Làm rõ tình tiết vụ trộm hàng trăm điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng tại siêu thị Điện máy xanh trong trận mưa lịch sử

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/10/2022 13:00 GMT+7

Trên đường đi đánh bi da về trong trận mưa lịch sử tối 14.10, nhóm nghi phạm thấy cửa kính siêu thị Điện máy xanh đường Tôn Đức Thắng bị vỡ, không người trông coi nên vào trộm nhiều điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng.

Trưa 19.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã làm rõ một số tình tiết trong vụ lợi dụng trận mưa lịch sử đêm 14.10 để trộm hàng trăm điện thoại, trị giá 1,2 tỉ đồng của siêu thị Điện máy xanh.

Xác định 5 người "hôi của" ở Điện Máy Xanh trong đêm Đà Nẵng mưa lịch sử

Theo đó, 5 nghi phạm gồm: Phạm Bảo Duy (24 tuổi, ngụ đường Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ) là nhân viên bán hàng; Hồ Minh Trí (19 tuổi, ngụ đường Nam Cao, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu); Hà Công Tiến Đạt (ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê), Nguyễn Bá Hoàng Quân (cùng 20 tuổi, ngụ H.Cam Lộ, Quảng Trị) - cả 3 đều là nhân viên phục vụ tại quán bi da trên đường Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu); Tạ Quốc Thắng (23 tuổi, ngụ xã Hoài Thanh Tây, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), là nhân viên lái xe, hiện tạm trú tổ 67 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

5 nghi phạm bị tạm giữ hình sự

nguyễn tú

Các nghi phạm khai nhận, vào đêm 14.10, trong lúc đánh bi da, thấy trời mưa lớn, ngập đường nên cả nhóm đi về.

Khi đi ngang qua cửa hàng Điện máy xanh (116 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu), cả nhóm thấy cửa kính cường lực bị vỡ và trong cửa hàng không có người trông coi nên đã rủ nhau vào hôi của.

Tại đây, các nghi phạm thấy các túi nilon lớn do nhân viên gom điện thoại vào để tránh bị ướt, nên đã lấy trộm và nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ được 38 điện thoại các loại (trị giá hơn 525 triệu đồng), trong tổng số 109 điện thoại bị mất (không phải 130 điện thoại như siêu thị điện máy trình báo ban đầu).

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 15.10, chị N.T.T (28 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) trình báo về việc mất 130 điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng tại siêu thị Điện máy xanh.

Xem nhanh 20h ngày 19.10: Tái diễn cảnh cây xăng hết hàng | Nhóm 'hôi của' ở Điện Máy Xanh sa lưới

Theo chị T., trong trận mưa lịch sử đêm 14.10, đường Tôn Đức Thắng ngập nặng, không thể đi lại; siêu thị điện máy có cho khoảng 9 người dân (chưa rõ lai lịch) vào trú mưa.

Đến khuya cùng ngày, do mưa lũ lớn, người dân vẫn không thể về nhà, nên chị cho một số người lên tầng 2 nghỉ ngơi cùng nhân viên siêu thị; còn lại một số người ở tầng trệt.

Đến rạng sáng 15.10, chị T. kiểm tra thì phát hiện các gói nilon chứa 130 điện thoại ở tầng trệt siêu thị Điện máy xanh đã biến mất cùng với những người này; cửa kính cường lực bị vỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.