Lại thua tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam lực bất tòng tâm

16/11/2021 21:13 GMT+7

Thêm một lần nữa, tuyển Việt Nam ở trạng thái rất gần với 1 điểm đầu tiên, nhưng cũng lại rất xa khi không thể vượt qua nổi Ả Rập Xê Út có sức mạnh vượt trội.

Công bằng mà nói, vào tối 16.11, các tuyển thủ Việt Nam đã có một trận đấu hoàn toàn không tệ, dẫu cuối cùng vẫn phải chấp nhận trận thua thứ 6 liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Highlights Việt Nam 0-1 Ả Rập Xê Út: Nỗ lực bất thành

Có thể nhận thấy quyết tâm của tuyển Việt Nam trong trận đấu này khi nhập cuộc với bộ đôi Tiến Linh - Công Phượng trên hàng tiền đạo và chủ động dâng cao đội hình, không hề tỏ ra ngán ngại bước vào một cuộc đối công với Ả Rập Xê Út, đối thủ vốn vừa mạnh hơn, vừa đang có phong độ cao nhất bảng.

Tiến Linh (22) vẫn chạy sau đối thủ

ĐỘC LẬP

Sự tự tin được thể hiện trong các pha xử lý ở giữa sân của Hoàng Đức hay các tình huống xử lý kỹ thuật và chuyền dài của Quang Hải ở giữa sân, những tình huống bứt tốc của Tiến Linh và Công Phượng ở phía trên…

Công Phượng bị thẻ vàng

ĐỘC LẬP

HLV Park Hang-seo dường như muốn tận dụng triệt để lợi thế được thi đấu trên sân Mỹ Đình để thổi vào các học trò của ông luồng “sinh khí” mới, trong trận đầu tiên của lượt về. Nhưng đấu pháp ấy cũng đồng nghĩa với việc hàng thủ phải thường xuyên đối với các tình huống nguy hiểm, để rồi một trong các tình huống như vậy đã giúp Ả Rập Xê Út có được bàn mở tỷ số ở phút 31 nhờ sự tận dụng cơ hội rất tốt của Al Shehri.

Chỉ 2 cầu thủ áo trắng trong khu vực 16 m 50 cũng đủ khiến 5 cầu thủ áo đỏ không thể bảo vệ được khung thành của Tấn Trường trong tình huống ấy; một bằng chứng cho thấy tốc độ và phẩm chất kỹ thuật vượt trội của các cầu thủ Ả Rập Xê Út.

Rất nỗ lực nhưng Tuấn Anh và tuyển Việt Nam vẫn không có điểm

ĐỘC LẬP

Đội khách đã có chút lúng túng trong ít phút đầu hiệp 1 trước khí thế của các “chiến binh sao vàng”. Nhưng nhờ sự tập trung cao độ, kỷ luật đấu pháp chặt chẽ, họ đã hoá giải được các tình huống tấn công của tuyển Việt Nam rồi dần chiếm lại ưu thế với khả năng cầm bóng và dẫn dắt nhịp độ rất tốt.

Các cầu thủ Ả Rập Xê Út chiếm ưu thế trong hầu hết các tình huống tranh tranh tay đôi. Họ rất nhanh, xử lý kỹ thuật nhẹ nhàng, gọn gàng và thanh thoát, các pha lên bóng cũng rất chắc chắn khiến đội hình của tuyển Việt Nam buộc phải lùi về sau.

Những điều chỉnh nhân sự của HLV Park Hang-seo trong hiệp 2 (Văn Toàn, Tiến Dũng, Văn Đức thay Tiến Linh, Duy Mạnh, Tuấn Anh) không mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt khi đội bạn tỏ ra hơn hẳn về mọi mặt, đặc biệt là hàng tiền vệ tỏ ra thua sút thấy rõ so với đối thủ. Chính bởi khó khăn trong triển khai bóng ở khu vực giữa sân, sức ép trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam không đủ tạo nên cơ hội ghi nào nào rõ rệt.

Tốc độ chiến thuật trong các pha tấn công của Ả Rập Xê Út được thực hiện rất nhanh, trong đó có tình huống họ tưởng như đã nâng được tỷ số (nhưng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR). Nhưng cũng phải một lần nữa ghi nhận những nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam khi bọc lót cho nhau khá tốt để bẻ gãy các đợt tấn công của đối thủ và tạo được 2 tình huống khá nguy hiểm ở cuối trận đấu. Đáng kể nhất là pha phối hợp của Đức Chinh với Văn Đức nhưng bất thành.

Một chút tiếc nuối vì tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có điểm đầu tiên, nhưng không có gì đáng buồn vì thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm tất cả những gì có thể!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.