Lễ giỗ 82 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại H.Hóc Môn

28/08/2023 14:02 GMT+7

Lễ giỗ các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh vào ngày 28.8.1941 trên mảnh đất Hóc Môn giàu truyền thống cách mạng, nhằm tri ân, khắc sâu sự hy sinh cao cả vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sáng 28.8, UBND H.Hóc Môn (TP.HCM) tổ chức lễ giỗ 82 năm (28.8.1941 - 28.8.2023) ngày hy sinh của các nguyên lãnh đạo Đảng gồm ông Hà Huy Tập, ông Nguyễn Văn Cừ, ông Võ Văn Tần, ông Phan Đăng Lưu, bà Nguyễn Thị Minh Khai và ông Nguyễn Hữu Tiến.

82 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại H.Hóc Môn - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dâng hương tại di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn)

PHAN THU HOÀI

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, H.Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); H.Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang)...

82 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại H.Hóc Môn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM dâng hương tưởng niệm

PHAN THU HOÀI

Sau cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ (tháng 11.1940), thực dân Pháp đã dựng lên tại Hóc Môn 3 trường bắn để giết hại các lãnh đạo của Đảng bị bắt, nhằm uy hiếp tinh thần cách mạng của nhân dân Hóc Môn và vùng phụ cận.

Ngày 28.8.1941, tại trường bắn Nhà thương Giếng nước (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn), thực dân Pháp đã giết hại các lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương như Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Võ Văn Tần; bà Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; ông Nguyễn Hữu Tiến, Thành ủy viên Sài Gòn - Chợ Lớn.

Còn tại trường bắn Ngã Ba Giồng Bằng Lăng (nay là Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng), thực dân Pháp đã giết hại Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ; ông Phan Đăng Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng và nhiều chiến sĩ cộng sản, đồng bào yêu nước…

82 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại H.Hóc Môn - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước (TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn)

PHAN THU HOÀI

Phát biểu tại lễ giỗ, ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn xúc động chia sẻ, cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại một trang sử hào hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta; để lại cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau truyền thống bất khuất, kiên cường và lòng yêu nước mãnh liệt.

82 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại H.Hóc Môn - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn phát biểu tại lễ giỗ

PHAN THU HOÀI

Theo ông Khuyên, tiếp nối truyền thống yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Hóc Môn đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển huyện; luôn đặt mục tiêu làm cho dân giàu, huyện mạnh, ngang tầm với bề dày truyền thống cách mạng của nhân dân Hóc Môn - Bà Điểm, 18 thôn Vườn Trầu.

"Trên vùng đất lịch sử thiêng liêng Hóc Môn, Bà Điểm, 18 thôn Vườn Trầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân H.Hóc Môn luôn tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của địa phương, lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên trong thời gian tới", Bí thư Huyện ủy Hóc Môn chia sẻ.

Ông Trần Văn Khuyên cho biết hiện nay, H.Hóc Môn vẫn còn nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình cần phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với các huyện, H.Hóc Môn mong muốn TP.HCM có chủ trương và chiến lược phát triển sớm trở thành "đô thị vệ tinh" xứng tầm của trung tâm TP.HCM.

Bí thư Huyện ủy Hóc Môn mong muốn Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM sớm có chủ trương tăng cường nguồn lực và giải pháp về ngân sách, vốn đầu tư dự án cho sự phát triển của huyện; đồng thời nhận được sự đồng thuận và chia sẻ của các sở, ngành để sớm hoàn thành điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ quy hoạch H.Hóc Môn vào nhiệm vụ quy hoạch chung phát triển của TP.HCM (trong tương lai đường Vành đai 3 đoạn qua địa phận H.Hóc Môn sẽ mở ra hướng phát triển mới cho huyện); sớm đầu tư các dự án hạ tầng giao thông mang tính chiến lược như mở rộng một số tuyến đường, mở rộng quốc lộ 22 và các điểm các dự án giao cắt qua quốc lộ 22...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.