• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Không biết, không mâu thuẫn cũng bị đánh chết

28/08/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Chiều 28.8, TAND TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Bé (19 tuổi) 20 năm tù; Lưu Minh Hải (28 tuổi) 18 năm tù cùng tội giết người. Cả hai cùng ngụ khóm 1, P.5, TP.Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, tối 21.10.2012, Bé và Hải cùng nhóm bạn đi chơi. Đang chạy xe trên đường thì bị một nhóm thanh niên khác đuổi đánh nên cả nhóm bỏ chạy.

Sau đó, Bé và Hải rủ nhóm bạn dùng hung khí đi đánh trả thù. Khi đi đến gần Trường trung học Y tế (P.3, TP.Sóc Trăng) thì thấy anh Bùi Thanh Bình (19 tuổi) đang đứng trước nhà. 

Mặc dù không quen biết, cũng không có mâu thuẫn gì với Bình nhưng Bé, Hải nói với nhau “trông Bình rất giống mấy thằng rượt đánh mình lúc nãy...” nên cả hai xông vào dùng đá đập vào đầu anh Bình dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não.

Không biết, không mâu thuẫn cũng bị đánh chết
Hải (bên trái) và Bé tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Kẻ giết người tại quán karaoke ra đầu thú
>> Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người
>> Bia vào, dùng kéo giết người
>> Truy bắt nữ công nhân giết người
>> Giết người tình để cướp

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.