Lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 105

23/06/2024 10:52 GMT+7

Hơn 80 năm kể từ khi Chiến tranh thế giới lần 2 bùng nổ, khi đang theo học chương trình thạc sĩ, nay bà Ginny Hislop (105 tuổi) ở Mỹ đã bước lên sân khấu nhận bằng thạc sĩ giáo dục trong lễ tốt nghiệp tại ĐH Stanford.

“Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu”, bà Ginny nói trong lễ tốt nghiệp hôm 16.6, theo tờ USA Today.

Chưa hoàn thành luận văn, phải theo chồng

Vào năm 1936, bà Ginny vào học tại ĐH Stanford, tốt nghiệp và lấy bằng cử nhân vào năm 1940.

Một năm sau, bà Ginny đã hoàn thành tất cả môn học để lấy bằng thạc sĩ. Trong lúc bà Ginny làm luận án tốt nghiệp, bạn trai lúc đó của bà là ông George Hislop được gọi nhập ngũ phục vụ quân đội trong Chiến tranh thế giới lần 2.

Vì thế, cặp đôi quyết định kết hôn rồi bà Ginny theo chồng chuyển đến tiền đồn Fort Sill của quân đội Mỹ ở bang Oklahoma.

Bà Ginny chia sẻ: “Lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi rất thích học và có thể hoàn thành chương trình thạc sĩ sau này nên kết hôn và theo chồng”.

Lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 105- Ảnh 1.

Bà Ginny Hislop nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 105

ĐH STANFORD

Sau chiến tranh, vợ chồng bà Ginny cùng hai con chuyển đến sống tại TP.Yakima, bang Washington.

Dù việc học thạc sĩ bị gián đoạn, bà Ginny tận dụng kiến thức của mình theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Ban đầu, bà Ginny tham gia một hội đồng trường tại địa phương do không đồng tình trước việc nhà trường định hướng con gái của mình theo học chương trình kinh tế gia đình.

Sau đó, bà làm chủ tịch hội đồng quản trị các trường công lập cấp thành phố và cấp bang ở Washington; thành viên sáng lập hội đồng quản trị Trường CĐ cộng đồng Yakima và ĐH Heritage (TP.Toppenish, bang Washington).

Bà Ginny nói: “Tôi cảm thấy rằng tất cả trẻ em nên có cơ hội phát huy tiềm năng của mình một cách tốt nhất có thể và tất cả mọi người đều có cơ hội học tập ở bậc ĐH. Tôi nghĩ rằng tôi đã nỗ lực hết mình làm những điều tốt đẹp nhất có thể nhằm phát triển hệ thống trường học”.

Giờ đây, bà Ginny vẫn tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng và dành thời gian nhiều thời gian hơn cho 4 đứa cháu và 9 chắt.

Lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 105- Ảnh 2.

Bà Ginny Hislop (105 tuổi) nhận bằng thạc sĩ tại lễ tốt nghiệp của ĐH Stanford

ĐH STANFORD

Nhận bằng thạc sĩ sau hơn 80 năm

“Bài học lớn nhất tôi học được từ mẹ vợ là bạn không bao giờ thực sự ngừng học hỏi. Bà là một người ham đọc sách và ở tuổi 105, bà vẫn tích cực hoạt động”, ông Doug Jensen, con rể của bà Ginny Hislop, chia sẻ. 

Gần đây, ông Jensen đã liên hệ với ĐH Stanford để hỏi về trường hợp của mẹ vợ. Vào thời điểm rời ĐH Stanford hồi năm 1940, bà Ginny đã có đủ tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp, nhưng chưa hoàn thành luận văn.

Sau 8 thập niên, ĐH Stanford đã điều chỉnh chương trình thạc sĩ và không yêu cầu luận văn. Như vậy, bà Ginny đủ điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ.

Trong lễ tốt nghiệp, khi bà Ginny di chuyển để tiến lên sân khấu nhận bằng thạc sĩ, toàn thể gia đình con cái, cháu chắt và các sinh viên đứng lên vỗ tay chúc mừng bà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.