Phóng viên Báo Thanh Niên phải lái xe thật cẩn thận trên các tuyến đường trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi lũ vừa rút vì xung quanh là lớp bùn dày, rác thải trôi dạt.
Nếu sơ suất có thể sẽ trượt ngã. Hai bên đường, đồ đạc nhà dân ngổn ngang, nước lũ để lại lớp bùn nhão khiến người dân đi lại khó khăn. Không ít phương tiện bị chết máy nằm la liệt sau đêm lũ dữ.
Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung tan hoang sau trận ngập lụt lịch sử
Tại thời điểm đỉnh lũ (19-21.11), nhiều gia đình nhà cấp 4 (không có gác) hoảng loạn khi lũ lên cao bất thường, nhiều người dân phải lên nóc nhà ở.
Anh Nguyễn Văn Hòa (tổ dân phố Xuân Lạc, P.Tây Nha Trang), cho hay: "Tôi sống ở đây 5 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh lũ lụt ngập sâu thế này. Nhà tôi ở chỗ cao, thường mùa lụt nước không đến chân, dạo bộ xem nước mỗi khi lũ về. Nhưng trận lũ này đã quá sức tưởng tượng, nhà tôi ngập 1,3 m, đồ đạc xem như bỏ hết".
Sống ở đường Sông Cái ngay sát bờ sông Cái - Nha Trang (P.Tây Nha Trang) gần 60 năm, ông Lê Văn Cường cho hay những năm trước khi xây nhà (năm 2017), ông đã canh mức nước vào dân khu vực để làm móng nhà.
Tưởng nhà làm cao hơn 1 m so với mức lũ trước năm 2017 sẽ an tâm và thực tế từ đó đến nay, chưa có trận lũ nào nước vào sân.
"Nhưng năm nay lại khác, quy luật lũ bất thường, lũ lên nhanh trong vòng 5 giờ đồng hồ, nhà tôi ngập đúng 1,1 m. Trận lũ này lớn gấp 3 lần những trận lũ lớn tôi từng chứng kiến trước đây", ông Cường nói.





Bình luận (0)