Bất ngờ khi bạn trai quỳ gối giữa sân trường
Ngày 30.7 vừa qua, Nguyễn Nhật Lệ Quyên (ngụ Hà Nội) chính thức tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non, Trường CĐ Sư phạm T.Ư. Với Quyên, đây vốn đã là một ngày đặc biệt khi khép lại những năm tháng học tập, nhưng bất ngờ lớn hơn lại đến ngay trong lúc cô đang chụp ảnh cùng bạn bè.

Quyên được bạn trai cầu hôn ngay trong ngày nhận bằng tốt nghiệp
ẢNH: NVCC
Quyên kể, khi đang vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, bạn trai là Nguyễn Quang Tiến (22 tuổi) bất ngờ xuất hiện rồi quỳ xuống trước mặt cô. Không kịp chuẩn bị tinh thần, Quyên vừa bất ngờ vừa run. “Lúc đó mình run và vui lắm. Mình không nghĩ anh ấy lại cầu hôn ngay hôm tốt nghiệp”, Quyên chia sẻ.
Theo Quyên, điều khiến màn cầu hôn càng đặc biệt là ngày 30.7 cũng chính là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của cả hai. Trước đó, trong thời gian yêu nhau, Quyên từng nhiều lần trêu bạn trai rằng nếu sau này có ý định cưới thì nhất định phải cầu hôn cô. Nhưng cô không ngờ lời “nhắc khéo” ấy lại thành hiện thực theo cách đặc biệt như vậy.

Quyên rạng rỡ bên chồng sắp cưới trong ngày nhận bằng tốt nghiệp
ẢNH: NVCC
“Giữa sân trường, trước sự chứng kiến của đông người, anh ấy vừa hồi hộp vừa nói với mình rằng: “Hôm nay là một ngày quan trọng với em, cũng là ngày anh mở lời nói lời yêu em. Em đồng ý lấy anh làm chồng nhé?”. Khoảnh khắc ấy không chỉ có bạn bè của mình mà còn có bố mẹ và phụ huynh của các bạn cùng chứng kiến”, Quyên nhớ lại.
Lên kế hoạch trước một năm, chọn ngày có ý nghĩa nhất để cầu hôn
Ít ai biết, màn cầu hôn tưởng như diễn ra ngẫu nhiên ấy thực tế đã được Tiến lên kế hoạch từ khoảng một năm trước. Tiến cho biết quyết định chọn ngày 30.7 vì đây là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, đồng thời cũng là ngày bạn gái nhận bằng tốt nghiệp.

Tiến mất khoảng 1 năm để lên kế hoạch cầu hôn bạn gái
ẢNH: NVCC
Khoảng một tháng trước ngày đặc biệt, Tiến âm thầm chọn và mua nhẫn. Anh chàng cũng tự chuẩn bị, sắp xếp màn cầu hôn để tạo bất ngờ cho bạn gái. Người duy nhất hỗ trợ anh trong quá trình chuẩn bị là em gái của Quyên.
Tiến kể điều khó khăn nhất có lẽ là giữ bí mật đến phút cuối. Bởi cả hai vốn đã từng nói về chuyện kết hôn nên Quyên biết một ngày nào đó cô có thể được bạn trai cầu hôn. Thế nhưng cô hoàn toàn không nghĩ điều đó lại xảy ra ngay trong ngày tốt nghiệp.
“Rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên bọn mình thể hiện tình cảm ở một nơi rất đông người và còn có cả phụ huynh nữa”, Tiến nói.
Với Tiến, quyết định cầu hôn không đến từ một khoảnh khắc nhất thời mà là kết quả của hành trình 3 năm bên nhau. “Tất cả đều đến từ hai phía khi cả hai đều đủ yêu, đủ thương và đủ trân trọng. Không cầu hôn ngày hôm đó thì không còn ngày nào ý nghĩa hơn cả”, Tiến chia sẻ.

Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi sắp về chung một nhà
ẢNH: NVCC
Câu chuyện tình của Quyên và Tiến bắt đầu từ những năm học THPT. Cả hai học cùng lớp, khi ấy Tiến thường chở Quyên đi học, đưa cô về nhà và nhắn tin trò chuyện. Sau khi tốt nghiệp THPT, cả hai vẫn giữ liên lạc, thường hỏi han nhau về chuyện học tập.
Một ngày nọ, Tiến ngỏ lời: “Làm người yêu anh nha”. Nghĩ bạn trai chỉ nói đùa, Quyên cũng trêu lại bằng một câu “đồng ý”. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, lời nói đùa ấy trở thành chuyện tình kéo dài 3 năm.
Từ những người bạn học cùng lớp, cả hai giờ chuẩn bị trở thành vợ chồng. Sau màn cầu hôn, Quyên và Tiến dự định thực hiện lễ dạm ngõ trong thời gian tới và tổ chức đám cưới vào tháng 11.
Ngô Phương Anh (21 tuổi, bạn của Quyên), người trực tiếp chứng kiến màn cầu hôn, chia sẻ: “Hôm đó mình đang chụp ảnh thì bất ngờ thấy Tiến cầm hộp nhẫn bước ra rồi quỳ xuống cầu hôn Quyên. Phản ứng của Quyên lúc ấy rất bất ngờ, xúc động và mình cảm nhận được bạn thực sự hạnh phúc. Chứng kiến bạn được cầu hôn ngay trong ngày tốt nghiệp, mình vừa bất ngờ vừa vui lây. Tốt nghiệp vốn đã là một cột mốc đáng nhớ, lại có thêm một khoảnh khắc đặc biệt như vậy nên mình nghĩ sau này nhìn lại, chắc chắn Quyên sẽ nhớ mãi ngày hôm đó".
Bình luận (0)