Kim Xuân, Thành Lộc, Hữu Châu góp mặt trong hồi ký audio của ‘Kỳ nữ’ Kim Cương

Hoàng Kim
Hoàng Kim
25/03/2022 15:52 GMT+7

NSND Kim Cương đã hoàn thành cuốn hồi ký Sống cho người sống cho mình từ năm 2016 và bây giờ bà chuyển thành phiên bản audio vô cùng hấp dẫn.

Với chất giọng tuyệt đẹp của NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ lồng tiếng kỳ cựu Thy Mai, Đạt Phi, Trúc Anh… cuốn hồi ký của NSND Kim Cương trở nên sống động như một vở kịch nói.

NSND Kim Cương trong buổi ra mắt hồi ký audio

H.K

Hai năm tránh dịch (2020-2021), NSND Kim Cương đã tranh thủ thời gian làm việc với nhóm nghệ sĩ kể trên để hoàn thành tác phẩm hồi ký audio Sống cho người sống cho mình, với 25 tập, phát miễn phí trên Youtube, Fanpage Kỳ nữ Kim Cương và website kynukimcuong.vn bắt đầu từ ngày 26.3.2022, mỗi tuần phát 3 tập. Sáng 25.3 bà đã có buổi ra mắt rất cảm động tại phim trường M.Plex với đông đảo nghệ sĩ và khán giả tham dự.

Bà nói: “Đây là ý tưởng của Gia Vinh, con trai tôi. Gia Vinh luôn muốn làm cái gì đó cho mẹ, và bắt tay thực hiện ngay, bởi theo trào lưu xã hội thì audio sẽ đi tới khán giả nhanh hơn cuốn sách. Tôi sinh ra và lớn lên trên sân khấu, hơn 80 tuổi đời, hơn 40 năm đi hát, tôi thấy mình mắc nợ khán giả nhiều lắm. Đây là dịp tôi trải lòng với những người yêu thương và cũng là dịp muốn nói với các em mới bước chân vào sân khấu hiểu rằng thế hệ chúng tôi đã gian nan thế nào mới được đi trên con đường nghệ thuật, từ định kiến ‘xướng ca vô loài’ rồi mới được công nhận là nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”.

Và bà cũng thú thật rằng mình chưa quen với lĩnh vực audio, cho nên trong quá trình làm việc với tổng đạo diễn Đạt Phi đã không ít lần tranh cãi, căng thẳng, nhất là khi bị đạo diễn âm thanh Hòa Bình “kìm kẹp” suốt trong phòng thu, nhưng cuối cùng bà cảm ơn Hòa Bình vì anh quá tận tâm, tận lực, chăm chút từng âm thanh, từng tiếng nhạc. Hòa Bình nói: “Tôi bị áp lực vì tuổi đời mình xa lắc cái thời 1930-1940, cứ phải hình dung, hỏi han từng chi tiết nhỏ như tiếng ghe máy, xe lửa, tiếng rao quảng cáo trước đêm diễn… Làm cho thật đúng, chứ sai là sợ các nghệ sĩ tiền bối rầy. Khó nữa là tái hiện lại giọng của những người thật như nhà thơ Bùi Giáng, NSND Bảy Nam, khán giả quá quen rồi, phải tìm giọng thật giống mới được”. May là tìm được nghệ sĩ lồng tiếng Văn Ngà giả giọng Bùi Giáng đến mức Kim Cương “hết hồn” luôn.

Còn Đạt Phi được mệnh danh là “phù thủy lồng tiếng” nên anh giả giọng đến 4 người tình của Kim Cương suốt thời xuân xanh cho đến trung niên. Đạt Phi cười: “Tại tôi đó thôi. Ban đầu cô Kim Cương chỉ định nhờ ai đó đọc cuốn sách rồi thu, nhưng khi tôi cầm cuốn sách lên đọc qua mấy trang tôi bỗng hình dung ra những không gian xưa quá hấp dẫn. Tôi bèn nói với cô phải có nhiều nhân vật làm như kịch vậy. Thế là chúng tôi mất 365 ngày, có khi cả làm đêm, để hoàn thành cuốn audio này. Có cả góp ý, tranh luận và cả nước mắt…”.

Từ trái sang: đạo diễn âm thanh Hòa Bình, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân, tổng đạo diễn Đạt Phi, NSND Kim Cương, MC Anh Tuấn

H.K

Nghệ sĩ Kim Xuân, Thành Lộc, Hữu Châu thì nói mình rất vinh hạnh khi được nghệ sĩ Kim Cương mời tham gia. Bởi Kim Xuân từng thần tượng Kim Cương từ lúc nhỏ, Thành Lộc thì làm diễn viên cho đoàn Kim Cương được một năm. Anh kể kỷ niệm: “Hồi đó chị Kim Cương gặp tôi, phán một câu: ‘Xời ơi, con nhà nòi gì mà nhát hít vậy, rồi mai mốt sao làm nghệ sĩ?’. Tôi ấm ức lắm. Cho tới lúc tôi được đóng một vai trong vở Người mua hạnh phúc của chị, tôi khoái ơi là khoái, coi như mình làm nghệ sĩ được rồi, nghĩa là “trả hận” được rồi. Thiệt tình hồi đó nhỏ xíu, giờ nghĩ lại thấy vui vì mình vẫn còn gắn bó với chị”.

Hữu Châu thì nói: “Tôi tham gia với cô vì muốn trả ơn cô. Hồi tôi mới tốt nghiệp trường sân khấu, cô đã cho tôi về đoàn ngay, đóng từ vai nhỏ xíu, rồi trưởng thành dần dần. Tôi học được nhiều bài học từ cô, xài tới bây giờ luôn, chẳng hạn trước khi hóa trang thì phải kiểm tra lại trang phục coi đầy đủ hay chưa. 10 năm nay, tôi cũng tham gia công tác thiện nguyện cùng cô, để trả cái ơn đó”.

Khán giả đã được nghe nhiều trích đoạn trong audio, thật sự rất hấp dẫn. Đoạn ông chánh án định cưới Kim Cương làm vợ, không muốn Kim Cương đi hát nữa, và bà cũng từ hôn ông luôn. Đoạn ông chủ rạp hát đuổi gia đình Kim Cương đi vì ba của Kim Cương bịnh nặng, ông chủ rạp sợ chết trong rạp rồi mang xui xẻo. Đoạn bé Kim Cương từ giã bạn bè xuống ghe theo gia đình đi lưu diễn, cô bạn tặng cho Kim Cương con búp bê nhà nghèo. Đoạn Kim Cương viết kịch bản Người mua hạnh phúc trước khi từ giã sân khấu… Những chất giọng điêu luyện của các nghệ sĩ hòa với âm thanh và nhạc làm nên một không gian sống động và cảm xúc vô cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.