Ký ức không quên về một lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

24/07/2024 15:00 GMT+7

Những người dân bình thường gặp ông dù chỉ một lần đều có chung ấn tượng mạnh mẽ và cảm xúc tích cực về một lãnh tụ sâu sắc mà giản dị.

Nghệ nhân phải có cốt cách riêng!

Ngoài vị trí công tác ở UBND P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội, ông Bùi Thế Mạnh còn là nghệ nhân nổi tiếng ở làng nghề trồng quất nơi đây. Trong căn phòng khách gia đình từ nhiều năm nay, tấm ảnh ông Mạnh chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được treo ở vị trí trang trọng nhất.

Ký ức không quên về một lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Nghệ nhân Bùi Thế Mạnh tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cây quất bonsai (chụp tháng 10.2018)

NVCC

Xúc động lật mở album ảnh gia đình, những trang đầu tiên đều là hình ảnh ông Mạnh chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tháng 10.2018. Khi ấy, UNBD P.Tứ Liên đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ông Mạnh công tác tại Ban Chỉ huy quân sự P.Tứ Liên nên được phân công trong tổ đón khách ra vào hội trường.

"Biết tin bác Trọng về, lãnh đạo phường, nhân dân háo hức lắm. Có nghề trồng quất truyền thống nhưng mới tháng 10, quả quất chưa chín song chúng tôi tuyển chọn những cây quất có dáng thế đẹp nhất để trưng bày nên hội trường hôm đó rất đẹp. Còn tôi chọn riêng một cây quất bonsai, tác phẩm mình tâm đắc nhất, dưới gốc cây là tượng tiên ông ngồi đọc sách làm quà tặng riêng bác", ông Mạnh kể.

Nghệ nhân Bùi Thế Mạnh kể về ‘bức ảnh báu vật’ chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ấn tượng sâu sắc khiến ông Mạnh nhớ mãi khi lần đầu tiên trong đời trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo cao nhất của Đảng là "bác rất cởi mởi, gần gũi và giản dị". Cả hội nghị hôm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chăm chú lắng nghe, ghi chép và giải đáp, phản hồi từng ý kiến cử tri.

"Tôi canh lúc hội nghị vừa bế mạc thì đi lên tặng bác cây quất bonsai. Bác khen khéo tay, cây quất rất đẹp và cười rất tươi. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, tôi không nghĩ là phóng viên chụp được ảnh, đến hôm sau anh em gửi tặng thì vỡ òa vì không nghĩ mình có tấm ảnh để đời", ông Mạnh nói.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã là kỷ niệm vô giá với ông Bùi Thế Mạnh, càng bất ngờ hơn, trước khi chào, bắt tay người dân để lên xe ra về, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước đến chỗ ông Mạnh đang đứng và hỏi dí dỏm: "Chú còn trẻ thế sao đã để râu dài?".

"Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi này của bác nhưng cũng kịp đáp lại: "Thưa bác, cháu là nghệ nhân của làng nghề quất cảnh". Nghe tôi nói vậy, bác cười tươi và động viên: "Nghệ nhân thì phải có cốt cách riêng". Chỉ mấy câu ngắn gọn thế thôi nhưng tôi nhớ mãi cảm xúc, bối cảnh hôm ấy", ông Mạnh xúc động.

Ông chia sẻ: "Chiều 19.7, tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời được công bố, tôi hụt hẫng giống như mất đi người thân. Ngày 25.7, tôi thuê chuyến xe đưa gia đình sang quê bác (làng Lại Đà, xã Đông Hội, H.Đông Anh) để thắp hương tiễn biệt".

Dựng bia đá tri ân trên đồi chè

"Khi tôi đọc tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ký ức bỗng hiện về như thước phim quay chậm. Hình ảnh bác ngồi trên xe ô tô. Xe từ từ lăn bánh, bác vẫn hạ cửa kính cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt bà con. Nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi", bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc HTX chè Hảo Đạt (xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) mở đầu câu chuyện với chúng tôi khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ký ức không quên về một lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự tay hái chè khi đến thăm HTX chè Hảo Đạt ngày 10.1.2023

NVCC

Ngày 10.1.2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. HTX chè Hảo Đạt là mô hình sản xuất tiêu biểu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nên được Tỉnh ủy Thái Nguyên chọn là một trong số những địa điểm đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm.

HTX chè Hảo Đạt có đầy đủ các phân khu: đồi trồng chè, chế biến, không gian văn hóa thưởng trà. Trong suy nghĩ bà Hảo khi ấy, nếu Tổng Bí thư đến thăm có lẽ cũng chỉ đi khu chế biến, không gian thưởng trà. Nhưng thật bất ngờ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên đồi chè, tự tay hái và ăn thử búp chè tươi non, hỏi chuyện bà con rất tỉ mỉ về công việc chăm sóc cây chè.

"Thật may mắn cho tôi là ngay tối hôm trước khi đón bác, tôi chợt nghĩ đường lên đồi chè bậc thang khá cao. Nếu bác có lên đây bước đi sẽ khó nhọc. Tôi bảo gia đình đóng thêm ván gỗ hạ độ cao, thu hẹp khoảng cách mỗi bước chân nên việc đưa bác đi thăm đồi chè hôm ấy diễn ra thật suôn sẻ", bà Hảo kể lại.

Cũng theo bà Đào Thanh Hảo, vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa uống trà, ăn thử kẹo lạc có vị trà xanh và bày tỏ tâm đắc. Cuộc gặp hôm ấy, ngoài thành viên trực tiếp, bà Hảo mời thêm các cụ cao tuổi cùng dự, nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện.

"Mọi người ngồi quây quần, trực tiếp thấy và nghe bác nói chuyện, trong khoảng cách 3 - 5 m thôi mà ai nấy đều im lặng, rưng rưng xúc động", bà Hảo kể lại.

Bà Hảo cũng cho biết, chuyến đi đó gần dịp tết Nguyên đán Quý Mão. Khi chúc tết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cầm tay tôi giơ lên cao và nói: "Chúc hợp tác xã năm mới làm ăn gấp 5 gấp 10 năm cũ" và bác nhắc nhở: "Tân Cương là vùng đất có thương hiệu chè nổi tiếng, phải làm sao để Tân Cương mãi mãi phải là Tân Cương". Giây phút ấy tôi không bao giờ quên được", bà Hảo trải lòng.

Ký ức không quên về một lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà, chúc tết Hợp tác xã chè Hảo Đạt

HOÀNG HƯNG

Trước khi chia tay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng HTX một thùng quà tết rất to.

"Thùng quà tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ có 1 chai rượu, bánh, mứt kẹo. Tôi để chai rượu liên hoan hợp tác xã và lấy ít bánh kẹo đưa lên bàn thờ gia tiên để thắp hương, còn lại chia đều cho tất cả những ai đến dự, mọi người rưng rưng xúc động khi nhận quà của Tổng Bí thư", bà Hảo kể.

Bà Đào Thanh Hảo cho hay, để tỏ lòng kính trọng và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, HTX chè Hảo Đạt thông báo lên website sẽ tạm dừng hoạt động đón tiếp các đoàn tham quan, du lịch trong thời gian từ ngày 19 - 26.7; chỉ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Để ghi lại dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đồi chè vào ngày 10.1.2023, tôi đã có ý tưởng tạc lên bia đá và đặt ở cây chè bác trực tiếp hái. Tôi đã cho đặt thợ thi công và mất gần 20 ngày để làm tấm bia đó. Khi hoàn thành, tôi sẽ làm lễ hạ đặt bia đá trên đồi chè để các thành viên hợp tác xã, du khách đến đây tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", bà Hảo nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.