Người trồng hoa tết ám ảnh câu ép giá: 'Bán rẻ không bán, giao thừa đổ cũng vậy!'

03/01/2023 13:35 GMT+7

Chậu hoa 100.000 đồng có khi bị ép giá xuống 10.000 đồng kèm câu: 'Bán rẻ không bán, giao thừa đổ cũng vậy' khiến người bán hoa tết tại TP.HCM xót xa.

Trước Tết Nguyên đán 2023, Thanh Niên đã ghé Làng hoa Thời An ngay tại TP.HCM để tìm hiểu xem công sức và vốn liếng đầu tư của những người trồng hoa nơi đây có phải "rẻ bèo" như câu mặc cả mà nhiều người vốn mặc định để trả giá vào cuối năm.

Làng hoa Thới An (Q.12, TP.HCM) những ngày giáp tết nông dân tất bật các công đoạn chăm sóc cuối cùng trước khi bán ra thị trường phục vụ người dân chơi tết.

Tại đây, nhiều nhà vườn trồng hoa tết có thâm niên hơn 20 năm trong nghề. Ngày thường, một số nhà trồng rau bán, nhưng từ tháng 8 âm lịch chuyển sang gieo giống và trồng hoa bán tết. Bà Trịnh Thị Kim Lan (48 tuổi) cho biết, vườn nhà bà năm nay có khoảng 10.000 chậu hoa phục vụ tết.

Để chăm sóc cây kịp ra hoa, ngừa sâu bệnh, bà Lan có 4 nhân công làm xuyên suốt và 10 nhân công làm thời vụ 1 tháng trước tết.

Làng hoa Thới An (Q.12) cung cấp nhiều loại hoa truyền thống với màu sắc rực rỡ phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân. Vườn 10.000 chậu của bà Kim Lan chủ yếu là: đại đóa, thược dược, hướng dương, pha lê, mào gà,... Trong đó, cúc đại đóa bán đắt hàng nhất

diệu mi

Theo bà Lan, khoảng từ 15 tháng chạp, những người bán sỉ mới đến vườn lựa hoa và mua sỉ đông đúc. Mọi năm, người bán có thể tới sớm hơn, đặt hàng trước, nhưng năm nay đến 12 tháng chạp mới chỉ có vài người hỏi thăm

diệu mi

Theo các chủ vườn, năm nay chi phí đầu vào đều tăng, nhưng vì tình hình kinh tế chung nên nhà vườn chưa tăng giá, duy trì theo mức giá của năm cũ để nhà nào cũng có thể mua hoa chơi tết

diệu mi

Ngoài bán sỉ tại vườn, bà Kim Lan còn thuê thêm lô ở chợ tết tại các công viên do TP tổ chức để bán lẻ. "Có năm chậu hoa 100.000 đồng bị ép giá xuống 10.000 đồng, khách mua nói không bán rẻ không bán, giao thừa đổ cũng vậy khiến nông dân mình nghe mà xót xa. 10.000 đồng là mới đủ tiền chậu thôi, còn ngày nào tôi cũng tất bật ở vườn từ 6 giờ sáng đến 7 - 8 giờ tối, mồ hôi, nước mắt trông chờ hết ở vườn hoa", chủ vườn chia sẻ

diệu mi

Dù vậy, không phải năm nào đến giờ trả mặt bằng ở công viên đón tết, bà Lan cũng bán hết hoa. Bà thường tranh thủ nhờ thêm khu vực nhà dân để bán cho xong, về đến nhà cũng là thời khắc bước qua giao thừa.

diệu mi

Chủ vườn và nhân công thời vụ tỉ mỉ tỉa lá, ngắt nụ để hoa nở đẹp vào đúng ngày tết

diệu mi

Các chủ vườn cho biết, mọi năm việc kiếm người làm thời vụ ở vườn hoa gặp khó khăn, nhưng năm nay thì không vì lượng công nhân thất nghiệp đông, nhiều người cũng cần việc làm tạm thời để qua tết đi tìm việc.

diệu mi

Những ngày cuối năm, TP.HCM có sương muối ảnh hưởng đến lá của các cây hoa ngày tết. Do đó, các chủ vườn thường phải ra vườn từ sớm, tưới cây để tránh nám, cháy lá

diệu mi

Không tăng giá bán trong khi các chi phí khác đều tăng, chủ vườn ở làng hoa Thới An cho biết, nông dân tập trung số lượng, bán lấy công làm lời

diệu mi

2 năm qua, do ảnh hưởng dịch nên hoa từ các địa phương về TP.HCM ít hơn. Do vậy, những chủ vườn tại TP.HCM bán tốt hơn những năm trước

diệu mi

Một số công nhân thất nghiệp hoặc được nghỉ luân phiên dịp tết đã tìm đến các chủ vườn làm thời vụ kiếm tiền tiêu tết

diệu mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.