Ký ức về người bạn học hiền tài Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là cái cao nhất'

Ký ức về người bạn học hiền tài Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là cái cao nhất'

24/07/2024 14:30 GMT+7

Với những người bạn học khóa 8 khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực sự sống một cuộc đời không 'sống hoài, sống phí'…

Trong căn phòng với hàng ngàn cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, có lẽ với PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, 3 cuốn kỷ yếu của các cựu sinh viên khóa 8 khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) là những quyển sách đặc biệt nhất. 3 cuốn sách luôn được PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện cất giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua. Bởi 3 cuốn sách này không chỉ lưu lại những kỷ niệm với thầy cô, mà còn có bao ký ức tươi đẹp với bạn bè gắn bó, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ký ức về người bạn học hiền tài Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là cái cao nhất'

"Từ mái trường này" đã có một nhà lãnh đạo lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại bàn làm việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện dành một vị trí trang trọng để treo tấm ảnh kỷ niệm chụp cùng người bạn một thời gắn bó Nguyễn Phú Trọng.

Hơn 60 năm đã trôi qua, giờ đây mái tóc đã bạc nhưng PGS Nguyễn Ngọc Thiện vẫn nhớ như in mùa thu năm 1963, khi mình còn là cậu học trò 17 tuổi rời xa gia đình, chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học khóa 8 Khoa Ngữ Văn, Trường đại học Tổng hợp.

Một trong những người giúp PGS Nguyễn Ngọc Thiện thời ấy thấy ấm lòng trong những ngày tháng xa gia đình, lạ lẫm nơi phố thị là người anh hơn cậu 3 tuổi đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông tin Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong những năm tháng gặp nhau ở giảng đường đại học, ấn tượng mạnh mẽ nhất về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Ngọc Thiện khi đó là chuyện bạn mình học rất giỏi, đồng thời là người sinh viên gương mẫu, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và khả năng tổ chức rất chu đáo của anh.

"Kết quả của anh Trọng học rất là giỏi. Học giỏi lại phấn đấu tốt, trở thành Đảng viên loại trẻ trong lớp. Tôi tôn trọng anh Trọng ở cái chỗ anh rất là gương mẫu, người rất là gương mẫu tác phong rất là giản dị, hết lòng vì công việc chung, rất có trách nhiệm", ông Thiện kể lại.

Dưới sự hướng dẫn của GS Đinh Gia Khánh, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu văn học dân gian, sinh viên Nguyễn Phú Trọng thời ấy là người duy nhất của khoá có luận văn tốt nghiệp đạt điểm xuất sắc.

Ký ức về người bạn học hiền tài Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là cái cao nhất'- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ những ký ức về người bạn của mình

NGUYỄN ANH

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những ký ức về chuyến đi thực tế ở đơn vị Thanh niên xung phong N57 tại Lạng Sơn vào mùa hè năm 1967 cùng người bạn Nguyễn Phú Trọng vẫn không phai mờ trong trí nhớ của ông Thiện.

Thời điểm đó, khi đang học năm cuối, cả hai đã cùng đi thực tế và làm nên ấn phẩm đặc biệt cho lớp.

Sau khi ra trường, các cựu sinh viên khóa 8 Khoa Ngữ Văn tiếp tục làm cùng nhau 3 ấn phẩm là những cuốn kỷ yếu lưu lại những kỷ niệm với thầy cô, với bạn bè. Ấn phẩm gần đây nhất xuất bản năm 2022, là cuốn sách lưu giữ hình ảnh của nhiều thầy cô và các sinh viên của lớp kể từ ngày bắt đầu vào học đại học đến nay.

PGS Nguyễn Ngọc Thiện kể, dù đã là người lãnh đạo của đất nước nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất hiếm khi vắng mặt trong các cuộc họp lớp.

Bạn già làng Lại Đà khóc nghẹn, nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nói về người bạn học đáng kính của mình là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, PGS Nguyễn Ngọc Thiện cho biết cả lớp đều tự hào bởi sự kiên cường theo đuổi những lý tưởng, khát vọng tuổi trẻ.

PGS Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: "Tôi tự hào là vì có thể nói anh Trọng là một hiền nhân, người hiền, hiền nhân mà nói theo một cái từ của Thân Nhân Trung là nguyên khí của quốc gia. Mình phải trân trọng, tự hào. Chúng tôi tự hào là anh xứng đáng là bậc như thế, trở thành là người của lớp mình. Chúng tôi sống là có lý tưởng. Lý tưởng từ thời thanh niên là quyết tâm học hành để có một cái kiến thức đủ sức để đảm nhiệm những cương vị. Rất tự trọng, rất giữ uy tín của tên tuổi của mình. Không được cho phép làm những điều xấu để mang danh mà sau này anh Trọng có khái quát rằng là giữ danh dự".

"Danh dự là cái cao nhất chứ không phải là tiền bạc", PGS Nguyễn Ngọc Thiện bồi hồi nhắc lại lời người bạn học của mình - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.