Lê Khánh: Từng muốn bỏ nghề vì 'diễn bi không ai khóc, diễn hài không ai cười'

08/08/2024 16:25 GMT+7

Trong một chương trình, diễn viên Lê Khánh có những phút trải lòng về quãng thời gian đầu khó khăn khi theo đuổi nghệ thuật.

Lê Khánh: Từng muốn bỏ nghề vì 'diễn bi không ai khóc, diễn hài không ai cười'- Ảnh 1.

Lê Khánh thừa nhận nhút nhát, tự ti khi mới vào nghề

FBNV

Chia sẻ về chặng đường làm nghề, Lê Khánh nói việc đối diện với những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Thời điểm là sinh viên của trường sân khấu, nữ diễn viên thừa nhận bản thân sống trong sự tự ti vì: “Các bạn ai cũng trẻ trung, xinh đẹp. Còn tôi do mất ba từ nhỏ, ở với mẹ nên sự rụt rè rất lớn”.

Lê Khánh tự nhận mình là người nhút nhát nhưng không hiểu duyên số đưa đẩy thế nào lại chọn làm diễn viên. Sao phim Dù gió có thổi bộc bạch: “Đây là khía cạnh hoàn toàn khác so với bản thân ngoài đời nên sự tiếp cận với nghề của tôi khá khó khăn. Vào lớp tôi rụt rè, không tiếp xúc nhiều với bạn bè. Đến lúc hóa thân thành những tiểu phẩm đầu đời, tôi không làm được”.

Vì tính cách rụt rè, thiếu trải nghiệm nên khi mới tốt nghiệp, Lê Khánh rơi vào cảnh “đóng bi không ai khóc, đóng hài chẳng ai cười”. Đứng trước thử thách này, Lê Khánh từng nói với mẹ về ý định bỏ nghề. “Mẹ nói nghề nào cũng khó khăn vất vả, đến với nghề khác liệu có vượt qua khó khăn đó hay không”, nữ diễn viên nhớ lại lời khuyên của đấng sinh thành. Theo cô, đây là động lực để bản thân bừng tỉnh, tiếp tục hành trình học hỏi từ các anh chị đi trước.

Lê Khánh: Từng muốn bỏ nghề vì 'diễn bi không ai khóc, diễn hài không ai cười'- Ảnh 2.

Ở hiện tại, Lê Khánh là diễn viên gạo cội được khán giả yêu mến khi có thể cân cả hài và bi

FBNV

Từ đây, Lê Khánh bắt đầu bén duyên với sân khấu kịch của nghệ sĩ Hồng Vân, sau đó được nghệ sĩ Thành Lộc trao cơ hội đồng hành tại sân khấu Idecaf. “Suất đầu tiên tôi diễn ở sân khấu, tay tôi lạnh như ướp đá, miệng cứng không nói được. Từ từ tôi mới mạnh dạn, tự tin và trưởng thành hơn. Nghề này cần sự tiếp xúc từng trải”, cô chiêm nghiệm.

Cũng theo Lê Khánh, tiền lương đầu tiên mà cô nhận được khi làm diễn viên là 50.000 đồng vào năm 21 tuổi. Thời điểm đó, số tiền này có thể mua được 10 ổ bánh mì. “Đó là niềm hạnh phúc rất lớn vì khi đó tôi chỉ là sinh viên mới bước vào nghề đã có cơ hội trau dồi, cọ xát… Tôi để dành, không dám dùng tiền đó vì rất quý. Đến khi đủ 500.000 đồng thì tôi mời mẹ đi ăn. Tôi thấy mình không hoàn toàn hợp với nghề diễn viên nhưng vẫn trụ được đến ngày hôm nay”, cô tâm sự.

Theo Lê Khánh, cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô là khi đóng phim Mùi ngò gai. Nhờ tác phẩm này, Lê Khánh được nhiều khán giả biết đến, có nhiều cơ hội trong nghề. Tuy nhiên diễn viên 8X chia sẻ thêm: “Nhưng bất kỳ vai diễn nào được thể hiện tôi đều yêu thích. Tôi đến với nhân vật luôn có sự trăn trở, thể hiện bằng tất cả khả năng của mình và sống trọn vẹn cảm xúc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.