Trường Giang, Kiều Minh Tuấn bị người dân vây kín trong chợ
Tập mở màn mùa 5 bắt đầu bằng cuộc họp đầu tiên của công ty du lịch 2 ngày 1 đêm, chính thức “khai sinh” một tập thể với những vai trò và nhiệm vụ hoàn toàn mới. Trong cuộc họp, Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Ngô Kiến Huy, Hieuthuhai và Lê Dương Bảo Lâm phân chia vai trò để bàn kế hoạch nhưng ngay từ đầu các thành viên đã không thể thống nhất ý kiến.

Trường Giang, Minh Tuấn "cạn lời" với phần thuyết trình của Huy Khánh
ẢNH: BTC
Chính vì thế, Hieuthuhai và Trường Giang đề nghị mời thêm cố vấn nhưng Kiều Minh Tuấn trong vai người quản lý tài chính lại không đồng ý. Tuy nhiên, dưới sức ép của "hội đồng quản trị", Kiều Minh Tuấn chấp nhận đề nghị này. Ngay từ khi xuất hiện, Huy Khánh khiến dàn cast chóng mặt với kế hoạch phức tạp, câu từ lủng củng và những kiến thức liên quan đến phong thủy. Kiều Minh Tuấn lập tức chia sẻ: "Ai mời người này về vậy?".

Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy khó khăn khi ghi hình trong chợ
ẢNH: BTC
Nhiệm vụ đầu tiên của các nhân sự là cùng nhau lựa chọn điểm đến cho tour trải nghiệm mở màn. Với sự tư vấn của khách mời Huy Khánh, cả nhóm quyết định chọn hành trình Đà Nẵng – Huế, kết hợp trải nghiệm trên chuyến tàu di sản. Đây cũng chính thức trở thành tour đầu tiên mở màn cho hành trình khám phá những điểm đến, con người, ẩm thực và văn hóa Việt Nam trong mùa 5.
Tại chợ Hàn (Đà Nẵng), Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy được giao nhiệm vụ giao tiếp bằng hình thức rap không cần beat. Ở đây, các nghệ sĩ vất vả vượt qua "vòng vây" của người dân để hoàn thành thử thách của mình. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai cũng phải nói chuyện bằng giọng cao chót vót, kết hợp những hành động nũng nịu tại chợ Cồn. Đặc biệt, Hieuthuhai liên tục “bẹo hình bẹo dạng”, hoàn toàn khác với hình ảnh thường thấy, khiến các thành viên và khán giả xung quanh không nhịn được cười.

Dàn cast "2 ngày 1 đêm" khám phá chuyến tàu di sản
ẢNH: BTC
Rời Đà Nẵng, 6 thành viên tiếp tục hành trình trên chuyến tàu di sản để đến Huế. Bên cạnh việc ngắm cảnh, họ còn phải hoàn thành loạt nhiệm vụ ẩn được cài cắm xuyên suốt hành trình, từ đọc thơ, giao tiếp với người dân địa phương đến trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của xứ Huế.
Trong quá trình giao tiếp cùng các nghệ nhân địa phương, Trường Giang khiến mọi người bật cười khi bất ngờ tự nhận mình “sợ vợ”. Trái lại, Lê Dương Bảo Lâm liên tục chật vật với nhiệm vụ học thuộc thơ. Hieuthuhai lại gây bất ngờ khi thể hiện sự khéo léo lúc làm hoa giấy và nhận được lời khen từ các nghệ nhân.
Bình luận (0)