Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế

26/01/2024 12:18 GMT+7

Chủ động giảm số lượng, nhưng các chủ vườn ở làng hoa lớn nhất TP.HCM vẫn đang ngồi 'ngóng' khách dù chỉ còn đúng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán.

Còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Như mọi năm, vào thời điểm này, không khí tại làng hoa Thới An (Q.12) - làng hoa tết lớn nhất TP.HCM đang rộn ràng những công đoạn cuối chuẩn bị cho một mùa tết bội thu. Vậy nhưng năm nay, nhiều chủ vườn than thở đang "ngóng" khách và không biết những ngày tới sẽ ra sao.

Theo khảo sát, dự báo tình hình khó khăn của năm nay, khi bắt đầu vụ hoa tết, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm số lượng, giảm thuê lao động, thay vào đó các thành viên trong gia đình làm cật lực từ sáng tới đêm để hạn chế tối đa chi phí bỏ ra.

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Kim Lan (49 tuổi), chủ vườn hoa Kim Lan cho biết, năm ngoái bà trồng 10.000 chậu nhưng năm nay đã giảm chỉ còn 8.000 chậu gồm các loại: cúc đại đóa, cúc pha lê, hướng dương, cát tường...

Vũ Phượng

Lý do nhà vườn đồng loạt giảm số lượng hoa tết, cắt giảm nhân công tối đa

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 2.

Theo bà Lan, mọi năm trước rằm tháng chạp khách sỉ đã đặt hàng gần hết, còn lại số lẻ thì bà thuê lao động làm thêm để bông ra đẹp nhất rồi mang ra công viên Gia Định bán tết đêm 30 tết. Còn năm nay, khách sỉ lai rai, số lượng lớn chậu cây giờ chỉ trông chờ vào khách lẻ

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 3.

"Giờ tôi đang tỉa hoa cho gọn, sạch sẽ, dựng trụ để cây thẳng, hoa rộ màu đẹp. Cả năm chỉ chờ đợi thời điểm này. Năm trước tôi thuê 10 người làm thì năm nay chỉ thuê 6 - 7 người, còn lại nhà tôi huy động 4 thành viên ra làm hết công suất. Do thời tiết năm nay cũng thay đổi nên một số cây đã chết từ lúc còn nhỏ", bà Lan chia sẻ.

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 4.

Nếu tự đến các vườn ở làng hoa Thới An để mua hoa tết, người dân có thể được mua với giá rẻ hơn chờ đến khi hoa được đưa ra các chợ hoa xuân. Theo tìm hiểu, hiện giá trung bình của cục đại đóa cao 8 tấc là 200.000 đồng/cặp, cúc pha lê 170.000 đồng/cặp, hướng dương 150.000 đồng/chậu 50 cm

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 5.

Chủ vườn cho biết giá hoa tết năm nay tương đương năm ngoái, dù vậy, nhiều người vẫn không dám đặt kỳ vọng bán được hoa như những năm trước đây

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 6.

Hoa mào gà, cúc đại đóa, vạn thọ, hướng dương, thược dược... là loại hoa được trồng phổ biến tại làng hoa lớn nhất TP.HCM. Trong năm, một số vườn duy trì trồng hoa, còn lại các vườn trồng rau

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 7.

Nhiều chủ vườn tận dụng sức lao động của các thành viên trong nhà để cắt giảm bớt tiền thuê người chăm sóc cây. Thậm chí, có nhà vườn đã nghỉ trồng hoa tết sau khi cân nhắc giữa chi phí, công sức bỏ ra với lợi nhuận, giá thành

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 8.

Người trồng hoa tết ở làng hoa lớn nhất TP.HCM từ đầu tháng chạp đã "chạy nước rút" chăm sóc hoa kiểng từ sáng sớm đến tận 10 giờ đêm để tút tát cho các chậu hoa trước khi đưa ra thị trường

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 9.

"Mọi năm tháng 9, tháng 10 là khách sỉ đã đặt gần hết hàng ở vườn, năm nay thì không thấy bóng khách sỉ đâu. Thị trường hoa kiểng từ giữa năm 2022 đã bắt đầu chậm lại, sang năm 2023 thì tôi cảm nhận rõ khách không còn mạnh tay chi tiền chơi hoa kiểng và mùa tết năm nay đã thấy rõ nhất", anh Đặng Nguyễn Tuấn Kiệt (46 tuổi) chia sẻ

Vũ Phượng

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 10.

Chủ vườn hoa Tuấn Kiệt đánh giá, năm nay vì tình hình chung, nhiều khách hàng thắt lưng buộc bụng chi tiêu. Anh ví dụ: "Nếu như mọi năm người ta bỏ 10 đồng để mua hoa kiểng chơi tết thì năm nay chỉ còn 2 đồng, thậm chí dành luôn 2 đồng để mua gạo". Trong ảnh là sứ trung giống hoa ảo vọng đã từng đoạt giải vàng Phú Mỹ Hưng 2015, giải vàng Hội hoa xuân Tao Đàn 2016 của vườn anh Kiệt

NVCC

Làng hoa lớn nhất TP.HCM đẹp mê mẩn mùa tết: Chủ 'ngóng' khách từng ngày vì lo ế- Ảnh 11.

Gia đình có truyền thống 3 đời chuyên dòng sứ, anh Kiệt cho hay, nhà anh có khuôn viên gần 2.000 m vuông để trồng cây nhưng năm nay lượng cây đã giảm xuống vì đầu ra chậm dần. Thay vào đó, anh đã xây nhà để cho thuê trên một phần diện tích

Vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.