Lan tỏa trên mạng xã hội: Quán mì đầy tình thương

04/11/2023 09:20 GMT+7

Những tô mì nóng hổi không chỉ khiến thực khách no bụng mà còn cảm nhận được tấm lòng bác ái nên quán mì ở nhà thờ Mạc Ty Nho là địa điểm nhiều người khó khăn ghé đến.

"Bạn chưa ăn tối mà trong túi còn ít tiền, đừng lo, mời bạn đến nhà thờ Mạc Ty Nho dùng tô mì 0 đồng nhé". Dòng thông báo dễ thương trên biển hiệu của quán mì đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) đã nhận được nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Quán mì đầy tình thương - Ảnh 1.

“Nhân viên” của quán mì là những tình nguyện viên trong giáo xứ

Dương Lan

Gửi yêu thương vào tô mì

Lúc 20 giờ, trong khuôn viên nhà thờ Mạc Ty Nho, nhiều người ghé đến dùng bữa. Ai nấy đều ngạc nhiên vì những tô mì được bán với giá 0 đồng. Không gian quán sạch sẽ, thực khách được tiếp đón nhiệt tình. Tô mì hôm nay có gà xé, giá sống và rau thơm ăn kèm. "Nhân viên" ở quán đều là giáo dân trong giáo xứ đến làm với tinh thần tự nguyện. Người lấy mì vào tô, người chế nước sôi và cứ thế, những tô mì nóng hổi, khiến người ăn thấy ấm lòng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (56 tuổi), một giáo dân, cho biết quán mì mở từ ngày 23.10, hoạt động từ 20 giờ - 21 giờ 30 thứ hai - thứ sáu hằng tuần. "Quán không phân biệt bất kỳ ai, ai tới ăn cũng được. Thực đơn ăn kèm với mì sẽ thay đổi, mỗi tuần có gà, bò viên, chả… Tôi coi mọi người như anh em trong nhà, thấy họ ăn vui bản thân cũng hạnh phúc", bà Nguyệt chia sẻ.

Ngoài quán 0 đồng, buổi sáng, nhà thờ cũng bán bánh mì thịt với giá 2.000 đồng/ổ cho học sinh, sinh viên. Bà Xí (62 tuổi, một giáo dân) vừa phục vụ ở quán mì buổi tối vừa bán bánh mì buổi sáng. Tuy nhiên, bà không thấy mệt mà ngược lại có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mọi người đến quán có thể ăn no với không khí vui vẻ. Có lần chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp để nghỉ ngơi nhưng thấy người đến muộn vẫn cố gắng phục vụ vì sợ họ hụt hẫng, ôm bụng đói đi về", bà bộc bạch.

"Mong mọi người no bụng"

Một linh mục của giáo xứ Mạc Ty Nho chia sẻ trước đây thường thấy nhiều người ngồi ăn ở trạm xe buýt trước cửa nhà thờ nên tặng đồ ăn cho họ. Từ đó, cha nghĩ ra ý tưởng mở quán ăn 0 đồng. "Tôi không công khai tài khoản quyên góp, có bao nhiêu sẽ làm bấy nhiêu. Nhiều người tới nhà thờ còn mang theo thùng mì ủng hộ, hình ảnh đó rất hay. Quán bánh mì 2.000 đồng tôi mở từ tháng 4 và giờ mở thêm quán mì 0 đồng. Dù bán với giá tượng trưng nhưng bánh mì rất nhiều nhân để các em ăn no, đủ chất. Còn quán mì 0 đồng mới mở nhưng mỗi tối phục vụ khoảng 80 - 100 người", cha cho hay.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Quán mì đầy tình thương - Ảnh 2.

Ai nấy cũng đều được nhiệt tình đón tiếp

Dương Lan

Khoảng 21 giờ, anh Phạm Thanh Hậu (23 tuổi, ở Q.Tân Bình) làm tài xế giao hàng ghé quán mì ăn tối. Anh chạy xe đến 22 giờ 30, chạy liên tục không có thời gian nghỉ. "Giờ là tôi ăn cữ thứ ba trong ngày vì đi giao hàng khắp nơi. Tôi chạy tìm quán ăn và muốn ăn món nóng vì nãy có dầm mưa. Khi đến tôi không biết là mì 0 đồng hay là mì O vào ăn mới biết là miễn phí. Tô mì giúp tôi vừa ấm bụng vừa hạnh phúc", anh trải lòng.

Ông Lê Thành Phương (64 tuổi, ở Q.1) ghé quán mì ăn thử và chia sẻ: "Tôi thấy quán mì có rất nhiều người tới ăn. Nhiều người thấy không gian sáng sủa, đẹp đẽ nên không nghĩ quán bán với giá 0 đồng. Giữa thành phố tấp nập có một nơi san sẻ yêu thương đến mọi người một cách thiết thực, chân thành".

Ông Hồ Tiến Huy, Phó chủ tịch UBND P.Đa Kao, cho hay quán mì 0 đồng rất ý nghĩa, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh khó khăn. "Giáo xứ thường xuyên phối hợp với chính quyền thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Nếu có các nhà hảo tâm, nhà tài trợ hoặc các cơ sở tôn giáo cùng chung tay với phường sẽ san sẻ phần nào khó khăn cho bà con giữa lúc kinh tế khó khăn", ông Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.