Dịp lễ 2.9 năm nay, khu vực Dinh Độc Lập rộn ràng sắc đỏ khi người dân TP.HCM, nhất là các bạn trẻ diện áo cờ đỏ sao vàng đổ về chụp ảnh mừng Quốc khánh. Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam đúng vào dịp này, nhiều du khách quốc tế ngỡ ngàng khi thấy người dân cùng nô nức xuống đường vui chơi.

Nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Dinh Độc Lập chụp ảnh mừng ngày Quốc khánh
ẢNH: NI NA
Ấn tượng với phố phường rực sắc cờ
Dừng chân trước khuôn viên Dinh Độc Lập vào sáng 1.9, vợ chồng ông Peter và bà Sue (du khách đến từ Úc) liên tục dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc nhộn nhịp xung quanh. Đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam trong chuyến du lịch kéo dài 4 ngày.
Bà Sue hồ hởi chia sẻ: "Đến đây tôi mới biết 2.9 là ngày Quốc khánh của Việt Nam. Chúng tôi liền quyết định đến Dinh Độc Lập để xem người dân ở đây đón mừng ngày lễ lớn này như thế nào".

Vợ chồng ông Peter và bà Sue chụp ảnh trước Dinh Độc Lập trong lần đầu đến Việt Nam
ẢNH: NI NA
Điều khiến vợ chồng bà Sue chú ý là không khí trên đường phố. Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng gia đình, bạn bè đi chụp ảnh. Cờ được treo ở nhiều nơi, hoa cũng được trang trí trên các tuyến đường.
"Ở Úc, những ngày lễ cũng là dịp được nghỉ nhưng nhiều người thường ở nhà cùng gia đình, ăn uống và nghỉ ngơi. Trong khi đó, tại TP.HCM, hình ảnh người dân cùng xuống phố, mặc áo cờ đỏ sao vàng và chụp ảnh khiến tôi khá bất ngờ", ông Peter chia sẻ. Với hai ông bà, đây là một trong những điều đáng nhớ trong chuyến đi Việt Nam lần này.

Du khách nước ngoài nghe hướng dẫn viên Việt Nam giới thiệu
ẢNH: NI NA
Cũng có mặt tại Dinh Độc Lập trong ngày 1.9, anh Slava (38 tuổi, du khách đến từ Nga) hòa vào dòng người tham quan trong đợt nghỉ lễ. Đây cũng là lần đầu anh đến Việt Nam.
Slava cho biết, trước chuyến đi anh đã biết 2.9 là ngày Quốc khánh nên muốn đến Việt Nam để cảm nhận không khí ngày lễ. "Nhìn người dân cùng nhau đến đây, chụp ảnh và vui chơi khiến tôi liên tưởng đến Quảng trường Đỏ. Ở Nga, người dân cũng thường tập trung ở quảng trường trong những dịp lễ lớn", anh Slava chia sẻ.
Nhiều thế hệ cùng hòa vào không khí ngày lễ
Càng về trưa, khu vực Dinh Độc Lập càng đông người hơn. Nhiều nhóm bạn trẻ hẹn nhau đến tham quan, chụp ảnh. Không ít gia đình có cả ông bà, cha mẹ và con cháu cùng đi.

Màn LED chào mừng xuất hiện rực rỡ ở khu vực chợ Bến Thành
ẢNH: NI NA
Cảnh tượng ấy cũng thu hút sự chú ý của bà Carolyn (64 tuổi, đến từ New Zealand). Bà cho biết ở New Zealand, những ngày lễ lớn cũng là dịp người dân ra đường, tham gia các hoạt động và dành thời gian bên gia đình, bạn bè.
"Điều ấn tượng nhất đối với tôi là mọi người hưởng ứng ngày lễ 2.9 rất đông và có nhiều thế hệ chứ không phải chỉ người già hay mỗi người trẻ", bà Carolyn hào hứng chia sẻ.

Bà Carolyn (ngoài cùng, bên phải) ấn tượng khi thấy nhiều thế hệ cùng đến Dinh Độc Lập trong dịp lễ này
ẢNH: NI NA
Theo bà Carolyn, chỉ cần nhìn dòng người đổ về Dinh Độc Lập, bà cũng phần nào cảm nhận được Quốc khánh có ý nghĩa như thế nào với người Việt. "Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam nên tôi chưa biết nhiều. Nhưng nếu ai hỏi tôi nhớ gì về chuyến đi này, chắc chắn tôi sẽ kể về ngày 2.9 và những gia đình người Việt tôi gặp trong ngày Quốc khánh", bà Carolyn nói.

Du khách nước ngoài tham quan và tranh thủ chụp hình lưu niệm
ẢNH: NI NA
Bình luận (0)