Lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại: Nhà có 5 tang cùng lúc

Trần Cường
Trần Cường
27/02/2022 16:17 GMT+7

Trong số các nạn nhân gặp nạn trong vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại , Quảng Nam, có đến 8 người trong 2 gia đình ở H.Đông Anh, TP.Hà Nội là thông gia cùng đi du lịch.

Đến thôn Đoài, xã Nam Hồng, H.Đông Anh, TP.Hà Nội vào sáng 27.2, người dân quanh khu vực vẫn xôn xao nói về vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam chiều 26.2. Ai ai cũng xót thương, đau đớn trước sự việc thương tâm, nỗi đau mất mát quá lớn của các gia đình nạn nhân.

Thảm kịch gia đình 8 người chết, mất tích trong vụ lật ca nô ở Hội An

Người nhà các nạn nhân trong vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại ngóng tin con cháu

trần cường

8 người có quan hệ họ hàng

Nhiều người dân thôn Đoài kể, gia đình các nạn nhân đều rất hoà đồng, thân thiện với bà con lối xóm nơi đây: “8 người mất tích, tử vong đều có quan hệ họ hàng. Thường ngày họ sống hoà đồng với hàng xóm lắm. Xảy ra vụ việc thế này ai ai cũng đau xót. Chỉ mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau”, ông Nguyễn Văn Trường, 55 tuổi, ở thôn Đoàn nói.

Cũng theo ông Trường, 2 gia đình có một số người đang công tác tại một nhà máy cơ khí trên địa bàn xã Nam Hồng, một số đã về hưu. Cả đoàn có 14 người đi du lịch thì có 8 người gặp nạn. 6 người còn lại do sợ say sóng nên không lên tàu ra Cù Lao Chàm.

Trong những người gặp nạn, đã xác định gia đình ông Đ. mất 5 người gồm 2 cháu ngoại, 2 cháu nội và 1 con gái. Nhà ông C. mất 3 người gồm cháu ngoại, con trai và con dâu. Nhà ông Đ. và nhà ông C. là thông gia nên nạn nhân là cháu nội của nhà này cũng là cháu ngoại của nhà kia. Mới có 6 trong 8 nạn nhân của 2 gia đình được tìm thấy.

Đại diện UBND xã Nam Hồng cho biết, gia đình sẽ hỏa táng cho các nạn nhân tại Hội An, sau đó sẽ đưa tro cốt về quê nhà. UBND H.Đông Anh và lãnh đạo UBND xã Nam Hồng đã vào Hội An để giúp lo hậu sự cho các nạn nhân. UBND xã Nam Hồng cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Không khí tang thương bao trùm thôn Đoài

trần cường

Đến nhà ông C. sáng 27.2, phóng viên không khỏi nghẹn lòng trước không khí tang thương chất chồng. Nhiều người dân là thân nhân, bạn bè đã đến chia buồn, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn.

Ngồi thẫn thờ một góc với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt phờ phạc không còn sức sống. Ông C. cố gật đầu nhẹ mỗi khi có người động viên, thăm hỏi. Chia sẻ với chúng tôi, ông C. cho biết, mấy anh em con cháu trong nhà rủ nhau mua vé đi du lịch cách đây đã lâu nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên giờ mới đi được. Trước khi các con, cháu đi, ông C. cũng khuyên nên đợi khi hết dịch bệnh hãy đi nhưng mọi người vẫn đi.

“Ban đầu mọi người bảo đi Đà Nẵng nhưng không biết thế nào lại đi Hội An. Chúng nó đi từ hôm thứ 5, đáng nhẽ là chiều nay về rồi. Gia đình tôi có 2 vợ chồng con trai với đứa cháu chưa đầy 3 tuổi đi thì đều chết cả rồi. Mấy anh em nhà nó, ông thông gia ở trên này (ông Đ.) cả nội ngoại 5 người cùng mất trong vụ chìm tàu. Tổng cả 2 nhà là 8 người, khổ lắm”, ông C. vừa nói vừa khóc nghẹn.

Ông C. kể, lúc đi chơi, mọi người vẫn thường gọi điện kể chuyện: “Trưa hôm qua bà nó còn xem ảnh con bé trên mạng, rồi con bé nói chuyện với bà nó. Hai giờ nó mới lên chuyến tàu đó”, ông C. đau đớn nói.

Nhớ lại thời điểm nhận được tin dữ, ông C. run run nói: “Tầm 3 giờ 30 phút đến khoảng 4 giờ thì ông Đ. là thông gia gọi điện báo tôi mới biết. Khi ấy chỉ biết là gặp nạn thôi, tôi nghĩ ngay trong đầu có chuyện không lành”, ông C. nói và cho biết ông sinh được 3 người con, 1 trai với 2 gái sinh đôi. Do đang bị nhiễm Covid-19 nên 2 cô con gái không đi du lịch. Cậu con trai cùng vợ, 2 đứa con và cháu ngoại đi, tổng 5 người, gặp nạn mất 3, 2 người sống sót.

Người dân đến chia buồn với các gia đình có nạn nhân trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại

trần cường

"Nhà có 5 cái tang cùng lúc, tôi phải làm sao bây giờ"

Tại nhà ông Đ., không khí ảm đạm, đau thương bao trùm cả khu vực, bà con lối xóm cũng đến chia buồn. Ông Đ. với vẻ ngoài phờ phạc, chia sẻ: “Nhà tôi mất 5 người, cháu nội một đứa học lớp 9, một đứa lớp 6, cháu ngoại một đứa ở với tôi, một đứa ở chỗ khác và con gái. Một nhà có 5 cái tang cùng lúc, tôi phải làm sao bây giờ”, ông Đ. nói trong nước mắt.

Ông Đ. kể, khoảng 2 giờ 45 phút chiều 26.2, con rể gọi điện báo tin gia đình gặp đại hoạ. “Tôi hoảng lên hỏi đại họa gì, thì nó bảo tai nạn đường thủy, khi ấy tôi nghĩ là sẽ có chuyện không lành rồi. Khổ nhất là con O. nó đang ở đây, lấy chồng 7 - 8 năm mãi mới được đứa con trai, khi đi tôi cũng cản bảo dịch bệnh nhưng chúng nó vẫn đi, rồi mất hết. Trong lúc đi chơi, mọi người vẫn gọi điện về cho gia đình. Trước lúc tai nạn, khi đang đi thuyền, chúng nó vẫn đăng video đi chơi lên mạng, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì gặp tai nạn.

Khi biết tin tai nạn ngoài biển, tôi nghĩ không còn nhiều hy vọng đâu, tôi chỉ cố hỏi con rể tôi một câu là còn những đứa nào, nó đọc mấy tên ra… 2 năm trước chúng nó mua vé đi du lịch nhưng do dịch Covid-19 không đi được, họ gia hạn đến tháng 4 năm nay nếu không đi thì sẽ mất tiền. Tôi cũng bảo với chúng nó thôi cho mất tiền đó đi, nhưng chúng không nghe vẫn quyết định đi”, ông Đ. nghẹn lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 13 giờ 45 ngày 26.2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, do ông Lê Sen (52 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về cảng Cửa Đại (TP.Hội An). Trên ca nô có 36 du khách, chủ ca nô và 2 phụ tàu (tổng cộng 39 người).

Đến 14 giờ 5 phút, khi ca nô cách cảng Cửa Đại khoảng 2 km thì bị sóng lớn đánh chìm khiến 17 người chết và mất tích. Đến sáng 27.2, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân, một người sinh năm 1998, một người sinh năm 2010.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.