Tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC: 'Các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao người khác'

05/08/2022 14:01 GMT+7

Đúng 13 giờ chiều nay 5.8, lễ tang 3 liệt sĩ công an Hà Nội hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Trước lễ viếng, ban tổ chức lễ tang đã thực hiện nghi lễ phủ quốc kỳ lên linh cữu 3 liệt sĩ: thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ công an Hà Nội hy sinh trong lúc chữa cháy

Đội danh dự phủ quốc kỳ lên linh cữu 3 liệt sĩ

Đậu Tiến Đạt

Tang lễ chính thức của 3 liệt sĩ diễn ra từ 13 giờ đến 17 giờ chiều nay theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc là người trẻ tuổi nhất, anh hy sinh khi đang ở tuổi 19

Đậu Tiến Đạt

Đông đảo chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại nhà tang lễ, nghiêng mình trước linh cữu, đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các đồng đội nghiêng mình trước linh cữu 3 liệt sĩ

Đậu Tiến Đạt

Ban Tổ chức lễ tang mời đại diện gia đình 3 liệt sĩ, công bố và trao quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ thượng tá Đặng Anh Quân nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng nhất và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ.

Đại tướng Tô Lâm chào tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trao bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cùng đoàn T.Ư Đoàn đến viếng các liệt sĩ

đậu tiến đạt

Người dân Hà Nội xót xa đưa tiễn 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi chữa cháy

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thân nhân 2 liệt sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Lễ viếng các liệt sĩ diễn ra trong 3 tiếng, từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. Trước đó, thi hài 3 liệt sĩ được di chuyển từ Bệnh viện 198 đi qua các cung đường đến Nhà tang lễ Quốc gia.

Đậu Tiến Đạt

Tại lễ truy điệu, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đọc điếu văn, nêu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 3 liệt sĩ. Lẫn trong tiếng đọc điếu văn là tiếng khóc của người thân, đồng đội tiếc thương các liệt sĩ.

Trưởng Ban Tổ chức lễ tang, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đọc điếu văn tại lễ truy điệu 3 liệt sĩ

đậu tiến đạt

Trong điếu văn, trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ, những ngày qua, hễ cứ nghe và nói về sự hy sinh của 3 liệt sĩ, bất kể ai, dù có là người xa lạ cũng không khỏi bàng hoàng, xúc động, tiếc thương và nghẹn ngào nước mắt.

Đồng đội, người thân, bạn bè, người dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Đậu tiến đạt

“Ngày lại ngày đang có những cụ già, những cháu nhỏ, những nam thanh, nữ tú dâng lên tượng đài Công an nhân dân tại ngã 3 đường Quang Trung - Trần Nhân Tông những bó hoa tươi thắm, tinh khiết với sự thành kính và tiếc thương dâng trào.

Biết bao bài báo, bài viết, bài thơ, những bức họa đã khắc họa nên chân dung các đồng chí - những người anh hùng trong thời bình, rất đỗi bình dị, rất đỗi thân thương nhưng đây quả cảm và nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh xả thân mình vì bình yên của cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân - lý tưởng cao cả của lực lượng công an nhân dân”, trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ.

Đồng đội tiễn biệt 3 liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy

đậu tiến đạt

Trong điếu văn, theo Giám đốc Công an TP.Hà Nội, dẫu biết rằng con người có số, “ai rồi cũng phải chết nhưng cái chết của các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao người khác, như đã có thơ rằng "có cái chết hóa thành bất tử", "sống là cho, chết cũng là cho".

Đúng 17 giờ, linh cữu 3 liệt sĩ được di chuyển lên các xe tang. Nhiều người thân, đồng đội, bạn bè khóc nấc nghẹn ngào trong giờ phút tiễn biệt 3 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng

đậu tiến đạt

“Các đồng chí sẽ sống mãi trong lòng những người thân, những người đồng chí, đồng đội và tất cả những người có lương tri và phẩm giá. Dẫu từ nay âm dương cách biệt nhưng hình ảnh, nghĩa cử, sự hy sinh cao thượng của các đồng chí vẫn hằng ngày hằng giờ hiện hữu bên cạnh chúng tôi - những người đồng chí, đồng đội, động viên, khích lệ chúng tôi tiến lên bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng xả thân vì một thủ đô văn hiến - văn hóa - hiện đại - thông minh - bình yên…”, trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.