Không khí Giáng sinh lung linh, tràn ngập khắp mọi nơi

13/12/2022 18:57 GMT+7

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh và hiện tại thì người dân tại một số xóm đạo ở TP.HCM đã giăng đèn lung linh, "thay áo mới" chào đón một mùa Giáng sinh nữa lại về.

Giáng sinh lung linh tại xóm đạo Tân Bình

MAI THỤY

Một trong những xóm đạo trang trí cảnh Giáng sinh lung linh, lộng lẫy nhất có thể kể đến xóm đạo Tân Bình, dọc theo những con đường như: Đất Thánh, Nghĩa Phát, Chấn Hưng (Q.Tân Bình). Đi qua những tuyến đường trên vào những ngày này chúng ta sẽ thấy rất nhiều hang động được trang trí rực rỡ, thu hút các bạn trẻ đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm.

Xóm đạo Tân Bình, dọc theo những con đường như: Đất Thánh, Nghĩa Phát, Chấn Hưng (Q.Tân Bình) lộng lẫy ánh đèn trang trí Giáng sinh

MAI THỤY

Đang đi dạo cùng người yêu trên đoạn đường Đất Thánh, Mai Sơn Dương Khánh Ngân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Là một người theo đạo Công giáo, mình đến đây sớm để tham quan vì thích sự ấm áp của không khí Giáng sinh đang tràn về. Đây cũng là dịp để nhìn lại bản thân và cầu chúc sự an lành đến bản thân và mọi người”. Bên cạnh đó, Khánh Ngân cho biết năm nay xóm đạo có vẻ rộn ràng và trang trí rực rỡ hơn năm ngoái vì đại dịch Covid-19 vừa qua đi.

Xóm đạo Tân Bình

MAI THỤY

Cô N.N.Q. (58 tuổi, cư ngụ trên đường Nghĩa Phát, Q.Tân Bình) cho biết xóm đạo đã được trang hoàng từ 2 tuần trước và sẽ sáng đèn đến hết Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngoài ra, cô Q. còn cho biết thêm những hang đá lớn và đèn thường được cả xóm góp tiền cùng nhau bài trí. Còn những hang động nhỏ, thường là do người dân tự trang trí với mong muốn góp phần mang lại không khí ấm áp, rực rỡ cho khu phố của mình nhân mùa Giáng sinh.

Lung linh Giáng sinh

MAI THỤY

Bên cạnh xóm đạo Tân Bình, tại Giáo xứ Phú Bình (nằm trên đường Lạc Long Quân, Q.11) cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến tận hưởng không khí Giáng sinh trong tiết trời se se dịp Noel.

Không ngại vượt quãng đường xa xôi, Lê Thị Hoàng Yến (18 tuổi, ngụ tại 395A/16 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) đến xóm đạo Tân Bình chơi. Hoàng Yến chia sẻ: “Mình đến đây chủ yếu để cùng bạn bè ăn uống và dạo quanh những con đường ngắm cảnh người dân nơi đây trang trí những dây đèn điện lung linh”.

Xóm đạo Tân Mỹ (huyện Hóc Môn)

NGỌC LUYẾN

Tại giáo xứ Trung Chánh, huyện Hóc Môn cũng được trang trí hoành tráng với những hang đá và cây thông nhiều sắc màu. Bên cạnh các bạn trẻ đến check-in chụp hình, cũng có rất nhiều bậc phụ huynh dẫn con đến để tận hưởng lễ hội rộn ràng dịp cuối năm.

Phạm Hoàng Chi, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, hiện sinh sống tại xóm đạo Tân Mỹ (huyện Hóc Môn) cho biết: “Thông thường mỗi năm, nhà thờ có cách trang trí cảnh Giáng sinh hoành tráng và lộng lẫy khác nhau. Chỉ tính riêng việc trang trí cây thông Noel đã tốn khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, vào những năm đặc biệt như thế này, kinh phí trang trí Giáng sinh thường do nhà thờ đảm trách nên người dân xóm đạo cũng không cần quyên góp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.