vai trò cầu thủ lẫn HLV REUTERS
Didier Deschamps: Giúp đội tuyển Pháp có sự lột xác ngoạn mục, vị HLV dứt khoát, không cầu kỳ kiểu cách đã lập được kỳ tích tương tự như nhà Mario Zagallo của Brazil và huyền thoại Franz Beckenbauer của Đức: vô địch World Cup với tư cách thủ quân và huấn luyện viên.
Fair-play: Cùng điểm, cùng số bàn thắng, cùng tỷ số đối đầu, nhưng Senegal bị đến 6 thẻ vàng so với 4 của Nhật Bản nên đội bóng châu Phi đành ngậm ngùi trở thành đội bóng đầu tiên phải rời World Cup bởi điều luật này.
Messi (giữa) cùng Argentina cúi đầu rời Nga REUTERS
G.O.A.T: Vẫn luôn tồn tại cuộc đua giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo xem ai mới là GOAT (viết tắt của cụm từ “Greatest of all time” - Cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại). Tiếc là cả hai chỉ để lại sự thất vọng và giận dữ tại kỳ World Cup năm nay.

tin liên quan

Pháp đăng quang World Cup 2018 sau bữa tiệc bàn thắng

Pháp đã lần thứ hai lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 bằng một bữa tiệc bàn thắng với tỷ số 4-2 trên sân Luzhniki (Moscow) diễn ra đêm 15.7 (giờ VN).

Harry Kane: Không thể giúp tuyển Anh “mang cúp vô địch về nhà”, nhưng tiền đạo đang chơi cho CLB Tottenham vẫn xuất sắc đoạt Quả Bóng Vàng với 6 bàn thắng ở vòng chung kết năm nay.
Italy (Ý): Kỳ World Cup vắng mặt Azzurri, lần đầu tiên kể từ năm 1958, cũng giống như bánh pizza mà thiếu phô mai vậy. Ánh mắt trống rỗng của Chiellini, những giọt nước mắt của Buffon và sự sụp đổ của Rome khi phải chứng kiến Thụy Điển giành quyền dự chung kết với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu.
Kazan: Thành phố được biết đến như là kinh đô thể thao của nước Nga lại trở thành địa điểm chôn vùi các đội vô địch. Đầu tiên là đương kim vô địch Đức với trận thua sấp mặt 0-2 trước Hàn Quốc đành chôn chân ở vị trí cuối bảng. Tiếp theo là Argentina của Messi (thua Pháp 3-4 ở vòng 16 đội) và cuối cùng là Brazil của Neymar thất thủ trước Bỉ.
Lời nguyền đối với đội đương kim vô địch: Đức đã trở thành đội đương kim vô địch thứ 4 trong 5 kỳ giải vừa qua không thể vượt qua được vòng bảng để duy trì cơ hội bảo vệ ngôi vương bóng đá thế giới.
Mbappe: Vượt qua Messi và Cristiano Ronaldo, chân sút của Pháp trở thành cầu thủ trẻ nhất (19 tuổi 2017 ngày) ghi được bàn thắng trong một trận chung kết và ghi nhiều bàn nhất một kỳ World Cup để vượt qua kỷ lục Pele. Màn trình diễn tuyệt vời đã giúp chân sút đang chơi cho CLB Paris Saint-Germain nhận được giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018”.
Modric (trái) và Mbappe (phải) ở 2 thái cực khác nhau sau trận chung kết World Cup 2018 REUTERS
Modric: Tuyển Croatia và Luka Modric đã nhận được sự cảm mến của người hâm mộ ở World cup 2018 với lối đá đẹp và sự kiên cường khi trải qua 3 trận đấu liên tiếp phải thi đấu hiệp phụ. Chỉ tiếc Croatia đã ngậm ngùi nhận thất bại 2-4 trước Pháp ở chung kết. Ở tuổi 33, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tiền vệ này và niềm an ủi cho anh chính là giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup năm nay.
Neymar: Brazil có một kỳ giải gây thất vọng, còn bản thân Neymar thì trở thành đề tài châm biếm với những pha lăn lộn ăn vạ.
Nhật Bản: Niềm tự hào châu Á. Những chiến binh của đất nước mặt trời mọc đã thi đấu kiên cường, ngang ngửa với các cường quốc bóng đá nhưng đau đớn chịu thua ngược Bỉ 2-3 (Nhật Bản dẫn trước 2-0) ở những phút cuối cùng trong trận đấu vòng 16 được đánh giá là kịch tính nhất vòng chung kết World Cup 2018.
Nhật Bản chia tay World Cup 2018 trong nỗi luyến tiếc nhưng họ vẫn là niềm tự hào của bóng đá châu Á REUTERS
VAR: Hệ thống video hỗ trợ trọng tài đã được áp dụng lần đầu tiên tại World Cup ở Nga và gặt hái thành công, giúp các ông vua sân cỏ bớt bị “lên thớt”.
Zabivaka: Là tên của linh vật chính thức của World Cup 2018, có nghĩa là “người ghi bàn” trong tiếng Nga. Tổng cộng có 169 bàn thắng được ghi ở vòng chung kết World Cup 2018, nhưng vẫn chưa đuổi kịp số bàn thắng kỷ lục 171 bàn ở kỳ giải năm 1998 và 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.