Không ai vượt trội với Quả bóng vàng thế giới

29/11/2021 07:33 GMT+7

Sau 1 năm gián đoạn vì cơn đại dịch, giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới bóng đá - Quả bóng vàng, được trao bởi tuần báo France Football, đã trở lại

Những năm trước đây, dù Quả bóng vàng được trao cho Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Luka Modric, thì sự nổi bật trong năm của người đoạt giải đều rất rõ ràng. Năm nay khác hẳn, khi các ứng viên đều đã luống tuổi, so kè với nhau, mỗi người mỗi vẻ chứ không ai nổi bật.

Sau 1 năm gián đoạn vì cơn đại dịch, giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới bóng đá - Quả bóng vàng, được trao bởi tuần báo France Football, cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm - sẽ xuất hiện trở lại ở gala trao giải trong đêm nay tại Theatre du Chatelet ở Paris (Pháp). Chương trình sẽ bắt đầu lúc 0 giờ 30 ngày 30.11 theo giờ Việt Nam, dự kiến kéo dài khoảng 90 phút. Ai thấy hứng thú có thể theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube của tờ L’Equipe. Ngoài các giải thưởng chính là Quả bóng vàng nam (có 30 ứng cử viên) và nữ (20 ứng cử viên), còn có giải Kopa Trophy dành cho cầu thủ U.21 hay nhất trong năm và giải Yashin Trophy dành cho thủ môn hay nhất trong năm.

Messi nếu thắng giải Quả bóng vàng được trao vào rạng sáng mai thì cũng do mùa bóng này chẳng ai nổi bật

AFP

Điểm qua biểu giá cá cược, 5 ứng cử viên sáng giá nhất tại giải năm nay là Lionel Messi (Argentina, Barcelona, PSG), Robert Lewandowski (Ba Lan, Bayern), Jorginho (Ý, Chelsea), Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool), Karim Benzema (Pháp, Real Madrid). Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Juventus, M.U) được xem là không có nhiều hy vọng. Nếu Messi đoạt giải thì coi như ngã ngũ cuộc đua tay đôi giữa 2 siêu sao nổi tiếng nhất thế giới về số lần đoạt Quả bóng vàng (hiện Messi đang dẫn 6-5). Còn nếu Messi không đoạt giải thì gần như chắc chắn sẽ là lần thứ 2 tính từ sau năm 2007, Quả bóng vàng không thuộc về cặp siêu sao Messi, Ronaldo (lần trước là năm 2018 với chiến thắng thuộc về Luka Modric của đội tuyển Croatia và Real Madrid).

Thế thống trị của Messi và Ronaldo đã lung lay từ năm ngoái, khi nhiều người cho rằng Lewandowski là ngôi sao số 1 trong năm. Nhưng cơn đại dịch làm bóng đá ngưng trệ trong vài tháng và France Football lần đầu tiên tuyên bố không trao giải. Năm nay, Lewandowski vẫn rất xuất sắc. Anh xô ngã kỷ lục ghi bàn tại giải Bundesliga của huyền thoại Gerd Mueller - kỷ lục mà người ta từng nghĩ là trường tồn (40 bàn trong một mùa bóng, Lewandowski ghi 41 bàn). Có ý kiến cho rằng cuộc bầu chọn năm nay nên xét trên sự thể hiện trong suốt 2 năm, nhưng tất nhiên những người bỏ phiếu đều có quan điểm riêng của họ.

Như thường lệ, luôn có tin đồn xuất hiện trước lúc trao giải. Trong 2 ngày qua, người ta đồn rằng Messi đã thắng trong khi Lewandowski chỉ đứng thứ ba, sau Karim Benzema. Thật ra, một trong những chi tiết có giá trị nhất làm nên danh giá cho giải thưởng Quả bóng vàng là tính bảo mật tuyệt đối của nó. Suốt hàng chục năm (lần đầu trao giải là năm 1956), đã có nhiều bài viết so sánh điều này với những “bí mật quốc gia”. Năm nào mà Tổng biên tập Pascal Ferre của tờ France Football không nhận điện thoại liên tục trong khoảng thời gian này! Người ta dùng mọi mánh lới để gạ ông tiết lộ danh tính ngôi sao đoạt giải, nhưng đều không thành. Bóng đá không bao giờ hay nữa, nếu như người ta đã biết kết quả trước khi xem. Giải thưởng Quả bóng vàng cũng vậy. Trên đời, chỉ có hai người biết trước kết quả bầu chọn Quả bóng vàng là Ferre và thư ký của ông. Những người còn lại ở France Football đều không biết.

Trở lại với thực tế sân cỏ, thì cuộc đua năm nay rất khó đoán kết quả. Ở giải đấu lớn nhất trong năm, EURO 2020, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho thủ môn Ý Gianluigi Donnarumma. Tất nhiên, anh này không có hy vọng dù cũng được nêu tên trong danh sách 30 ứng cử viên Quả bóng vàng (Donnarumma thậm chí chỉ là thủ môn dự bị ở CLB PSG, sau khi chuyển đến đội này từ AC Milan).

Kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng ở Bundesliga không đủ giúp Lewandowski trở thành ngôi sao số 1, nếu không “tính gộp” năm ngoái. N’Golo Kante từng được xem là sáng giá nhất, khi tuyển thủ Pháp vô địch Champions League trong màu áo Chelsea. Nhưng Jorginho cũng thường xuyên đá chính cho Chelsea, và anh trở thành ứng viên số 1 khi cùng đội tuyển Ý vô địch EURO 2020. Gần đây, cả Kante lẫn Jorginho đều rớt phong độ (Jorginho còn đá hỏng phạt đền vào giờ chót trong trận quyết định với Thụy Sĩ, khiến Ý đối diện nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022).

Messi thì lại vươn lên nhờ chức vô địch Copa America 2021. Mohamed Salah tỏ ra tuyệt vời trong màu áo Liverpool, nhưng anh không có danh hiệu gì, cũng không giúp được điều gì cho đội tuyển Ai Cập. Mỗi người mỗi vẻ, chỉ có điểm chung là các ứng viên hàng đầu năm nay đều đã lớn tuổi. “Trẻ” như Salah, cũng đã ngấp nghé 30. Còn lại đều “già khú đế”, như Benzema vừa trở lại khoác áo đội Pháp sau 5 năm vắng bóng, ở tuổi 34, bằng Messi và hơn Lewandowski 1 tuổi. Giorgio Chiellini (Ý, Juventus) thậm chí đã 37 tuổi, cũng là một ứng cử viên!

Xem kĩ pha chấn thương gập cổ chân kinh hoàng của Nemar
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.