'Khối chưa nghỉ hưu' hồ hởi khi 'khối nghỉ hè' khai giảng

Thanh Đa
Thanh Đa
Nhiều phụ huynh ở TP.HCM vui mừng khi 'khối nghỉ hè' chính thức trở lại trường học. Với những người vẫn phải đi làm đều đặn dịp hè, họ như được thở phào nhẹ nhõm vào ngày con khai giảng.

'Khối nghỉ hè' khai giảng, 'khối chưa nghỉ hưu' mừng rơn

Sáng 5.9, chị Nguyễn Thị Mi Mi (đường Tân Cảng, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đưa hai con trai đến Trường tiểu học Thanh Đa (P.Bình Quới, TP.HCM) dự lễ khai giảng. Con chị háo hức vì được gặp lại bạn bè, anh chị cũng mừng chẳng kém. "Rất vui, ngày giải phóng phụ huynh tới rồi", chị Mi dí dỏm nói về ngày con quay lại trường học sau 3 tháng nghỉ hè.

"Khối chưa nghỉ hưu" là cách dùng từ hài hước trên mạng xã hội để nói về các bậc phụ huynh vẫn đang trong độ tuổi đi làm. Hạnh phúc khi được ở bên con trong những ngày hè nhưng áp lực cũng là điều khó tránh khỏi. Chị Mi trải lòng: "Bình thường con đi học tôi nấu ăn hai bữa: sáng và tối. Nhưng khi con nghỉ hè, tôi sẽ nấu đủ ba bữa. Nhà ở chung cư, trẻ con hiếu động đôi khi cũng ảnh hưởng đến hàng xóm, việc nhà cũng nhiều hơn".

'Khối chưa nghỉ hưu' hồ hởi khi 'khối nghỉ hè' khai giảng- Ảnh 1.

Chị Mi bên hai con trai

ẢNH: THANH ĐA

Kỳ nghỉ hè năm nay cũng để lại cho gia đình chị Mi một kỷ niệm khó quên. Trong lần tham gia thi đấu bóng đá, con trai chị không may bị gãy tay và phải phẫu thuật. Lần đầu tiên con trải qua một ca phẫu thuật, anh chị mất ăn mất ngủ. "May mắn là hiện tại tay bé đã lành rồi. Sau thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc và tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ, tay của con đã dần hồi phục", chị chia sẻ. Con trở lại trường, chị Mi cũng như tất cả các bậc phụ huynh đều mong con có một năm học mới nhiều niềm vui.

Anh Nguyễn Anh Duy (30 tuổi, đường Thanh Đa, P.Bình Quới) cho biết ngày con gái quay lại trường học, vui hơn cả là "khối chưa nghỉ hưu" như vợ chồng anh. Nội ngoại đều ở xa, con nghỉ hè, anh chị thay nhau vừa làm việc vừa trông con nhỏ.

'Khối chưa nghỉ hưu' hồ hởi khi 'khối nghỉ hè' khai giảng- Ảnh 2.

Những em bé nhỏ cũng cùng ba mẹ đi dự lễ khai giảng của anh, chị

ẢNH: THANH ĐA

'Khối chưa nghỉ hưu' hồ hởi khi 'khối nghỉ hè' khai giảng- Ảnh 3.

Ba mẹ đội nắng đợi đón con sau lễ khai giảng

ẢNH: THANH ĐA

"Đặc thù công việc nên cũng có hôm tôi có thể ở nhà vừa làm việc vừa trông con. Hôm nào trực thì con lên cơ quan cùng ba. Nhìn con xem điện thoại suốt tôi cũng sốt ruột nhưng lúc bận phải chịu", anh Duy chia sẻ. Dù hôm nay mới chỉ lễ khai giảng, ngày 7.9, con gái anh mới chính thức trở lại trường học, nhưng anh Duy cho biết tối nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn mừng.

Với gia đình có con nhỏ, việc trẻ ở nhà cả ngày suốt 2, 3 tháng hè đồng nghĩa với việc cha mẹ phải giải quyết thêm hàng loạt câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi ngày: Hôm nay con ăn gì? Con chơi ở đâu? Làm gì để con suốt ngày không dán mắt vào điện thoại?...

Con khai giảng năm học mới, ba mẹ khai giảng lại… cuộc sống bình thường

Từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đã đưa con đến trường dự lễ khai giảng. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của cả học sinh và các bậc cha mẹ.

Anh Lê Hoàng Nam (37 tuổi, đường Bình Qưới, P.Bình Quới) hài hước nói rằng: "Học sinh khai giảng, phụ huynh cũng khai giảng. Con khai giảng năm học mới, ba mẹ khai giảng lại… cuộc sống bình thường". Với anh Nam, ba mẹ không phải mừng khi xa con mà mừng khi trẻ trở lại trường, con vui được gặp lại bạn bè, người lớn cũng có thể quay về tập trung hơn cho công việc và dành thêm chút thời gian cho bản thân.

'Khối chưa nghỉ hưu' hồ hởi khi 'khối nghỉ hè' khai giảng- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Lê Bá Trung đón con về sau lễ khai giảng

ẢNH: THANH ĐA

Chờ con ở ngoài cổng Trường tiểu học Thanh Đa, chị Nguyễn Thị Ngọc Phúc (33 tuổi, đường Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh) cho biết hai mẹ con chị có mặt ở trường từ 6 giờ 15. Công việc buôn bán, không thể đưa con đến chỗ làm, nên trong thời gian hè chị cũng đã vất vả tìm chỗ để gửi con.

Nhắc đến con trai, ánh mắt chị Phúc sáng ngời hạnh phúc. Bé mới 6 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và thương ba mẹ. "Tôi hỏi: Hè mẹ không ở bên con được, con có buồn không? Con ôm tôi rồi bảo con sẽ ngoan, để mẹ yên tâm đi làm. Sau này lớn con học giỏi, con nuôi ba mẹ, không để ba mẹ đi làm vất vả", chị Phúc chia sẻ.

'Khối chưa nghỉ hưu' hồ hởi khi 'khối nghỉ hè' khai giảng- Ảnh 5.

'Khối chưa nghỉ hưu' đón 'khối nghỉ hè' sau lễ khai giảng ngày 5.9

ẢNH: THANH ĐA

Nếu học sinh xem khai giảng là ngày bắt đầu hành trình học tập mới thì với nhiều phụ huynh, đó cũng có thể là ngày bắt đầu một nhịp sống mới: khoa học hơn, chủ động hơn và bớt áp lực hơn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.