
Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều tối 5.10, hàng nghìn người dân tại xã Phú Nghĩa (xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ cũ), đã tham gia rước kiệu lá, chào mừng tết Trung thu 2025. Đây là phong tục truyền thống của người dân địa phương có từ nhiều năm nay.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo quan sát, quãng đường rước kiệu dài khoảng 3 km giữa thời tiết nắng gắt nhưng người dân vẫn háo hức tham gia lễ hội lớn của quê hương
ẢNH: ĐÌNH HUY

Kiệu lá được làm từ nhiều nguyên liệu như: lá cọ, lá lưỡi hổ, củ chuối, quả dứa... trong thời gian khoảng 1 tuần
ẢNH: ĐÌNH HUY






Người dân chuẩn bị làm kiệu lá
ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau khi hoàn thành, đúng ngày 14.8 âm lịch, kiệu được rước từ quán Chính Linh Từ qua thôn Đồi Hai và tập kết tại sân vận động của thôn
ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Gia Chính (30 tuổi, người dân thôn Đồi Hai) tỏ ra phấn khởi khi 10 năm nay, lễ rước kiệu lá mới được tổ chức. "Theo thông lệ, lễ rước được tổ chức 5 năm 1 lần, tuy nhiên, năm 2020 bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay, trong sự nỗ lực của chính quyền, người dân, lễ rước kiệu lá đã chính thức trở lại", anh Chính nói.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Chính cho rằng, công tác thực hiện lễ hội năm nay gặp nhiều khó khăn bởi xã Đông Phương Yên sáp nhập vào xã Phú Nghĩa khiến duy nhất thôn Đồi Hai sẵn sàng tham gia, 5 thôn khác không kịp chuẩn bị vì thời gian quá gấp. Cạnh đó, đúng ngày người dân bắt tay vào làm việc thì bão Bualoi ập đến, mưa trắng trời suốt mấy ngày liền khiến họ gặp nhiều thử thách.
ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng tôi bắt đầu làm kiệu từ ngày 8.8 âm lịch. Ban đầu, việc tìm kiếm nguyên liệu rất khó khăn khi lá rừng, củ chuối - nguyên liệu chính làm kiệu đều khan hiếm. Tuy vậy, thanh niên trong thôn vẫn lội bùn, tay cuốc tay xẻng đi đào củ chuối vì lo lắng nếu không làm ngay, sợ không kịp", anh Chính kể.
ẢNH: ĐÌNH HUY

Những ngày sau, khi trời ngớt mưa, từng tốp người lại đi chuẩn bị nguyên liệu để trang trí. Dưới mái nhà văn hóa, cụ ông, cụ bà, người tóc bạc, người vừa đi viện về vẫn có mặt để đan cốt, uốn khung, chỉ dạy cho lớp trẻ từng thao tác. Cạnh bên, những thanh niên miệt mài phụ giúp, ánh mắt rạng rỡ khi được học cách làm kiệu từ chính tay cha anh.
ẢNH: ĐÌNH HUY

“Kiệu lá là linh hồn của hội trung thu. Dù mưa gió thế nào, chúng tôi cũng phải làm, không phải để thi thố, mà để giữ lấy ngọn lửa truyền thống của làng”, bà Trần Thị Oanh, Bí thư Chi bộ thôn Đồi Hai, nhấn mạnh
ẢNH: ĐÌNH HUY


Theo bà Oanh, kiệu lá vốn bắt nguồn từ nghề mây tre giang đan - nghề truyền thống của người Đông Phương Yên xưa. Những chiếc khung tre, lá rừng, quả dại… tưởng chừng đơn sơ nhưng lại chứa đựng cả tinh thần lao động, sáng tạo và niềm tin vào cuộc sống no đủ.
ẢNH: ĐÌNH HUY

"Mỗi mùa hội làng là dịp để con cháu tưởng nhớ công lao tiền nhân, đồng thời gắn kết cộng đồng. Chúng tôi muốn lớp trẻ hiểu rằng, nếu không giữ, những gì cha ông để lại sẽ mất đi mãi mãi. Làm kiệu lá, rước kiệu lá không chỉ là phong tục, đó là một phần ký ức, là sợi dây nối quá khứ với hiện tại”, bà nói tiếp.
ẢNH: ĐÌNH HUY



Người lớn, trẻ nhỏ đi rước kiệu lá dịp trung thu năm nay
ẢNH: ĐÌNH HUY
Bình luận (0)