Trải qua 2 lượt đấu, U.17 Thái Lan đang là đại diện của Đông Nam Á có màn thể hiện ấn tượng nhất. Sau trận thắng 2-0 ngày ra quân trước Turkmenistan, U.17 Thái Lan tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt, thắng U.17 Brunei với tỷ số không tưởng 19-0 ở lượt đấu thứ 2.
Không chỉ thắng dễ, U.17 Thái Lan còn khiến CĐV thích thú với lối đá đẹp mắt. Ở trận gặp U.17 Brunei, các cầu thủ trẻ của “Voi chiến” thi đấu tự tin, liên tục thực hiện những đường đập nhả bóng ngắn với tốc độ rất cao. Suốt 90 phút, đội bóng của HLV Jadet Meelap cầm bóng đến 80%, liên tục bắn phá khung thành U.17 Brunei. Ở hàng thủ, U.17 Thái Lan cũng thi đấu rất tốt, không để đối thủ tung ra bất kỳ cú sút nào.
Ngôi sao trẻ Peerada Lasawat là cầu thủ thi đấu tốt nhất trên hàng công của U.17 Thái Lan với 4 bàn thắng. Đáng chú ý, Peerada Lasawat năm nay mới 15 tuổi nhưng có chiều cao lên đến 1,75 m. Peerada Lasawat cũng chính là ngôi sao được chú ý nhất trong đội hình của U.17 Thái Lan khi lớn lên và được đào tạo ở châu Âu.
Hai đồng đội của Peerada Lasawat là Kittipop Cheephankung và Hombunma - cùng khoác áo Bangkok Christian College cũng không chịu kém cạnh khi đều có cú hat-trick.
Trận thắng đậm Brunei giúp U.17 Thái Lan vượt mặt U.17 Ấn Độ, vươn lên dẫn đầu bảng D. U.17 Thái Lan có 6 điểm cùng hiệu số +21 trong khi U.17 Ấn Độ cũng có 6 điểm nhưng chỉ có hiệu số +15. Ở lượt đấu cuối, U.17 Thái Lan sẽ đụng độ U.17 Ấn Độ. Chỉ cần 1 trận hòa, U.17 Thái Lan sẽ có mặt ở vòng chung kết U.17 châu Á 2025 với ngôi đầu.
U.17 Indonesia cũng có 2 trận thắng ấn tượng
ẢNH: PSSI
Trong khi đó, ở bảng G, U.17 Indonesia cũng vượt qua U.17 Bắc Mariana với tỷ số đậm 10-0. Ngay trong hiệp 1, U.17 Indonesia đã thi đấu áp đảo, ghi đến 7 bàn vào lưới đối thủ. Đến hiệp 2, U.17 Indonesia thay đổi phần lớn đội hình, chủ động giảm nhịp trận đấu nhưng vẫn ghi thêm 3 bàn thắng.
Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của U.17 Indonesia, giúp “Garuda” tạm vươn lên dẫn đầu bảng G với 6 điểm cùng hiệu số +11. Ở lượt đấu cuối, U.17 Indonesia sẽ có màn chạm trán với đối thủ được đánh giá cao nhất bảng là U.17 Úc.
Bình luận (4)
Nhìn sang U17 VN thấy quá lo cho việc đào tạo trẻ của ta, cầu thủ rất kém cả về kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật, nhìn cầu thủ nội từ U17 đến U20 VN thi đấu tôi thật sự vẫn không hiểu tại sao các cầu thủ Việt kiều lại không được trọng dụng, không lẽ trình độ của các cầu thủ Việt kiều còn kém hơn các cầu thủ nội ??? Tất cả các cầu thủ Việt kiều thậm chí còn bị loại trước các giải giao hữu (thật không thể tin được).
Với sự thể hiện của U17 Việt Nam qua hai trận đấu cho thấy các cầu thủ thi đấu rất lúng túng, thiếu sự sáng tạo, khả năng quan sát và phối hợp rất kém, không có sự tự tin và bình tĩnh cần thiết, đặc biệt là khả năng ghi bàn rất yếu. Xem ra còn rất nhiều việc phải làm thì các thế hệ cầu thủ Việt Nam mới có thể vượt ra khỏi vùng trũng bóng đá.
U17 cần hạ Yemen để khẳng đúng vị thế của mình.