Lao động trở lại thành phố: Hối hả tìm kiếm việc làm

24/02/2022 06:00 GMT+7

Vừa quay trở lại thành phố, nhiều lao động trẻ đã hối hả đi tìm việc làm. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đang rất cần nhân sự nhưng không phải người lao động nào cũng tiếp cận được ngay và có được việc làm như ý muốn.

Muốn có công việc để ổn định cuộc sống

Đang dò tìm các công việc trên bảng tuyển dụng dán tại Văn phòng Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (4A Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1), anh Huỳnh Thanh Đức Tín (23 tuổi) chia sẻ: “Mình từ TP.Cần Thơ lên TP.HCM được 2 ngày, hiện tại đang ở nhờ nhà người quen ở Q.8 và có nhu cầu tìm việc làm ngay với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống”.

Anh Tín cho biết: “Mình đã tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Cần Thơ được 1 năm nay. Sau khi tốt nghiệp đại học mình muốn lên TP.HCM tìm việc làm để học hỏi và trải nghiệm môi trường ở thành phố năng động này. Tuy nhiên, suốt một năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dự định ấy chưa thực hiện được. Hiện tại mình rất muốn có một việc làm để ổn định cuộc sống và sau đó nếu có điều kiện thì mình sẽ học thêm để nâng cao trình độ, bởi mình muốn gắn bó cuộc sống lâu dài ở TP.HCM”.

Người lao động hối hả đi tìm việc làm sau khi trở vào thành phố

Lê Thanh

Cũng vừa từ quê trở lại TP.HCM tìm việc làm, Mã Hoàng Minh (26 tuổi, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, mình học thêm Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist, với mong muốn làm việc trong lĩnh vực du lịch. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian qua chẳng làm được gì và mình phải về quê. Bây giờ dịch đã được kiểm soát nên mình quay lại TP.HCM tìm việc làm”. Bởi theo Minh, ngành học của mình chỉ thích hợp ở TP.HCM. “Mình đang tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành kinh doanh với môi trường năng động một chút hoặc những công việc liên quan đến kỹ năng ngoại ngữ vì mình sử dụng tiếng Anh tương đối tốt”, anh Minh nói.

Vậy mức lương mong muốn của bạn bao nhiêu? “Trong tình hình doanh nghiệp đang khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thời gian vừa qua nên mình cũng không kỳ vọng mức lương quá cao như trước đây. Mình chỉ mong tìm một công việc phù hợp với sở trường với mức lương gần 10 triệu đồng”, anh Minh chia sẻ.

Không kén chọn công việc

Sáng 21.2, sau chuyến xe đường dài từ Quảng Nam vào đến TP.HCM, Nguyễn Thị Tuyết Trinh (28 tuổi) gửi tạm hành lý ở phòng trọ của bạn tại hẻm 96 Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM) và vội vã chạy đi tìm việc.

Chị Trinh nói: “Những ngày ở quê mình đã làm sẵn mấy bộ hồ sơ rồi, giờ vào chỉ tìm công việc phù hợp rồi nộp thôi. Nhà mình ở quê không có internet, mỗi lần muốn tìm kiếm thông tin việc làm trên mạng là phải qua nhà đứa bạn dùng ké, nên cũng bất tiện. Giờ vào đây thì mình đến trực tiếp những đơn vị giới thiệu việc làm để xem và gặp doanh nghiệp, nếu được thì sẽ xin phỏng vấn luôn”.

Hỏi Trinh “Có mong ước một công việc hay mức lương như thế nào không?”, cô cười nói: “Mình về quê từ khi dịch, ở quê không biết làm gì, giờ vào đây tìm được việc là may rồi, mình chẳng mong ước gì nhiều. Có việc làm để sinh sống trước đã, sau này ổn định rồi thì tính toán tìm công việc khác phù hợp hơn cũng được. Mình thì thích làm các công việc như cắm hoa hay nấu ăn gì đấy, nhưng cái này cần phải học, nên giờ mình xin được việc gì mà có mức lương ổn ổn tí là tốt rồi, cũng không đòi hỏi gì nhiều”.

Hiện tại Trinh chưa tìm phòng trọ mà đợi khi nào tìm được công việc rồi thì sẽ chọn chỗ trọ gần địa điểm làm để tiện hơn.

Cũng giống Trinh, không quá kén chọn công việc, chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, trọ tại 1155/3/7 tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) sau khi vào TP.HCM cũng hối hả tìm việc cho chồng. Chị Hương chia sẻ: “Hiện tại chồng mình mới xin được việc làm gỗ với mức lương 5,8 triệu đồng/tháng. Nói chung lao động phổ thông thì việc gì tụi mình cũng làm được, chỉ là xin được làm ở bộ phận khỏe hay mệt và mức lương như thế nào thôi, vì ở quê tụi mình làm tay chân vất vả quen rồi nên giờ việc gì cũng làm được hết chứ không kén chọn”.

Gắn bó với cuộc sống ở TP.HCM suốt 8 năm qua, nhưng rồi khi dịch giã ảnh hưởng nặng nề, Nguyễn Thiện Phong (33 tuổi, quê ở Quảng Trị) đã trở về quê và định ở lại đó kiếm việc làm.

“Nhưng rồi mình suy nghĩ lại. Thấy bản thân chỉ phù hợp với công việc của một công nhân da giày, nên mình trở lại thành phố làm việc”, Phong chia sẻ.

Phong cho biết đang muốn xin làm lại công việc sở trường của mình tại Khu chế xuất Linh Trung 2 hoặc xung quanh khu vực ở P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức (TP.HCM) vì Phong đang ở trọ tại khu vực này để đi làm cho tiện.

Không chỉ những bạn trẻ ở quê trở lại TP.HCM mới có nhu cầu tìm việc làm mà ngay cả những bạn trẻ ở thành phố này cũng đang tìm việc làm trở lại sau thời gian nghỉ ở nhà.

Cũng tìm kiếm thông tin về tuyển dụng tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, chị Huỳnh Thị Kiều Loan (34 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM), chia sẻ: “Do sợ ảnh hưởng vì dịch bệnh nên mình đã nghỉ công việc trợ lý giám đốc cho một công ty ở Khu chế xuất Linh Trung 2 cũng gần năm nay. Hiện tình hình dịch Covid-19 đã tạm ổn nên mình muốn đi làm trở lại. Công việc của mình liên quan đến các vị trí như nhân viên hành chính, nhân sự, trợ lý… với mức lương mong muốn khoảng 10 triệu đồng/tháng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.